Nhìn bạn thân trả giá đắt cho cuộc hôn nhân, mình rút ra 4 nguyên tắc chọn chồng cực gắt, điều cuối cùng phải nghe đó nha!

QueenDau123

New member
a84141715dee9274de83.jpg


Đừng vì tình yêu mù quáng mà làm hỏng cuộc đời nha các girlies ơi!

Khi visual không cứu được hoàn cảnh

Mình có một đứa bạn thân, hồi còn FA thì chân dài da trắng mặt xinh hết nói luôn. Nhà cũng khá giả, có cả căn nhà mặt đất cho thuê ở nội thành, tiền thuê cũng tầm 200 triệu/năm nha các bạn ơi.

Ban đầu lúc bạn mình định cưới bạn trai, bố mẹ phản đối ác lắm. Lý do thì rất đơn giản: nhà trai không ổn tí nào! Chuẩn bị lấy vợ rồi mà bố mẹ vẫn nợ nần chồng chất, không có tiền thì thôi chứ còn đem mấy chục triệu đi lễ lạt cúng bái nữa.

Thứ hai là anh bạn trai học hành làng nhàng, đi làm thuê cho chú thôi, mà chú sắp nghỉ hưu rồi nên có nguy cơ thất nghiệp bất cứ lúc nào luôn.

Nhưng bạn mình quyết cưới bằng được, lý do siêu ngọt ngào: "Anh ấy đối với con rất tốt". Tốt kiểu gì? Lương 5 triệu/tháng mà cố cóp lại mua túi hàng hiệu tặng bạn gái. Ra ngoài ăn thì phục vụ tận răng, đổ nước, lấy giấy ăn, thậm chí còn tự tay bóc vỏ tôm cho bạn gái ăn nữa.

Trước đây vì bố mẹ gây áp lực quá, bạn mình cũng có đề xuất chia tay một lần. Nhưng lúc đó anh bạn trai nước mắt sổ mũi quỳ xuống van xin đừng bỏ rơi, thế là bạn mình lại mềm lòng, nghĩ rằng đời này chắc không ai yêu mình như anh ta nữa rồi . Mặc kệ gia đình họ hàng khuyên can, giới thiệu cho nhiều người điều kiện tốt hơn, bạn mình cũng không quan tâm, một lòng hướng về anh bạn trai kia.

Ròng rã mấy năm như vậy, cuối cùng cô ấy cũng lên xe hoa.

15df00b8e66c767dd8c3.jpg


Plot twist giữa yêu và cưới khác xa xôi lắm nha!

Vài năm đầu sau khi cưới, cuộc sống hai vợ chồng khá chill, bố mẹ vợ mua cho một căn nhà, chồng bạn mình cũng chiều chuộng vợ từng ly từng tí. Thu nhập hai vợ chồng cộng lại cũng ổn, kiếm được bao nhiêu xài bấy nhiêu, không để dành gì hết, hay rủ nhau đi ăn uống hẹn hò du lịch rồi sống ảo trên MXH. Hơn nữa cả hai đều xinh trai đẹp gái, đứng cạnh nhau là couple visual luôn, giống như tiên đồng ngọc nữ vậy.

Cho đến khi sinh con, vì nhà chồng khó khăn, không đi làm thì không có cơm ăn nên bố mẹ chồng không thể đến trông cháu hộ. Nhà bạn mình lại có hai chị em gái, bố mẹ đang trông cháu cho chị gái rồi, thế nên bạn mình đành tự làm hết. Chồng xót vợ vừa đi làm vừa trông con nhỏ vất vả, bảo vợ nghỉ việc ở nhà chăm con, tiền để anh kiếm.

Nói thì dễ lắm, nhưng thực tế mới thấy khó ác! Do không có trình độ học vấn nên nếu nghỉ việc ở công ty của chú, chồng bạn mình cũng khó tìm được việc khác. Lương thì thấp, vợ không đi làm nên không có thu nhập, đang phải nuôi con, lại chẳng có tiền tiết kiệm, thành ra kinh tế trong nhà lung lay nguy to.

Đã vậy anh chồng còn giống hệt bố mẹ, "con nhà lính tính nhà quan" luôn á, lúc nào cũng vung tay quá trán. Ví dụ thấy đồ ăn vợ mua về không phải đồ tươi, anh ta sẽ chê không ngon rồi đòi vợ mua đồ tươi hơn, đắt cũng không sao. Vợ bảo không có tiền thì anh ta lại nói "em đừng nghĩ nhiều, cứ mua thôi, tiền anh lại kiếm ra".

Nói thì hay phết, nhưng anh chồng cũng chẳng có đồng nào, nhiều khi phải quẹt thẻ tín dụng, vay bạn bè để trang trải cuộc sống. Dần dần bạn bè cũng không cho vay nữa, bạn mình lại về nhà xin tiền bố mẹ. Nhưng kể cả thế vẫn không đủ sống, nên bạn mình bắt đầu học cách tiết kiệm, phàn nàn việc chồng hay tiêu hoang, mua túi hàng hiệu thì không còn vui như trước mà còn quay sang mắng chồng.

57781b35a0b064440927.jpg


Lúc đầu chồng bạn mình còn dỗ dành vợ, không ngừng vẽ vời tương lai hoa hồng, nhưng dần dần cũng thấy phiền phức bực bội. Cứ mỗi lần về nhà là vợ lại nói về tiền, tiền, tiền, trong mắt vợ chỉ có tiền mà thôi. Vì giấc mộng làm giàu, anh ta nghỉ việc ở công ty chú, tự mở công ty. Nhưng do tính gì cũng phải tốt nhất, lại thêm zero đầu óc kinh doanh, anh ta vay nặng lãi để duy trì công ty. Kết quả là không trụ được, đến khi con trai lên 6 tuổi thì công ty phá sản. Tiền thuê nhà vẫn là do bố mẹ vợ lo cho sống.

Lúc này, là người khác thì đã ly hôn lâu rồi, nhưng bạn mình thì không. Đơn giản thôi, chồng lại quỳ gối cầu xin, khóc lóc xin cho một cơ hội nữa. Vì lời dỗ dành của chồng, hai vợ chồng tách ra ở riêng, chồng ở một nơi đi làm kiếm tiền, vợ ở một nơi chăm con. Không có tiền, vừa khổ vừa mệt, mỗi lần xin tiền chồng là hai người lại cãi nhau. Lúc này bạn mình mới nhớ lại những người đàn ông ngày xưa từng theo đuổi, mối nào xịn thì công ty lên sàn chứng khoán rồi, mối nào cũng tầm tầm thì cũng gia đình khá giả, công việc ổn định. Nhưng "nước đổ đi không gom lại được", bạn mình đành dồn hết hy vọng vào chồng, mong công việc ăn nên làm ra, cuộc sống tốt đẹp hơn.

Kết quả thì ngược lại hoàn toàn! Chồng bạn mình càng ngày càng giống bố mẹ chồng, đã không kiếm được đồng nào còn xài tiền như nước. Đau lòng hơn là anh ta ngoại tình, "tiểu tam" là một phú bà hơn anh ta 6 tuổi nữa . Đã thế anh ta còn đổ mọi tội lên đầu vợ, nói rằng ở bên cô áp lực quá lớn, tình cảm sớm phai nhạt rồi. Lúc này bạn mình mới khóc lóc ly hôn, ôm con tay trắng ra đi. Cũng may bố mẹ vẫn tốt, dang tay đón con gái về nhà, giúp chăm con, đưa đón đi học, bạn mình cũng quay lại đi làm. Không ai dám nhắc đến chồng cũ trước mặt, bố mẹ lo lắng muốn giới thiệu đối tượng mới cho con gái, nhưng bạn mình giờ trái tim hoàn toàn đóng băng, ám ảnh với hôn nhân, không đồng ý xem mắt nữa.

Đừng vì yêu mù quáng mà hỏng cả đời nha!

Qua câu chuyện của bạn mình, mình muốn nhắn gửi các bạn trẻ độc thân mấy điều này nè:

Thứ nhất: Hãy chọn người có trình độ học vấn, năng lực tương đương với bạn. Đừng nghĩ mình có thể "kéo" người ta lên được đâu nha!

Thứ hai: Đúng là hôn nhân phải có tình yêu làm nền móng, nhưng kinh tế cũng quan trọng không kém. Nếu kinh tế chưa ổn định thì đừng vội vàng kết hôn. Love alone can't pay the bills đâu các bạn êi!

Thứ ba: Không phải là bạn không thể chọn người có điều kiện kinh tế kém hơn mình, nhưng phải nhìn vào phẩm chất, nhân cách của người đó có tốt không. Có thể bây giờ họ khó khăn, nhưng họ có ý chí phấn đấu, nỗ lực vì tương lai của cả hai, nói ít làm nhiều, vậy thì bạn có thể yên tâm cùng người đó xây dựng cuộc sống.

Và điều cuối cùng, cực kỳ quan trọng: Ý kiến của cha mẹ rất quan trọng đó nha! Người bố mẹ chọn chưa chắc đã đúng, nhưng người bố mẹ phản đối thì 99% là đúng luôn. Trust me on this! ‍‍‍✨

5dbe14e1a6d4e49a1227.png

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top