Nhặt được túi 165 triệu giữa phố đông người, chị phục vụ quán làm điều không ngờ khiến ai cũng phải nể

Tit2k78352

New member
Làm việc cật lực cả đêm, chị Chomnad Singaod (42 tuổi) ở Pattaya chắc hẳn không ngờ sáng ra mình sẽ gặp được "trúng số" như thế này. Theo Metro, sau ca làm đêm mệt nhoài, chị phát hiện một chiếc túi đeo hông nằm lặng lẽ trước cửa quán. Lúc đầu chị tưởng đồ của đồng nghiệp bỏ quên, nhưng ơ hay, mở ra xem thì... sốc nặng luôn! Bên trong chứa đầy tiền mặt, thẻ tín dụng và cả hộ chiếu nước ngoài nữa

"Mở túi ra tôi thấy full tiền với giấy tờ quan trọng luôn. Tôi quay video ngay lập tức để làm bằng chứng, tránh bị hiểu lầm là tham của người ta," chị Chomnad kể lại.

Số tiền trong túi lên tới 9.700 đô Úc (tầm 165 triệu đồng) - gấp gần 10 lần lương tháng của chị đấy! Nhưng thay vì "của rơi ông trời cho", chị Singaod đã mang túi quay về quán để cùng đồng nghiệp xem lại camera an ninh

f2eb242ec676ff83c96d.png


Từ đoạn video, mọi người phát hiện ra chiếc túi thuộc về anh Shane Steven Mark Gabrielli (48 tuổi), một du khách Úc bất cẩn để quên khi ghé nghỉ chân trước quán lúc rạng sáng 13/10.

Không chần chừ, chị Chomnad đã bàn giao toàn bộ túi và tài sản cho cảnh sát Pattaya. Và chị còn khiêm tốn nữa nhé: "Tôi không mong được thưởng hay cảm ơn gì đâu. Được mời một ly nước uống thôi là tôi vui rồi"

Trung úy cảnh sát Akkaraphong Sanputawong cho biết họ đang truy tìm anh du khách người Úc - được mô tả cao, có hình xăm ở chân trái - để trả lại đồ.

Hành động của chị Chomnad thật sự đáng nể phục! Chị nói thẳng luôn: "Khoản tiền đó đủ cho tôi sống thoải mái cả năm, nhưng nó không phải của mình. Mình không được làm điều sai trái."

Nhưng không phải ai cũng "chuẩn chỉnh" như thế đâu nhé!

Cũng ở Thái Lan, một anh tài xế taxi tỉnh Nonthaburi vừa khiến netizen bức xúc tới tận cổ. Câu chuyện là thế này: ngày 24/9, một phiên dịch viên người Nhật 40 tuổi vô tình làm rơi ví ở trạm xăng lúc 3h chiều. Camera an ninh ghi lại cảnh anh tài xế taxi đi phía sau nhìn thấy, dừng xe và... nhặt luôn ví rồi chuồn ‍♂️

9d316f5935ea3e0f564d.png


Trong ví có 2.080 baht (khoảng 1,6 triệu đồng), thẻ tín dụng, CMND và nhiều giấy tờ quan trọng khác. Đến ngày 4/10, nạn nhân mới kịp báo cảnh sát Bang Bua Thong.

Cảnh sát nhanh chóng tìm ra anh tài xế. Nhưng đợi đã, plot twist ở đây: anh ta đồng ý trả lại giấy tờ nhưng... giữ luôn tiền mặt, lý do là đã đổ xăng mất 800 baht (650k đồng) rồi! "Tôi tiêu hết rồi, không còn gì trả đâu," anh ta nói một cách... thản nhiên

Anh phiên dịch viên người Nhật cố thuyết phục, thậm chí sẵn sàng cho thêm tiền cảm ơn nếu được trả lại đủ. Nhưng không, anh tài xế vẫn cứng đầu từ chối!

Quá bức xúc, anh nạn nhân tuyên bố sẽ kiện luôn, mong vụ việc này là bài học cho những ai "nhặt của rơi làm của riêng".

Theo cảnh sát trưởng đồn Bang Bua Thong - ông Phrut Jamroonsan, hành vi của anh tài xế có dấu hiệu vi phạm "tội tham ô tài sản nhặt được" theo Điều 352 Bộ luật Hình sự Thái Lan, có thể bị phạt tù tới 3 năm và nộp phạt 60.000 baht (48 triệu đồng) đấy!

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top