Nhặt được gần 18 triệu, chị lao động nghèo làm hành động khiến ai cũng phải nể

TitCoco3543

New member
3060ea2a43957da0c20a.jpg


Tưởng gì chuyện cổ tích, hoá ra đời vẫn còn nhiều người tốt thật! Một chị phụ nữ ở xã Mỹ Phong, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định, dù gia đình khó khăn nhưng vẫn quyết định mang gần 18 triệu đồng nhặt được đến công an để trả lại người mất

Ngày 15-4, Công an thị trấn Bình Dương, huyện Phù Mỹ đã làm thủ tục bàn giao lại số tiền gần 18 triệu đồng cùng một số giấy tờ tùy thân cho anh P.V.D. (38 tuổi; ngụ TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh) - chủ nhân đáng thương đã đánh rơi chiếc ví trước đó.

5208cdfdc1370f4ae417.jpg


Câu chuyện là thế này nè! Tối 13-4, chị Phan Thị Lệ Trinh (37 tuổi; ngụ thôn Phước Chánh, xã Mỹ Phong, huyện Phù Mỹ) đang đi đổ xăng tại cửa hàng xăng dầu số 22 ở thị trấn Bình Dương thì bỗng nhiên phát hiện một chiếc ví nằm lăn lóc trước cây xăng.

Mở ra xem thì ối dồi ôi, bên trong toàn tiền! Thay vì cất vào túi (mà chắc ai cũng nghĩ đến ), chị Trinh đã ngay lập tức đem đến Công an thị trấn Bình Dương nhờ tìm người đánh rơi. Qua kiểm tra, bên trong có gần 18 triệu đồng và một số giấy tờ tùy thân của anh P.V.D.

Đáng nói là hoàn cảnh gia đình chị Trinh cũng chẳng được dư dả gì. Theo Công an thị trấn Bình Dương cho biết, chị Trinh làm ruộng, chồng làm thợ hồ, vợ chồng đang nuôi 3 đứa con còn nhỏ nên gia đình rất khó khăn. Tuy nhiên, sau khi nhặt được ví tiền, chị không cất giữ mà trả lại cho người đánh rơi.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top