Chuyện tưởng chỉ có trong phim mà giờ lại có thật ở Tam Đảo nè mọi người ơi! Sáng 29/8/2026, một du khách đang đi chơi ở Khu du lịch Tam Đảo thì... ủa sao có cái ví nằm lủi thủi ở đây?
Mở ra check thử thì ối giời ơi, bên trong toàn giấy tờ tùy thân quan trọng, 4 triệu tiền mặt cùng 1 chiếc nhẫn vàng luôn á! Đúng là "của rơi" nhưng thay vì bỏ túi im thin thít, người này đã làm một việc siêu đẹp: giao thẳng cho Công an xã Tam Đảo để tìm người đánh mất. Respect quá đi!
Cụ thể thì chị Phùng Thị Trang, sinh năm 1990, trú tại thôn Quan Đình, xã Tam Dương Bắc, tỉnh Phú Thọ là người nhặt được chiếc ví da màu nâu này. Lật qua lật lại bên trong thì phát hiện có căn cước công dân, giấy phép lái xe, 02 thẻ ngân hàng và nhiều giấy tờ quan trọng khác mang tên Trần Minh Đức, sinh năm 1991, trú tại phường Hoàng Mai, Hà Nội.
Ngoài giấy tờ ra thì còn hơn 4 triệu đồng tiền mặt và 01 nhẫn vàng nữa cơ. Biết đây là những thứ "xương máu" của người đánh mất, chị Trang không do dự mà đến ngay Công an xã Tam Đảo trình báo và giao nộp toàn bộ, đề nghị công an hỗ trợ tìm chủ nhân để trả lại. Chị này real hero luôn!
Nhận được tài sản, Công an xã Tam Đảo lập tức vào cuộc kiểm tra, rà soát thông tin trên các giấy tờ và phối hợp xác minh người bị mất. Chỉ sau thời gian ngắn, công an đã xác định được anh Trần Minh Đức, sinh năm 1991, trú tại phường Hoàng Mai, Hà Nội là chủ nhân của chiếc ví và chủ động liên hệ báo anh đến nhận lại tài sản. Sau khi đối chiếu thông tin kỹ lưỡng, Công an xã Tam Đảo đã trao trả nguyên vẹn toàn bộ giấy tờ, tiền mặt và tài sản cho anh Đức.
Chia sẻ lúc nhận lại tài sản, anh Trần Minh Đức cho biết trong chuyến đi cùng gia đình đến tham quan Tam Đảo, anh không may làm rơi chiếc ví có nhiều giấy tờ tùy thân, tiền mặt và tài sản cá nhân. Chắc lúc đó anh hoảng loạn lắm á mọi người! Anh Đức bày tỏ cảm ơn sâu sắc chị Phùng Thị Trang đã chủ động giao nộp tài sản nhặt được, đồng thời cảm ơn Công an xã Tam Đảo đã nhanh chóng tiếp nhận, xác minh và hỗ trợ tìm lại tài sản.
Việc làm của chị Phùng Thị Trang thực sự thể hiện ý thức chấp hành pháp luật và tinh thần trách nhiệm trong cộng đồng quá đi mất. Với địa bàn thường xuyên đón đông người dân, du khách như Tam Đảo, việc tiếp nhận, xác minh và hỗ trợ giải quyết kịp thời những trường hợp thất lạc tài sản cũng là một trong những nhiệm vụ thiết thực của Công an cơ sở, góp phần giữ gìn môi trường du lịch an toàn, văn minh, thân thiện.
Nguồn: kenh14.vn
Mở ra check thử thì ối giời ơi, bên trong toàn giấy tờ tùy thân quan trọng, 4 triệu tiền mặt cùng 1 chiếc nhẫn vàng luôn á! Đúng là "của rơi" nhưng thay vì bỏ túi im thin thít, người này đã làm một việc siêu đẹp: giao thẳng cho Công an xã Tam Đảo để tìm người đánh mất. Respect quá đi!
Cụ thể thì chị Phùng Thị Trang, sinh năm 1990, trú tại thôn Quan Đình, xã Tam Dương Bắc, tỉnh Phú Thọ là người nhặt được chiếc ví da màu nâu này. Lật qua lật lại bên trong thì phát hiện có căn cước công dân, giấy phép lái xe, 02 thẻ ngân hàng và nhiều giấy tờ quan trọng khác mang tên Trần Minh Đức, sinh năm 1991, trú tại phường Hoàng Mai, Hà Nội.
Ngoài giấy tờ ra thì còn hơn 4 triệu đồng tiền mặt và 01 nhẫn vàng nữa cơ. Biết đây là những thứ "xương máu" của người đánh mất, chị Trang không do dự mà đến ngay Công an xã Tam Đảo trình báo và giao nộp toàn bộ, đề nghị công an hỗ trợ tìm chủ nhân để trả lại. Chị này real hero luôn!
Nhận được tài sản, Công an xã Tam Đảo lập tức vào cuộc kiểm tra, rà soát thông tin trên các giấy tờ và phối hợp xác minh người bị mất. Chỉ sau thời gian ngắn, công an đã xác định được anh Trần Minh Đức, sinh năm 1991, trú tại phường Hoàng Mai, Hà Nội là chủ nhân của chiếc ví và chủ động liên hệ báo anh đến nhận lại tài sản. Sau khi đối chiếu thông tin kỹ lưỡng, Công an xã Tam Đảo đã trao trả nguyên vẹn toàn bộ giấy tờ, tiền mặt và tài sản cho anh Đức.
Chia sẻ lúc nhận lại tài sản, anh Trần Minh Đức cho biết trong chuyến đi cùng gia đình đến tham quan Tam Đảo, anh không may làm rơi chiếc ví có nhiều giấy tờ tùy thân, tiền mặt và tài sản cá nhân. Chắc lúc đó anh hoảng loạn lắm á mọi người! Anh Đức bày tỏ cảm ơn sâu sắc chị Phùng Thị Trang đã chủ động giao nộp tài sản nhặt được, đồng thời cảm ơn Công an xã Tam Đảo đã nhanh chóng tiếp nhận, xác minh và hỗ trợ tìm lại tài sản.
Việc làm của chị Phùng Thị Trang thực sự thể hiện ý thức chấp hành pháp luật và tinh thần trách nhiệm trong cộng đồng quá đi mất. Với địa bàn thường xuyên đón đông người dân, du khách như Tam Đảo, việc tiếp nhận, xác minh và hỗ trợ giải quyết kịp thời những trường hợp thất lạc tài sản cũng là một trong những nhiệm vụ thiết thực của Công an cơ sở, góp phần giữ gìn môi trường du lịch an toàn, văn minh, thân thiện.
Nguồn: kenh14.vn