Nhìn bố ăn cơm qua camera, con gái òa khóc vì khung cảnh quá đau lòng

Linh007617

New member
ad6da674c677f45b1d17.png


Chỉ cách nhau vài tiếng đồng hồ mà khác biệt đến thế này

Ơ há, kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 dài 5 ngày sắp hết rồi đó mọi người ơi! Nghĩ đến việc phải quay lại văn phòng làm việc với đống deadline chồng chất đã thấy muốn "die" rồi. Nhưng mà so với cái khó chịu đó thì còn có một nỗi đau thầm lặng hơn nhiều - đó là cảm giác của bố mẹ đấy. Sau mấy ngày nhà cửa ồn ào cười đùa, con cháu sum vầy thì giờ lại trở về với sự yên tĩnh, vắng vẻ đến đau lòng.

Mới đây, một bạn trẻ đã share đoạn camera an ninh ghi lại bữa cơm ở nhà mình vào trưa và tối ngày 1/5, khiến ai xem cũng phải rơi nước mắt.

Đoạn clip đang viral trên MXH (Nguồn: @user96lhb5elrq)

Trong clip dài 18 giây ghi lại mâm cơm ở 2 thời điểm: trưa và tối cùng ngày 1/5. Buổi trưa thì cả nhà quây quần đầy đủ với ông bà, bố mẹ, con cháu khoảng 10 người ngồi chung mâm cơm. Nhưng đến tối thì sao? Chỉ còn trơ trọi một mình cụ ông ngồi với mâm cơm vài ba cái bát, đứa cháu nhỏ nằm chơi trên võng. Vì con cháu đã đi hết nên ông cũng không trải chiếu nữa, ngồi tựa vào tường nhìn ra sân đăm đăm. Nhìn mà thương quá đi

"Lúc còn nhỏ thì mong lớn để được đi xa, muốn xa bố mẹ để được bay nhảy làm những điều mình thích. Lớn rồi mới biết chỉ muốn thời gian chậm lại để được ở bên bố mẹ mãi. Thử hỏi chúng ta còn bao nhiêu cái lễ, bao nhiêu cái tết được ăn cơm cùng với bố với mẹ?"- cô gái viết kèm theo clip.

Ở phần comment, chủ nhân clip chia sẻ thêm là đang ngồi chơi thì đột nhiên nhớ bố nên mở camera lên xem và thấy cảnh này luôn. Nhìn bố lủi thủi một mình, cô thấy thương vô cùng nhưng giờ lập gia đình lại ở xa bố mẹ rồi.

Cô cũng giải thích thêm rằng em bé trong clip là con gái của mình, đang ở cùng ông bà ngoại vì cô đang đi làm xa. Mẹ cô vẫn còn khỏe mạnh, bà ăn cơm trước để bán hàng còn ông ăn sau nha.

c2c85b7f0c8c3aa6a3a5.png


Nhìn khung cảnh này mà đau lòng quá

Sau khi được đăng lên MXH, clip nhanh chóng viral với gần 2 triệu view và hơn 2.000 comment chỉ trong chưa đầy 1 ngày.

Netizen ai cũng bày tỏ sự xúc động, đồng cảm với câu chuyện này. Bởi chính họ cũng đang trải qua những ngày như vậy - hôm nay vừa sum họp bên mâm cơm cùng bố mẹ nhưng ngày mai đã phải ăn trưa ở công ty rồi. Thậm chí có người lấy chồng xa hay đi làm xa quá mà ngay cả những ngày lễ Tết cũng khó được gặp bố mẹ

Một số bình luận từ netizen:

- Lấy chồng xa, đi làm ăn xa thì số lần và thời gian gặp bố mẹ được ít hơn. Mỗi lần về quê phải sắp xếp công việc, ở được vài ba hôm lại về. Chưa kể tiền đi lại hay sau này có con bận hơn không về được nhiều.

- Khuyên chân thành những bạn còn trẻ: Nếu có thể đừng nên lấy chồng hay lấy vợ xa và cũng đừng nên đi làm xa. Ở gần gia đình là quan trọng nhất.

- Thương lắm, mâm cơm hạnh phúc giờ thui thủi 1 mình lại không nuốt nổi, chắc chú ấy tủi thân lắm.

- Nhìn cảnh này mà thương.

- Nhà mình ba mất rồi mình mới lấy chồng. Đêm 30 Tết nhà người ta sum vầy mẹ mình lùi thúi ăn cơm nguội một mình, mình phải về bên nhà chồng vì Tết đầu tiên, nghĩ mà thương mẹ vô cùng.

- Nhà tui có 4 chị em gái! Ngày bé bố mẹ rất sợ và nghĩ sau này con gái lấy chồng hết lâu lâu nó về 1 lần thôi. Rồi lớn cả 4 chị em đều lấy chồng gần nhà trong phạm vi 2 - 3km, ngày qua bố mẹ mấy lần, đi làm về là phải rẽ qua. Cuối tuần nào cũng tập trung ăn cơm cùng bố mẹ, giờ cháu ngoại ở luôn đó với ông bà luôn.

- Sao tui xem mà rớt nước mắt, thương bố mẹ dành cả đời cho các con, mà các con không thể chăm bố mẹ.

- Y chang nhà mình, 8 anh chị em để rồi đi làm hết. Có ngày mẹ đi làm, ba làm biếng nấu ăn thì chế gói mì tôm bỏ thêm tô cơm. Mình coi qua camera cũng chảy nước mắt luôn trời.

abbf4fd29d27fa9b8472.png


8be1bfa3c9ad0197af6b.png


99eb6c097190925f6ff1.jpg


402fc6e23fbe9b44121a.png

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top