Nhậu say rồi chém nhau: Từ một cuộc nhậu định mệnh đến 10 năm tù

Bi2k9

New member
a6601acbe01ec95c4aa8.jpg


Ôi dào, câu chuyện này nghe mà thấy đau lòng quá đi! Chỉ vì chuyện nhậu nhẹt mà dẫn đến hậu quả nghiêm trọng như vầy đây các bạn ơi...

Ngày 8-5, TAND TPHCM vừa tuyên án 10 năm tù cho Lâm Vol (tự Đen, sinh năm 1987) về tội "Giết người". Nghe mà thấy nặng nề thật sự

Chuyện là như này nè: Lâm Vol và Thạch Văn Tùng (sinh năm 1984) đều là người dân tộc Khơ me, quê ở Sóc Trăng. Hai anh lên Sài Gòn làm công nhân và cùng ở trọ với nhau ở phường Phú Thạnh, quận Tân Phú.

Drama bắt đầu từ tối ngày 8-6-2011 nè! Lúc khoảng 21 giờ tối, hai anh đang ngồi nhậu tại phòng trọ, chuỗi hết 2 xị rượu và 4 lon bia rồi. Vol thấy say quá, muốn đi ngủ để sáng mai còn đi làm. Nhưng mà Tùng không chịu, đòi uống tiếp Thế là hai người cãi nhau, xô xát luôn.

Anh Thạch Đúng (bạn ở chung phòng) thấy vậy vội vào can ngăn, đẩy Vol ra ngoài rồi đóng cửa lại. Ai ngờ...

Vol tức quá đi xuống thùng rác trước nhà nhặt một bóng đèn, đập vỡ một đầu rồi quay lại phòng gọi Tùng ra Tùng vừa mở cửa vừa ném cái thớt ra làm Vol chảy máu đầu. Rồi đấy, trong cơn tức giận, Vol dùng bóng đèn đâm Tùng nhiều nhát. Tùng không qua khỏi trên đường đưa đến bệnh viện

Haizzz, rượu bia thật sự là thứ đáng sợ các bạn ạ! Một chút bất đồng nhỏ nhoi mà dẫn đến hậu quả không thể cứu vãn. Một người mất mạng, một người phải ngồi tù 10 năm. Gia đình hai bên đều đau khổ...

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top