Mỗi lần tới mùa thi là áp lực điểm số lại ập đến như "gió bão", khiến hội học trò phải đau đầu nghĩ ngợi miết Thậm chí có bạn còn cảm thấy học trong phòng chưa đủ, phải mang cả bàn ghế ra tận hành lang để học cho nó căng luôn!
Nhiều bạn hay tự hỏi: "Ơ sao một ngày trôi qua mà mình như chẳng làm được gì cả vậy trời?" Những bạn chăm chỉ ôn từ đầu thì giờ chỉ cần xem lại bài vở là ổn.
Nhưng mà những bạn nào vẫn chill, vẫn "đi nhậu đi chơi" thì giờ mới "ngộp thở", thấy thời gian không còn nhiều để ôn hết núi kiến thức khổng lồ kia rồi đó
Áp lực thời gian deadline cận kề khiến teen bắt đầu hoang mang, lo lắng liệu mình ôn đã đủ chưa, liệu có thiếu sót chỗ nào không, liệu mà học gấp gấp thế này mà rớt thì làm sao... vô vàn những câu hỏi khiến đầu óc rối tung cả lên
Thậm chí có bạn còn sợ học chưa đủ nên cày cuốc ngày đêm không ngừng nghỉ, học trong phòng chưa đủ còn mang cả sách vở ra hành lang để học nữa, điển hình như bạn học sinh trường THPT Chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An) trong hình dưới đây nè.
Ảnh: Nguyễn Hoàng Thanh Trúc/Human of Phan.
Dù đây chỉ là một bức ảnh cũ được các bạn học sinh truyền tay nhau thôi, nhưng ai cũng hiểu áp lực những ngày này đối với hội học trò đang "khủng" như nào rồi
Đối mặt với "biển" kiến thức mênh mông, các bạn học trò chọn cách đi học thêm, thức khuya dậy sớm để cày bài, vừa đối phó với áp lực thi cử, thầy cô lẫn phụ huynh. Tâm lý ganh đua điểm số, áp lực học tập nặng nề khiến các bạn dễ rơi vào trạng thái stress nặng luôn đó
Chẳng còn bao lâu nữa các kì thi sẽ chính thức diễn ra rồi, nếu đang rơi vào trạng thái mệt mỏi, mất cân bằng, áp lực quá thì các bạn nên dành chút thời gian để chăm sóc bản thân và thư giãn như nghe nhạc, đi cafe với hội bạn, đi xem phim, đi hóng gió... Hy vọng trong các kì thi sắp tới, các bạn học sinh sẽ thi thật tốt và không phải gặp lại nỗi ám ảnh này nữa nhé!
Nguồn: soha.vn