Đăng thông tin tìm chủ nhân của chiếc nhẫn cưới bằng vàng nhặt được trên một chuyến xe, người đăng tải nhận được cả núi lời khen của cộng đồng mạng đấy nha!
Giữa thời buổi mà "tài sản bỏ quên = tài sản mất luôn" , khi mà chuyện trộm cướp xảy ra tràn lan khiến ai cũng phải "cảnh báo rung chuông", thì việc nhặt được của rơi mà trả lại cho người đánh mất lại trở thành một hành động đáng được tôn vinh vô cùng!
Mới đây thôi, trên một diễn đàn mạng xã hội, Facebook của Minh Châu có đăng tải thông tin về việc người em của chị nhặt được chiếc nhẫn cưới bằng vàng trên một chuyến xe và muốn trả lại cho chủ nhân nhưng lại chẳng biết là ai cả
Theo như Minh Châu chia sẻ: "Trên chuyến xe Hải Âu tuyến Hà Nội - Hải Phòng lúc 17h ngày 17/9, vợ chồng đứa em em có nhặt được 1 chiếc nhẫn cưới như này, trên nhẫn có khắc ngày, tháng, năm cưới.
Mọi người vui lòng chia sẻ giúp để em tìm được chủ nhân của chiếc nhẫn nhé. Cảm ơn cả nhà!".
Ngay sau khi được đăng tải, lời kêu gọi của Minh Châu đã thu hút hàng ngàn lượt like và share rần rần luôn á!
Cùng với đó là những lời khen ngợi không ngớt cho hành động được cư dân mạng đánh giá là "tử tế max" của Minh Châu và người em chị: "Xã hội mà toàn người như chị em chị thì thật tốt biết bao", "Một việc làm đáng cho người khác học tập", "Cần những người tử tế, tốt bụng như vậy",...
Bên cạnh đó, cũng không ít comment hài hước của netizen xung quanh chiếc nhẫn vàng được cho là nhẫn cưới này nè.
"Chắc bạn nào chia tay bỏ nhẫn luôn rồi" , Dangngoc Toan dí dỏm. Còn facebooker Tuan Minh thì đưa ra nhận định hài hước, có khi chiếc nhẫn là của anh chàng nào tháo ra tán gái rồi đút túi loanh quanh bị rơi mất.
Góp vui cho câu chuyện, Kevin David lại có màn phản hồi: "Nhẫn này là mẫu cũ của những năm 2000-2009, và là nhẫn nữ nên không có chuyện tháo ra tán gái đâu mọi người. Chỉ có thể có lý khi tháo ra để làm ảo thuật với tài xế và phụ xe thôi".
Có vẻ nghiêm túc hơn khi bàn luận về vấn đề này với mong muốn giúp chủ nhân chiếc nhẫn tìm lại vật kỉ niệm của mình, Trần Vũ Mạnh góp cao kiến: "Chủ thớt thử nhờ văn phòng Hải Âu ở đầu bến xem sao, bởi họ có đường dây nóng, hoặc chí ít người mất cũng ra đấy hỏi".
Cùng quan điểm, Đỗ Ngọc Long cũng cho rằng, Minh Châu nên điện thoại đến nhà xe để hỏi xem có ai gọi điện thoại đến báo rơi đồ hay không? Nếu có thì đó là vật gì? Theo Đỗ Ngọc Long thì tuyệt đối không nói ra là mình nhặt được chiếc nhẫn và ngày tháng ghi trên chiếc nhẫn, kẻo lại có người "nhận thay" là ăn đòn đó
Thông tin về chiếc nhẫn này, Minh Châu cho hay, kể từ khi đăng tìm chủ nhân chiếc nhẫn thì vẫn chưa có ai đến nhận là nhẫn của mình cả.
Nói về việc nhiều người dành lời khen ngợi cho mình khi đăng tin tìm người rơi mất của, Minh Châu tâm sự: "Cá nhân mình thấy việc nhặt được của rơi, dù là tiền bạc hay đồ đạc và tìm trả lại cho người đánh mất là chuyện rất bình thường.
Đơn giản là vì đồ đó không phải của mình, mình giữ lại không giải quyết được vấn đề gì. Hơn nữa, đó là vật kỷ niệm, có thể giá trị không lớn nhưng lại có ý nghĩa với chủ nhân".
Nguồn: soha.vn