Có bao giờ các bạn chứng kiến cảnh tượng một người siêu nhiệt tình nhưng lại... không hiểu gì về việc mình đang làm không? Đúng rồi đó, công thức "nhiệt tình + ngu dốt" chính là combo thảm họa mà ai cũng nên tránh xa!
Nghe có vẻ harsh nhưng thực tế là vậy đó mọi người ơi. Khi một người có trái tim nóng bỏng, muốn làm điều tốt nhưng lại thiếu kiến thức, kỹ năng hoặc hiểu biết về vấn đề, thì kết quả thường không đẹp tí nào. Thay vì giúp ích, họ có thể vô tình tạo ra nhiều rắc rối hơn ban đầu.
Ví dụ như trong công việc chẳng hạn. Bạn siêu hăng hái nhận task mới, muốn thể hiện bản thân, nhưng chưa tìm hiểu kỹ yêu cầu hay chưa có kinh nghiệm xử lý. Kết quả? Project delay, đồng đội phải fix bug liên tục, sếp đau đầu
Hay trong đời sống hàng ngày, có người nhiệt tình chia sẻ thông tin trên mạng xã hội nhưng không kiểm chứng nguồn, tự nhiên thành "cộng sự" của fake news. Hoặc nhiệt tình khuyên bảo người khác về sức khỏe, tài chính dựa trên những kiến thức mơ hồ, nghe đâu viết đó...
Vấn đề không phải ở sự nhiệt tình - đó là phẩm chất tốt mà! Nhưng nhiệt tình cần phải đi kèm với năng lực, kiến thức và sự khiêm tốn để biết mình đang ở đâu trong learning curve. Biết mình chưa biết cũng là một loại trí tuệ đấy các bạn ạ!
Vậy nên lần sau khi muốn jump vào làm gì đó, hãy tự hỏi bản thân: "Mình có đủ hiểu biết để làm việc này không?" Nếu chưa, hãy học hỏi thêm, hỏi người có kinh nghiệm, hoặc ít nhất là thừa nhận những gì mình chưa biết.
Nguồn: tinhte.vn