OtakuMochiOfficial
New member
Ối giời ơi, chỉ vì chậm cầm ly rượu lên uống mà drama căng đến mức này luôn các bạn ơi! Đến lượt rồi nhưng cứ để ly rượu đó đó không uống, rồi cãi nhau, cuối cùng 2 anh em cầm phảng chém luôn 3 thanh niên nhậu chung. Người vào can ngăn còn bị chém nứt sọ não nữa chứ, nghĩ mà rùng mình
Trưa 25-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An cho biết đã làm rõ được kẻ gây ra thương tích nặng cho 3 thanh niên chính là 2 anh em ruột. Hung khí thì là cái phảng chặt cỏ cùng với cái chén luôn á.
Chuyện là khoảng 22 giờ ngày 23-6, ông Trần Văn Re (SN 1962; ngụ ấp 7, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa) tổ chức nhậu tại nhà với người thân. Tham gia có 2 anh em Trần Thành Mơ (SN 1975) và Trần Thành Đước (SN 1987), anh em Dương Phong Phú (SN 1983) và Dương Thanh Bạch (SN 1990; cùng ngụ ấp 7, xã Nhị Thành) và người bạn thân tên Nguyễn Hoàng Tú (SN 1988; ngụ ấp 1, xã Long Thuận).
Tiệc rượu kéo dài nên về sau mọi người nói chuyện nhiều hơn uống nữa, ly rượu cứ ở một chỗ không ai nhấc lên. Thế là dẫn đến cự cãi nhau luôn. Anh em Mơ mâu thuẫn với anh em Phú nên lớn tiếng gây sự.
Drama căng từ đây nè các bro! Mơ đến vách tường nhà ông Re lấy cây phảng chém luôn Phú, anh này đưa tay lên đỡ nên bị thương rất sâu. Thấy anh bị thế, Đước cầm chén đập vào đầu làm Bạch bị thương ngay.
Anh Tú thấy vậy vào can ngăn thì cũng bị Đước cầm phảng chém vào đầu gây nứt sọ não luôn, té xuống ngất xỉu tại chỗ
Do chấn thương nặng, Tú được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM) cấp cứu; Phú và Bạch cấp cứu tại Bệnh viện Long An. Gây án xong, 2 anh em Mơ bỏ trốn luôn.
Nguồn: soha.vn