Cuộc đời mỗi người là một hành trình không bao giờ dừng lại, chúng ta sinh ra đã mang trong mình dòng máu phiêu lưu và khám phá rồi Cuộc sống cứ thế cuốn ta đến những con đường mới lạ mỗi ngày. Và với một chiếc máy ảnh trên tay, ai mà chẳng muốn ghi lại tất cả những khoảnh khắc đẹp nhất - từ những bông hoa e ấp bên vệ đường cho đến chính đôi mắt của chúng ta.
Tại sao lại là đôi mắt?
Đôi mắt là thứ ai cũng có để ngắm nhìn đời, nó như một lăng kính riêng của mỗi người vậy. Nên với những bạn mê nhiếp ảnh thì con mắt chính là yếu tố siêu quan trọng để tạo ra một bức ảnh có hồn đó!
Nghe có vẻ hơi sâu sắc nhỉ? Nhưng mà sự thật là thế này: Dù bạn có một chiếc máy ảnh xịn sò đến mấy, thì việc có một bức ảnh đẹp vẫn là chuyện dễ thôi. Nhưng nếu bạn có một con mắt nghệ thuật cộng thêm trái tim đam mê, thì bạn có thể ghi lại những gì đẹp nhất của thế giới này
Nghe hơi phi lý nhưng thật ra lại rất đúng - khi đam mê được thắp sáng thì những ước mơ của ta sẽ trở thành hiện thực!
Với mình, nhiếp ảnh không chỉ là sở thích
Đối với những người có tình yêu cháy bỏng với nhiếp ảnh nghệ thuật thì việc cho ra đời những bức ảnh không phải là thú vui thường ngày hay sở thích nhất thời đâu - mà đó chính là "tia sống" của cuộc đời luôn
Những bức ảnh đầu tiên của một người nghiệp dư như mình thật đặc biệt - chúng là những khoảnh khắc tình cờ nhưng lại mang đến niềm vui thú vị khó tả về cuộc sống. Lúc đó mình tự hỏi: Tại sao chúng ta không cố níu giữ những gì thời gian cuốn đi bằng cách ghi lại và lưu trữ trong kho ký ức? Tại sao ta không chủ động tìm kiếm đam mê này sớm hơn mà lại để lỡ mất những khoảnh khắc không bao giờ quay lại được nữa?
Quyết định táo bạo đánh thức đam mê
Sau những câu hỏi cứ lởn vởn trong đầu suốt nhiều ngày, cuối cùng mình quyết định đánh thức đam mê đã ngủ quá lâu bằng một ý định táo bạo: đầu tư cho đam mê!
Mình đã sắm hẳn một chiếc máy ảnh và lăng xăng khắp mọi cung đường với chuyến hành trình mang tên nhiếp ảnh. Kể từ đó, cuộc sống mình đã mở sang một trang mới tràn ngập những điều tươi mới - cái mà trước kia chỉ tồn tại trong tưởng tượng thôi.
Nguồn: tinhte.vn
Tại sao lại là đôi mắt?
Đôi mắt là thứ ai cũng có để ngắm nhìn đời, nó như một lăng kính riêng của mỗi người vậy. Nên với những bạn mê nhiếp ảnh thì con mắt chính là yếu tố siêu quan trọng để tạo ra một bức ảnh có hồn đó!
Nghe có vẻ hơi sâu sắc nhỉ? Nhưng mà sự thật là thế này: Dù bạn có một chiếc máy ảnh xịn sò đến mấy, thì việc có một bức ảnh đẹp vẫn là chuyện dễ thôi. Nhưng nếu bạn có một con mắt nghệ thuật cộng thêm trái tim đam mê, thì bạn có thể ghi lại những gì đẹp nhất của thế giới này
Nghe hơi phi lý nhưng thật ra lại rất đúng - khi đam mê được thắp sáng thì những ước mơ của ta sẽ trở thành hiện thực!
Với mình, nhiếp ảnh không chỉ là sở thích
Đối với những người có tình yêu cháy bỏng với nhiếp ảnh nghệ thuật thì việc cho ra đời những bức ảnh không phải là thú vui thường ngày hay sở thích nhất thời đâu - mà đó chính là "tia sống" của cuộc đời luôn
Những bức ảnh đầu tiên của một người nghiệp dư như mình thật đặc biệt - chúng là những khoảnh khắc tình cờ nhưng lại mang đến niềm vui thú vị khó tả về cuộc sống. Lúc đó mình tự hỏi: Tại sao chúng ta không cố níu giữ những gì thời gian cuốn đi bằng cách ghi lại và lưu trữ trong kho ký ức? Tại sao ta không chủ động tìm kiếm đam mê này sớm hơn mà lại để lỡ mất những khoảnh khắc không bao giờ quay lại được nữa?
Quyết định táo bạo đánh thức đam mê
Sau những câu hỏi cứ lởn vởn trong đầu suốt nhiều ngày, cuối cùng mình quyết định đánh thức đam mê đã ngủ quá lâu bằng một ý định táo bạo: đầu tư cho đam mê!
Mình đã sắm hẳn một chiếc máy ảnh và lăng xăng khắp mọi cung đường với chuyến hành trình mang tên nhiếp ảnh. Kể từ đó, cuộc sống mình đã mở sang một trang mới tràn ngập những điều tươi mới - cái mà trước kia chỉ tồn tại trong tưởng tượng thôi.
Nguồn: tinhte.vn