Ngày 29/4/2026, Công an xã Việt Tiến, tỉnh Hưng Yên, đã trao trả chiếc túi xách Louis Vuitton cùng hơn 1,4 triệu đồng tiền mặt cho người đánh rơi sau khi tiếp nhận và xác minh thông tin. Câu chuyện này đang lan toa mạnh mẽ trên MXH, khiến netizen không khỏi xúc động!
Cụ thể, vào khoảng 13 giờ 30 phút ngày 27/4/2026, chị Trịnh Thị Nhâm (sinh năm 1988, trú tại thôn Yên Khê, xã Việt Tiến, tỉnh Hưng Yên) đang trên đường đi làm thì phát hiện một chiếc túi xách hãng Louis Vuitton nằm lẻ loi ở đoạn đường thuộc thôn Vân Trì. Mở ra kiểm tra, bên trong túi có nhiều tờ tiền mặt với các mệnh giá khác nhau, tổng cộng lên đến 1.415.000 đồng.
Nhận thấy đây chắc chắn là tài sản của ai đó không may đánh rơi, chị Nhâm không chần chừ mà đã đến ngay Công an xã Việt Tiến để trình báo và nhờ hỗ trợ tìm lại chủ nhân. Phải nói là tâm đẹp quá đi mất!
Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, với tinh thần "vì nhân dân phục vụ", Công an xã Việt Tiến đã khẩn trương tiến hành kiểm tra, xác minh. Họ còn đăng tải thông tin lên Fanpage Facebook do Công an xã quản lý để tìm người đánh rơi nhanh hơn. Các chiến sĩ công an thực sự đã dùng đủ biện pháp nghiệp vụ vào cuộc luôn đó! 
Đến khoảng 11 giờ 20 phút ngày 29/4/2026, Công an xã đã xác định được chủ nhân của chiếc túi xách chính là chị Nguyễn Thị Dịu (sinh năm 1981, trú tại thôn Cao Quán, xã Việt Tiến, tỉnh Hưng Yên). Sau đó, Công an xã Việt Tiến đã tiến hành thủ tục trao trả chiếc túi xách cùng 1.415.000 đồng tiền mặt cho chị Dịu theo đúng quy định.
Tại buổi trao trả, chị Dịu xúc động chia sẻ: "Sau khi biết mình đánh rơi túi xách cùng với số tiền hơn 1,4 triệu đồng, tôi đã không nghĩ sẽ tìm lại được. Tuy nhiên, sáng ngày hôm nay khi biết Công an xã Việt Tiến đang thông báo tìm người đánh rơi tài sản, tôi đã vào xem và nhận ra đó là tài sản của mình. Tôi rất vui mừng, thật sự cảm kích và gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới chị Nhâm cũng như Công an xã Việt Tiến đã giúp tôi tìm được lại tài sản không may bị đánh rơi". Đọc mà tim ấm hẳn lên luôn á!
Việc làm ý nghĩa, thiết thực và nhân văn của chị Trịnh Thị Nhâm rất xứng đáng được tôn vinh và lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng. Đây mới là tấm gương sáng đúng nghĩa!
Bên cạnh đó, sự hỗ trợ nhiệt tình, kịp thời của Công an xã Việt Tiến không chỉ góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn mà còn thể hiện rõ tinh thần "Vì nhân dân phục vụ", xây dựng hình ảnh lực lượng Công an nhân dân gần dân, thân thiện, trách nhiệm và xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của Nhân dân.
Nguồn: kenh14.vn
Cụ thể, vào khoảng 13 giờ 30 phút ngày 27/4/2026, chị Trịnh Thị Nhâm (sinh năm 1988, trú tại thôn Yên Khê, xã Việt Tiến, tỉnh Hưng Yên) đang trên đường đi làm thì phát hiện một chiếc túi xách hãng Louis Vuitton nằm lẻ loi ở đoạn đường thuộc thôn Vân Trì. Mở ra kiểm tra, bên trong túi có nhiều tờ tiền mặt với các mệnh giá khác nhau, tổng cộng lên đến 1.415.000 đồng.
Nhận thấy đây chắc chắn là tài sản của ai đó không may đánh rơi, chị Nhâm không chần chừ mà đã đến ngay Công an xã Việt Tiến để trình báo và nhờ hỗ trợ tìm lại chủ nhân. Phải nói là tâm đẹp quá đi mất!
Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, với tinh thần "vì nhân dân phục vụ", Công an xã Việt Tiến đã khẩn trương tiến hành kiểm tra, xác minh. Họ còn đăng tải thông tin lên Fanpage Facebook do Công an xã quản lý để tìm người đánh rơi nhanh hơn. Các chiến sĩ công an thực sự đã dùng đủ biện pháp nghiệp vụ vào cuộc luôn đó!
Đến khoảng 11 giờ 20 phút ngày 29/4/2026, Công an xã đã xác định được chủ nhân của chiếc túi xách chính là chị Nguyễn Thị Dịu (sinh năm 1981, trú tại thôn Cao Quán, xã Việt Tiến, tỉnh Hưng Yên). Sau đó, Công an xã Việt Tiến đã tiến hành thủ tục trao trả chiếc túi xách cùng 1.415.000 đồng tiền mặt cho chị Dịu theo đúng quy định.
Tại buổi trao trả, chị Dịu xúc động chia sẻ: "Sau khi biết mình đánh rơi túi xách cùng với số tiền hơn 1,4 triệu đồng, tôi đã không nghĩ sẽ tìm lại được. Tuy nhiên, sáng ngày hôm nay khi biết Công an xã Việt Tiến đang thông báo tìm người đánh rơi tài sản, tôi đã vào xem và nhận ra đó là tài sản của mình. Tôi rất vui mừng, thật sự cảm kích và gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới chị Nhâm cũng như Công an xã Việt Tiến đã giúp tôi tìm được lại tài sản không may bị đánh rơi". Đọc mà tim ấm hẳn lên luôn á!
Việc làm ý nghĩa, thiết thực và nhân văn của chị Trịnh Thị Nhâm rất xứng đáng được tôn vinh và lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng. Đây mới là tấm gương sáng đúng nghĩa!
Nguồn: kenh14.vn