Chill quá đi mất thôi! Hai bạn học sinh lớp 8 ở Quảng Trị vừa làm một việc cực kỳ đáng yêu và đáng học tập nè mọi người ơi
Theo thông tin từ Cổng TTĐT Công an tỉnh Quảng Trị, vào khoảng 11 giờ 30 phút ngày 15/9/2026, anh Trần Văn Nhung (sinh năm 1983, trú tại thôn Quyết Thắng, xã Bến Quan) đang đi từ nhà đến chợ Bến Quan thì... úi chà, đánh rơi mất chiếc điện thoại Samsung trị giá tầm 15 triệu đồng luôn
Phát hiện mất điện thoại, anh Nhung vội vàng đến trụ sở Công an xã Bến Quan trình báo và nhờ giúp đỡ tìm kiếm. Công an xã cũng nhanh tay đăng tải thông báo tìm tài sản đánh rơi lên Fanpage Công an xã Bến Quan để người dân biết và cùng hỗ trợ.
Plot twist ở đây nè! Đến khoảng 14 giờ cùng ngày, sau khi lướt Fanpage và đọc được thông tin, hai bạn Hoàng Ngọc Bảo Khánh và Trần Hữu Quý Nhân (cùng sinh năm 2013, học sinh lớp 8A1, Trường THCS và THPT Bến Quan) đã chủ động đến trụ sở Công an xã để bàn giao chiếc điện thoại mà các bạn nhặt được tại đoạn đường qua cầu Khe Cáy, thuộc thôn Bến Tiên, xã Bến Quan.
Công an xã Bến Quan đã tiếp nhận, kiểm tra thông tin và làm các thủ tục để trao trả tài sản cho anh Trần Văn Nhung.
Phải nói là hành động của hai bạn Hoàng Ngọc Bảo Khánh và Trần Hữu Quý Nhân quá đỉnh luôn! Trung thực, có trách nhiệm, biết tôn trọng và giữ gìn tài sản của người khác. Tuy việc làm nhìn có vẻ đơn giản nhưng lại góp phần lan tỏa những giá trị tích cực, xây dựng môi trường học đường văn minh và đầy tình người.
Qua vụ việc này, Fanpage Công an xã Bến Quan đã chứng minh được vai trò như một cầu nối hiệu quả giữa lực lượng Công an với người dân, giúp lan tỏa nhanh chóng những thông tin thiết thực trong cuộc sống, từ đó góp phần xây dựng địa bàn an toàn, đoàn kết và nghĩa tình hơn
Nguồn: saostar.vn