Là bản remake Trung của "She Was Pretty" siêu hit xứ Hàn, "Lý Huệ Trân Xinh Đẹp" hồi đó được mong chờ lắm nhưng cuối cùng lại... tạch toàn tập Giờ "Mối Tình Đầu Của Tôi" - phiên bản Việt mình muốn thành công thì phải ngó nghiêng bản Trung mà rút kinh nghiệm thôi!
"Lý Huệ Trân Xinh Đẹp" lúc lên sóng bị ném đá tơi bời luôn á, bị chê thua xa bản gốc Hàn từ diễn xuất đến tạo hình. Dưới đây là những lý do khiến fan Trung phải bực mình chấm 1 sao trên Douban ầm ầm nè:
1. Hoá trang "xấu" nhưng vẫn xinh lung linh
Nhớ lại bản gốc, chị Jin Hye (Hwang Jung Eum) có mái tóc xù như tổ chim, mặt nổi mụn đầy tàn nhang đỏ ửng nên nhìn khá... hiểu rồi đó. Thế mà đến lượt Địch Lệ Nhiệt Ba - vốn đã xinh như tiên rồi - ekip makeup lại nhẹ tay kinh khủng. Kết quả là Lý Huệ Trân thay vì xấu xí thì chỉ trông như... để mặt mộc thôi
Còn "Mối Tình Đầu Của Tôi" thì ngược lại luôn nha! Nhiều người lo An Chi (Ninh Dương Lan Ngọc) sẽ không đủ xấu, nhưng thực tế thì... tổ makeup quá tay rồi các bạn ơi Má An Chi đỏ ừng ừng nhìn như đang bị phát ban ấy, xấu hơn mức cần thiết hẳn!
2. Tình bạn thiếu chemistry, nhạt như nước ốc
Min Ha Ri (Go Joon Hee) trong bản gốc là nữ phụ hiếm hoi mà dù có "mượn" danh bạn thân để gần crush nhưng vẫn không ai nỡ ghét. Vì sao? Vì tình bạn của cô với Hye Jin quá đỉnh! Fan bách hợp còn phấn khích vì hai chị xưng hô vợ-chồng luôn á Min Ha Ri cực kỳ "man" khi luôn bảo vệ cô bạn "vịt con" của mình, hai đứa chia sẻ mọi thứ từ đồ ăn đến son môi, ngủ chung thường xuyên - chuẩn bestie goals!
Nguồn: kenh14.vn