Nhặt được viên đá lấp lánh trên ruộng, ai ngờ là kim cương 170 carat nhưng cái kết không như mơ

Ngày 28/4/1994, chị Ngụy Nguyên Hồng (37 tuổi) ở thôn Tiểu Đường, huyện Đàm Thành, Sơn Đông, Trung Quốc đang cày ruộng bình thường thôi mà gặp ngay cú lộc trời cho. Giữa lúc nghỉ chân trên bờ ruộng, chị phát hiện một viên đá nhỏ màu nâu trà, nửa vùi trong đất, nửa còn lại lấp lánh lung linh dưới ánh nắng. Nhặt lên lau sạch bùn đất, viên đá trong suốt phản chiếu ánh sáng đẹp mê ly luôn, chị liền cảm thấy "ủa sao có vẻ không bình thường nhỉ?"

Không dám chắc đây là gì, chị Ngụy mang về nhà hỏi ý kiến chồng là anh Trần Hoài Dân. Hai vợ chồng rủ nhau hỏi nhiều người trong làng nhưng chẳng ai biết cái gì cả. Cuối cùng quyết định đưa lên cơ quan giám định cấp huyện cho chắc. Và boom! Kết quả khiến cả hai đứng hình: đó là viên kim cương thật 100%, nặng tới 170 carat (tương đương 34 gram), giá trị cực khủng luôn! ✨

02fd68ffae53d0995fd7.jpg


Tin này nhanh chóng rầm rộ khắp làng, vợ chồng chị Ngụy bỗng chốc thành người nổi tiếng, nhận về không ít ánh mắt ghen tỵ lẫn ngưỡng mộ. Với họ, viên kim cương này không chỉ là tài sản mà còn là cơ hội đổi đời luôn á!

Đúng như dự đoán, chỉ một ngày sau, người của một cửa hàng trang sức đã ào ào tìm đến tận nhà và đề nghị mua viên kim cương. Sau nhiều lần thương lượng, ngày 23/5/1994, chị Ngụy quyết định bán với giá 270.000 NDT (hơn 1 tỷ đồng) – con số siêu to khổng lồ vào thời điểm đó đấy!

Tưởng đâu happy ending thì plot twist ập đến! Chỉ một ngày sau khi bán, vợ chồng chị Ngụy nhận được giấy triệu tập của tòa án huyện. Hóa ra có một doanh nghiệp khác đã khởi kiện họ rồi.

98aa1734936178ba6faf.png


Theo lời khai tại tòa, doanh nghiệp này từng nhờ người chú họ của vợ chồng chị Ngụy làm trung gian để mua viên kim cương và đã đưa trước 10.000 NDT (hơn 37 triệu đồng). Nhưng giao dịch không thành, người chú không trả lại tiền, khiến doanh nghiệp tức ơi là tức nên kiện luôn cả vợ chồng chị Ngụy lẫn cửa hàng trang sức ra tòa. Drama thật sự!

Phiên tòa căng thẳng đến mức các bên tranh cãi gay gắt. Vợ chồng chị Ngụy khẳng định họ chưa từng nhận bất kỳ khoản tiền đặt cọc nào. Cửa hàng trang sức cũng cho rằng giao dịch giữa họ và chị Ngụy diễn ra hợp pháp, công khai hoàn toàn.

Sau khi xem xét kỹ lưỡng, tòa án đưa ra phán quyết gây sốc: viên kim cương và cả 270.000 NDT tiền bán đều bị tịch thu hết! Một tháng sau, chính quyền địa phương thông báo cụ thể: viên kim cương được xác định là tài sản thuộc sở hữu nhà nước nên bị thu hồi theo quy định; số tiền 270.000 NDT được hoàn trả đầy đủ cho doanh nghiệp đã mua; vợ chồng chị Ngụy Nguyên Hồng được trao thưởng 30.000 NDT (hơn 112 triệu đồng) vì đã phát hiện và không có ý chiếm đoạt tài sản.

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top