Ở tuổi 41, Nhật Kim Anh đang có động thái comeback cực xịn khi quyết tâm quay trở lại với đam mê diễn xuất sân khấu kịch Sau bao nhiêu năm bận rộn với phim ảnh truyền hình, chạy kinh doanh và chăm sóc gia đình, chị đẹp đã chính thức tái xuất trong vở diễn "Cuốn truyện bị đốt". Và phải nói luôn là màn comeback này không chỉ đánh dấu sự trở lại mà còn mang về cho cô những khoảnh khắc hạnh phúc khi được fan yêu mến.
Mới đây thôi, Nhật Kim Anh đã comeback sân khấu với vai Thắm trong "Cuốn truyện bị đốt", vở diễn do NSND Hồng Vân dàn dựng tại Sân khấu kịch Hồng Vân. Trước đó, nữ diễn viên từng tham gia "Ban Mai Về Đâu?" tại Nhà hát Kịch 5B. Nhưng mà vì lịch trình kinh doanh, đóng phim dày đặc cộng với việc chăm con nên chị cũng không thể maintain hoạt động sân khấu thường xuyên được
Sau khoảng hơn cả thập kỷ, Nhật Kim Anh mới có dịp quay lại với một vai diễn dài hơi thế này. Trong vở kịch mới, chị đảm nhận nhân vật Thắm - một nữ thanh niên xung phong từng trải qua những năm tháng chiến đấu ở Trường Sơn. Sau chiến tranh, nhân vật phải sống cùng những tổn thương về thể xác lẫn tinh thần, đồng thời đối mặt với vô vàn mất mát trong đời.
Phải nói là vai diễn này khó vô cùng luôn á, với nhiều chuyển biến tâm lý phức tạp, đòi hỏi diễn viên phải thể hiện nhân vật qua từng giai đoạn khác nhau. Nhật Kim Anh đã dành gần hai tháng tập luyện cật lực dưới sự hướng dẫn của NSND Hồng Vân để chuẩn bị cho lần trở lại này. Việc lựa chọn một nhân vật nhiều bi kịch thế này cho thấy chị sẵn sàng challenge bản thân trong loại hình nghệ thuật đòi hỏi khả năng biểu diễn trực tiếp, thay vì chỉ tiếp tục với những vai diễn quen thuộc trên màn ảnh
Màn tái xuất của Nhật Kim Anh nhanh chóng viral và nhận được sự quan tâm từ khán giả. Sau suất diễn đầu tiên, nữ nghệ sĩ đã chia sẻ niềm xúc động khi được công chúng đón nhận sau hơn một thập kỷ vắng bóng sân khấu kịch.
Trên trang cá nhân, Nhật Kim Anh viết: "Hơn 10 năm trở lại sân khấu, tôi nhận ra có những vai diễn không chỉ để diễn… mà để mình được sống, được khóc và được biết ơn những thế hệ đã hy sinh cho bình yên hôm nay"
Nữ diễn viên cũng gửi lời cảm ơn đến báo chí, khán giả và người hâm mộ đã đến support, đồng cảm cùng các nhân vật trong "Cuốn truyện bị đốt", đặc biệt là vai Thắm. Chị ví von tình cảm khán giả dành cho nhân vật như "một cái ôm thật đẹp" trong đêm diễn comeback - nghe mà thấy ấm lòng quá đi
Bên cạnh lời cảm ơn của nữ nghệ sĩ, rất nhiều khán giả cũng gửi lời chúc mừng, bày tỏ sự yêu mến dành cho màn tái xuất của chị. Một số người xúc động tới mức khóc khi theo dõi câu chuyện trên sân khấu, trong khi comment section khác lại dành mưa lời khen cho khả năng nhập vai của Nhật Kim Anh. Sự đón nhận này có ý nghĩa đặc biệt với nữ diễn viên sau nhiều năm không hoạt động thường xuyên ở lĩnh vực kịch nói
Ở tuổi 41, lựa chọn của Nhật Kim Anh không đơn thuần là mở rộng hoạt động nghệ thuật nữa đâu nhé. Việc trở lại sân khấu còn giúp chị tìm lại niềm vui khi được "sống" cùng nhân vật và kết nối trực tiếp với người xem. Với một nghệ sĩ, sự đón nhận của khán giả sau nhiều năm vắng bóng chính là động lực đáng quý nhất để tiếp tục theo đuổi đam mê của mình.
Nguồn: saostar.vn