KunSusu4024
New member
Ôi chao, drama ngoại giao căng đét! Ngày 3.1 vừa rồi, ông Mikio Numata - trưởng đại diện Nhật tại Đài Loan đã vui vẻ tuyên bố: "Quan hệ Nhật-Đài đang ở giai đoạn tốt nhất từ trước đến giờ luôn"
Nhưng mà cái vụ gây drama chính là ở chỗ này nè: Tại buổi lễ đặt tên mới cho văn phòng đại diện, Nhật đã đổi tên từ "Hiệp hội Giao lưu của Nhật tại Đài Loan" thành "Hiệp hội Giao lưu Nhật Bản - Đài Loan" luôn. Nghe có vẻ không có gì nhưng thực ra việc thêm chữ "Đài Loan" ngang hàng với "Nhật Bản" là một động thái khá táo bạo đó nha!
VOA dẫn lời ông Numata tiếp tục khẳng định: "Chúng ta nên có những bước thêm nữa để phát triển một mối quan hệ tốt đẹp." Ý là muốn tiến xa hơn nữa ấy
Nhưng mà như dự đoán, Trung Quốc đã nổi giận ầm ĩ ngay! Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng (ngày 3.1) lập tức lên tiếng cảnh báo: "Nhật chớ nên gửi tín hiệu sai lệch nào tới nhà chức trách Đài Loan hoặc tới cộng đồng quốc tế và chớ có gây thêm cản trở cho quan hệ Trung-Nhật"
Còn phía Nhật thì chill lắm, trưởng đại diện giải thích rằng việc đổi tên chỉ đơn giản là để "nêu rõ hai bên đối tác trao đổi mà thôi" thôi mà trời. Kiểu low-key nhưng ai cũng hiểu ý là sao
Sự thật thì Nhật Bản và Đài Loan đang vibe với nhau cực kỳ. Hai bên có quan hệ làm ăn sâu rộng và đều cùng lo lắng về việc Trung Quốc ngày càng "gây hấn" nhiều hơn.
Con số không nói dối nha: Nhật đã trở thành bạn hàng lớn thứ ba của Đài Loan, còn du khách Nhật tới thăm Đài Loan thì nhiều hàng thứ hai luôn
Nhưng mà plot twist là Nhật Bản, cũng như đa số các nước khác trên thế giới, chỉ có mối quan hệ "không chính thức" với Đài Loan thôi nhé. Bởi vì Bắc Kinh vẫn luôn coi Đài Loan là "một tỉnh tự trị" của mình mà ️
Nguồn: soha.vn