HLV Mikel Arteta của Arsenal đã có màn sprint dọc sân cực máu lửa để ăn mừng bàn thắng ấn định chiến thắng 3-1 trước Liverpool ở vòng 23 Premier League rạng sáng 5/2 vừa qua.
Phút 90+2, Leandro Trossard cầm bóng từ cánh trái rồi sút xuyên qua hai chân Alisson Becker, ghi bàn chốt hạ cho chủ nhà. Bên ngoài đường biên, thầy Arteta chạy như bay để ăn mừng luôn. Ông không giấu được niềm vui khi vượt qua đội đầu bảng Premier League.
Tuy nhiên, trong buổi livestream giao lưu, Rio Ferdinand lại không vibe với hành động này tí nào: "Nhìn Arteta, tôi tưởng Arsenal đã vô địch Premier League rồi cơ HLV chạy vòng quanh sân với 10.000 bước chỉ để ăn mừng chiến thắng một trận đấu, điều này thật vô nghĩa".
Khi được hỏi về việc liệu Arsenal có sẵn sàng cạnh tranh danh hiệu hay không, Ferdinand nói thẳng không chút nương tay: "Không có chuyện đó đâu. Màn ăn mừng của Arteta không tương quan đến cục diện cuộc đua vô địch vào lúc này. Arsenal đang tự tạo ra cảm giác sắp vô địch Premier League nhưng họ đang bị lừa dối. 'Lừa dối FC' (chế giễu Arsenal đó) nên lo lắng về Man City, họ mới là đội sẽ dẫn đầu, với 2 trận chưa đấu trong tay".
Dù vậy, Rio Ferdinand vẫn dành lời khen cho Gabriel Martinelli nha.
"Martinelli không có phong độ ngon trong thời gian gần đây nhưng sau trận này, có vẻ cậu ấy sẽ trở lại với những gì tốt nhất. Khi bị thay ra, tiền đạo người Brazil đã tỏ rõ vẻ khó chịu. Nếu Arsenal biết cách tạo cơ hội để Martinelli và Saka tỏa sáng như mùa trước, họ mới nên nghĩ về chức vô địch", cựu trung vệ MU chia sẻ thêm.
Nguồn: kenh14.vn