Nhặt được khúc gỗ đen xì 30m dưới sông bán được 732 triệu, nhóm 9 người sốc nặng khi bị tòa triệu tập

MinSusu6981

New member
Tòa án Trung Quốc đã ra phán quyết buộc 9 người liên quan trong vụ việc phải hoàn trả một phần số tiền thu được từ việc bán vật đào được. Drama thật sự bắt đầu từ đây nè!

Cuối tháng 10/2012, ông Vương, một người dân ở thôn Tiến Phong, huyện Đồng Nam, Trùng Khánh, Trung Quốc, đang đi dạo thì phát hiện một khúc gỗ mun khổng lồ nằm trong lớp bùn trên sông Phù Giang. Excited ghê, ông kể lại sự việc cho ông Khuông và 7 người cùng thôn khác luôn.

Sang tháng 11 cùng năm, hội 9 người quyết định hành động! Họ dùng máy xúc của ông Khuông để đào và trục vớt khúc gỗ lên. Sau khi đo đạc, ô kê khúc gỗ đen xì này dài tầm 30m luôn nha! Họ có ý thức trình báo cho cơ quan quản lý văn vật địa phương. Nhưng plot twist là khúc gỗ này không thuộc diện văn vật nên đơn vị này đã không thu giữ.

ab3bb89a8fbb467675d1.jpg


Đến tháng 12/2012, nhóm 9 người quyết định "chia mồi" - bán cây gỗ với giá hơn 196.000 NDT (tương đương hơn 732 triệu đồng luôn nè ). Ông Vương (người phát hiện đầu tiên) và ông Khuông (chủ máy xúc) mỗi người ăn về khoảng 49.000 NDT, 7 người còn lại mỗi người được 14.000 NDT, còn bác tài xế lái máy xúc được 300 NDT thôi.

Nhưng happy ending thì có dễ ăn! Sau khi nắm được thông tin, Phòng Tài chính huyện Đồng Nam cho rằng khúc gỗ mun phát hiện trong lòng sông thuộc sở hữu Nhà nước Trung Quốc, yêu cầu những người liên quan hoàn trả số tiền thu được. Ngày 16/1/2013, 1 người trong nhóm đã tự nguyện nộp lại 14.000 NDT. 8 người còn lại bị kiện ra tòa, yêu cầu hoàn trả tổng cộng khoảng 180.000 NDT (hơn 672 triệu đồng).

Trước tòa, phía Phòng Tài chính huyện Đồng Nam khẳng định việc người dân tự ý bán và chia tiền là trái pháp luật. Ngược lại, ông Khuông và team cho rằng không có căn cứ rõ ràng xác định gỗ mun thuộc sở hữu Nhà nước. Và dù có thuộc Nhà nước thì họ vẫn phải được trả công đào, trục vớt và trông giữ chứ nhỉ?

Xét xử sơ thẩm, TAND huyện Đồng Nam nhận định: gỗ mun hình thành từ tự nhiên, thuộc nhóm tài nguyên thiên nhiên, không nằm trong phạm vi tài sản thuộc sở hữu tập thể, do đó thuộc sở hữu của Nhà nước Trung Quốc. Phòng Tài chính huyện, với tư cách là cơ quan quản lý tài sản nhà nước, có quyền yêu cầu hoàn trả số tiền.

Tuy nhiên, tòa cũng thấu hiểu công sức thực tế của những người tham gia trục vớt nên có tính đến tiền công. Ông Khuông được hưởng 10.000 NDT tiền công đào và trục vớt, những người còn lại mỗi người được 8.000 NDT tiền công trông giữ và trục vớt. Sau khi trừ ra, các bị đơn vẫn phải hoàn trả phần còn lại cho Nhà nước.

Không chịu thua, ông Khuông kháng cáo lên TAND Trung cấp số 1 thành phố Trùng Khánh. Ông cho rằng mình đã cung cấp máy móc và trục vớt gần 1 tuần nên xứng đáng nhận số tiền 49.000 NDT như đã chia. Ông còn argue rằng cây gỗ 30m là "vật vô chủ", có thể áp dụng nguyên tắc "ai nhặt được của nấy" để xác lập quyền sở hữu.

Nhưng tòa phúc thẩm vẫn giữ quan điểm: bản chất tự nhiên của cây gỗ khiến tài sản này không thể thuộc quyền sở hữu cá nhân. Sau khi trục vớt, người dân phải giao nộp cho cơ quan có thẩm quyền xử lý, chứ không phải tự ý mua bán. Vì vậy, Tòa phúc thẩm đã bác kháng cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm. RIP ước mơ làm giàu!

Luật sư Lỗ Lỗi, thành viên Đoàn luật sư Báo Chiều Trùng Khánh, giải thích: theo Luật Dân sự và Luật Bảo vệ Di vật Văn hóa của Trung Quốc, mọi vật chôn giấu không rõ chủ được phát hiện trong rừng núi, sông ngòi – những khu vực thuộc sở hữu Nhà nước – đều thuộc về Nhà nước Trung Quốc.

Không chỉ gỗ quý mà các vật có giá trị như đồ gốm, thư họa, tiền cổ, thỏi bạc, hóa thạch... nếu được đào lên từ các khu vực này đều phải giao nộp. Người dân khi báo cáo hoặc giao nộp sẽ được cơ quan chức năng khen thưởng phù hợp nha. ✨

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top