HuouPinky3522
New member
Câu chuyện này nghe mà tưởng phim chứ không phải đời thật luôn á!
Nhân vật chính là ông Lôi Quân, chủ một xưởng gỗ nhỏ ở huyện Gia Ngư, Hồ Bắc, Trung Quốc. Còn khối gỗ này thì có cả một xuất xứ drama lắm nha!
**Nhặt được "của lạ" nặng hơn 5 tấn trên sông**
Chuyện bắt đầu từ một buổi chiều tối tháng 12/2012, có anh ngư dân đang chill chill đánh cá trên sông Trường Giang thì phát hiện lưới mình nặng bất thường. Kéo mãi mà không lên được, hoang mang quá nên gọi điện nhờ ông Quân giúp.
Đến nơi thì ông Quân phát hiện đó là một khối gỗ chìm dưới đáy sông. Hai người xoay xở hơn 1 tiếng đồng hồ vẫn bó tay không vớt nổi
"Cuối cùng phải thuê cả xe cẩu, dùng dây thừng kim loại kéo khối gỗ lại gần bờ rồi cẩu lên. Khối gỗ dài hơn 19m, khá thô ráp, nặng hơn 5 tấn luôn.
Vì quá khó vận chuyển nên phải cưa thành 2 đoạn rồi mới chở về xưởng được. Chỉ tiền thuê cẩu với vận chuyển thôi cũng mất tới 90.000 NDT (hơn 300 triệu đồng rồi)." - ông Quân kể.
**Vứt lăn lóc ngoài vườn 5 năm không biết là kho báu**
Plot twist là suốt 5 năm trời, khối gỗ này cứ để ở mảnh đất trống sau vườn, phơi mưa phơi nắng như đồ vứt đi bình thường. Ai ngờ đâu đó là cả gia tài!
Mãi đến dịp Quốc khánh Trung Quốc vừa rồi, ông Quân tham gia hoạt động giám định tài sản miễn phí ở Vũ Hán, vô tình nhắc đến khối gỗ nặng vớt trên sông thì làm các chuyên gia phải chú ý ngay
**Hóa ra là gỗ sụ nam mộc 600 tuổi, giá 70 tỷ đồng!**
Phóng viên Chinanews theo chân chuyên gia về xưởng thì thấy khối gỗ được chất thành 2 đống sau vườn, màu hơi đen, vỏ rất dày, dài 19m, đường kính đoạn rộng nhất 70cm.
Sau khi cắt mẩu gỗ để giám định, các chuyên gia khẳng định đây chính là **gỗ sụ nam mộc tơ vàng từ thời nhà Minh**, có tiền thân là cây Trinh Nam lá nhỏ ở Nhã An, Tứ Xuyên. Thời gian sinh trưởng khoảng hơn 200 năm, ngâm dưới nước tới 400 năm nữa!
Khảo giá sơ bộ, khối gỗ 600 tuổi này có giá khoảng **20 triệu NDT (tầm 70 tỷ đồng)** luôn á!
**Vậy sao gỗ từ Tứ Xuyên lại trôi đến đây?**
Các chuyên gia phân tích rằng khúc gỗ này nhiều khả năng đã được vận chuyển từ Tứ Xuyên về Bắc Kinh để xây cung điện từ thời nhà Minh nhưng bị trôi mất, theo dòng nước dạt đến tay ông Quân.
Theo chuyên viên Học viện Văn hóa Trung Quốc, gỗ sụ nam mộc rất hiếm và thường dành riêng cho hoàng gia. Khi đánh bóng, loại gỗ này có màu vàng bóng bẩy, thường dùng làm dầm, trụ trong cung điện hoặc đồ gia dụng trưng bày sang xịn.
**Từ chối bán, quyết tâm trả lại cho đất nước**
Năm nay 46 tuổi, là bố của 3 đứa con, hoàn cảnh không khá giả nhưng khi biết giá trị khủng của khối gỗ, thậm chí có thương nhân tìm đến thu mua, ông Quân vẫn từ chối không bán!
"Tôi vẫn thường theo dõi tin tức và biết rằng Trung Quốc có không ít văn vật bị đưa ra nước ngoài, tôi rất lấy làm tiếc. Khối gỗ này vốn thuộc về nhà nước, tôi nên trả lại nó cho Cố cung ở Bắc Kinh." - ông Lôi Quân chia sẻ.
Respect cho tấm lòng này quá đi!
Sau khi biết suy nghĩ của ông Quân, chuyên gia thuộc cục văn vật Bắc Kinh cho biết sẽ liên hệ với viện bảo tàng Cố cung để giám định thêm và tiến hành tiếp nhận khối gỗ quý từ người đàn ông hảo tâm này.
Nguồn: kenh14.vn