Chỉ vì tò mò với một vật nhỏ xíu nhấp nháy như đèn led, cậu bé 9 tuổi ở Ninh Bình đã phải trả giá bằng một tai nạn kinh hoàng khiến ai nghe cũng thấy ám ảnh
Theo Bệnh viện Nhi Trung ương, trong dịp Tết Bính Ngọ vừa qua, khoa điều trị tích cực ngoại khoa đã tiếp nhận tới 26 trường hợp trẻ nhập viện, trong đó có 5 ca tai nạn sinh hoạt và 5 ca tai nạn giao thông.
Đặc biệt, một cậu bé 9 tuổi (trú tại Ninh Bình) nhập viện trong tình trạng nguy kịch đến nỗi các bác sĩ phải hội chẩn khẩn. Nguyên nhân? Do tai nạn từ kíp nổ tự chế gây đa chấn thương siêu nghiêm trọng
Tưởng đèn led hóa ra là "thần chết"
Mẹ của cậu bé kể lại, vào khoảng 12h ngày 29 Tết (16/2/2026), con trai mình nhặt được một vật nhỏ xíu ngoài đường, kích thước chưa bằng đầu ngón tay, trông giống hệt bóng đèn nhấp nháy. Do không ai nhận ra đó là kíp nổ, gia đình không kịp trở tay khi thằng bé lấy pin tiểu trong micro đấu nối vào.
Và thế là... BOOM! Vật thể bất ngờ phát nổ ngay trên tay em.
Vụ nổ kinh hoàng khiến cậu bé bị thương ở cả hai mắt, cộng thêm nhiều vết thương phần mềm khắp cơ thể. Gia đình lập tức đưa em đến cơ sở y tế địa phương sơ cứu, rồi chuyển cấp cứu lên Bệnh viện Nhi Trung ương.
Tổn thương kinh hoàng từ đầu đến chân
Tại Khoa Cấp cứu và Chống độc, các bác sĩ đã thực hiện xét nghiệm, chụp CT sọ não, lồng ngực và ổ bụng. Kết quả khiến ai cũng phải thót tim: cậu bé bị tràn máu, tràn khí màng phổi trái; chấn thương bụng, thủng dạ dày, tổn thương gan trái; chấn thương nội nhãn hai mắt, rách củng mạc và giác mạc, mắt trái còn có cả dị vật. Chưa kể cơ thể có nhiều vết thương do nhiệt và mảnh vỡ sắc nhọn
Với tình trạng đa chấn thương nghiêm trọng như vậy, tính mạng của em bé đang bị đe dọa trực tiếp!
Cuộc chiến giành giật sự sống
Trước diễn biến nặng, bệnh viện đã tổ chức hội chẩn liên chuyên khoa, huy động các đơn vị Cấp cứu và Chống độc, Ngoại Lồng ngực, Ngoại Chấn thương chỉnh hình, Gây mê hồi sức, Hồi sức ngoại khoa và Nhãn khoa. Cậu bé được xử trí theo nguyên tắc cấp cứu đa chấn thương, ưu tiên kiểm soát các yếu tố nguy hiểm tức thì như hô hấp, tuần hoàn và xuất huyết.
TS.BS Đặng Ánh Dương, Trưởng khoa Điều trị Tích cực Ngoại khoa, cho biết sau khi có đầy đủ chẩn đoán hình ảnh, ê kíp đã thống nhất phẫu thuật khẩn cấp. Em được đặt dẫn lưu màng phổi trái, mổ mở bụng thăm dò và khâu lỗ thủng dạ dày. Các bác sĩ còn phối hợp với chuyên gia của Bệnh viện Mắt Trung ương để khâu giác mạc và lấy dị vật nội nhãn.
May mắn sống sót nhưng hậu quả nặng nề
Hiện tại, sau 5 ngày điều trị tích cực, cậu bé đã tự thở được, không cần hỗ trợ hô hấp nữa; tình trạng bụng ổn định, bắt đầu được cho ăn trở lại; các ống dẫn lưu đã được rút.
Hai mắt đã có thể nhận biết ánh sáng và hình ảnh, tuy nhiên thị lực còn giảm và cần tiếp tục theo dõi, phục hồi chức năng. Các tổn thương ở da đang dần liền sẹo.
Có thể nói là may mắn sống sót rồi, nhưng hậu quả để lại thì nặng nề không thể tính được
Lời cảnh báo đỏ cho các bậc phụ huynh
Các bác sĩ khuyến cáo, dịp nghỉ dài ngày như Tết hoặc trong các dịp lễ là thời điểm trẻ em có nhiều thời gian vui chơi nhưng thiếu sự giám sát của người lớn, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn thương tích cực kỳ cao.
Phụ huynh cần đặc biệt lưu ý KHÔNG để trẻ tiếp xúc với các vật lạ, vật liệu nổ, thiết bị điện, hóa chất; đồng thời tăng cường giám sát khi trẻ chơi trong nhà và ngoài trời. Đừng để những sự cố đau lòng như thế này xảy ra nữa nhé các bạn ơi!
Tết này toàn tin buồn
Theo thống kê của Khoa Điều trị Tích cực Ngoại khoa, trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua, đơn vị tiếp nhận 26 trường hợp nhập viện, gồm 5 ca tai nạn sinh hoạt và 5 ca tai nạn giao thông.
Có trẻ 4 tuổi bị bỏng 40% cơ thể do ngã vào nồi nước sôi đang luộc gà (OMG ). Ngoài ra, trong 9 ngày nghỉ Tết, Phòng khám và Tư vấn Tiêm chủng của bệnh viện đã tiêm vaccine phòng dại cho tới 110 trường hợp bị chó, mèo hoặc súc vật nuôi cắn.
Những con số này thật sự rất đáng báo động! Mong các bậc phụ huynh hãy cẩn thận hơn nữa để bảo vệ các con yêu nhé!
Nguồn: kenh14.vn
Theo Bệnh viện Nhi Trung ương, trong dịp Tết Bính Ngọ vừa qua, khoa điều trị tích cực ngoại khoa đã tiếp nhận tới 26 trường hợp trẻ nhập viện, trong đó có 5 ca tai nạn sinh hoạt và 5 ca tai nạn giao thông.
Đặc biệt, một cậu bé 9 tuổi (trú tại Ninh Bình) nhập viện trong tình trạng nguy kịch đến nỗi các bác sĩ phải hội chẩn khẩn. Nguyên nhân? Do tai nạn từ kíp nổ tự chế gây đa chấn thương siêu nghiêm trọng
Tưởng đèn led hóa ra là "thần chết"
Mẹ của cậu bé kể lại, vào khoảng 12h ngày 29 Tết (16/2/2026), con trai mình nhặt được một vật nhỏ xíu ngoài đường, kích thước chưa bằng đầu ngón tay, trông giống hệt bóng đèn nhấp nháy. Do không ai nhận ra đó là kíp nổ, gia đình không kịp trở tay khi thằng bé lấy pin tiểu trong micro đấu nối vào.
Và thế là... BOOM! Vật thể bất ngờ phát nổ ngay trên tay em.
Vụ nổ kinh hoàng khiến cậu bé bị thương ở cả hai mắt, cộng thêm nhiều vết thương phần mềm khắp cơ thể. Gia đình lập tức đưa em đến cơ sở y tế địa phương sơ cứu, rồi chuyển cấp cứu lên Bệnh viện Nhi Trung ương.
Tổn thương kinh hoàng từ đầu đến chân
Tại Khoa Cấp cứu và Chống độc, các bác sĩ đã thực hiện xét nghiệm, chụp CT sọ não, lồng ngực và ổ bụng. Kết quả khiến ai cũng phải thót tim: cậu bé bị tràn máu, tràn khí màng phổi trái; chấn thương bụng, thủng dạ dày, tổn thương gan trái; chấn thương nội nhãn hai mắt, rách củng mạc và giác mạc, mắt trái còn có cả dị vật. Chưa kể cơ thể có nhiều vết thương do nhiệt và mảnh vỡ sắc nhọn
Với tình trạng đa chấn thương nghiêm trọng như vậy, tính mạng của em bé đang bị đe dọa trực tiếp!
Cuộc chiến giành giật sự sống
Trước diễn biến nặng, bệnh viện đã tổ chức hội chẩn liên chuyên khoa, huy động các đơn vị Cấp cứu và Chống độc, Ngoại Lồng ngực, Ngoại Chấn thương chỉnh hình, Gây mê hồi sức, Hồi sức ngoại khoa và Nhãn khoa. Cậu bé được xử trí theo nguyên tắc cấp cứu đa chấn thương, ưu tiên kiểm soát các yếu tố nguy hiểm tức thì như hô hấp, tuần hoàn và xuất huyết.
TS.BS Đặng Ánh Dương, Trưởng khoa Điều trị Tích cực Ngoại khoa, cho biết sau khi có đầy đủ chẩn đoán hình ảnh, ê kíp đã thống nhất phẫu thuật khẩn cấp. Em được đặt dẫn lưu màng phổi trái, mổ mở bụng thăm dò và khâu lỗ thủng dạ dày. Các bác sĩ còn phối hợp với chuyên gia của Bệnh viện Mắt Trung ương để khâu giác mạc và lấy dị vật nội nhãn.
May mắn sống sót nhưng hậu quả nặng nề
Hiện tại, sau 5 ngày điều trị tích cực, cậu bé đã tự thở được, không cần hỗ trợ hô hấp nữa; tình trạng bụng ổn định, bắt đầu được cho ăn trở lại; các ống dẫn lưu đã được rút.
Hai mắt đã có thể nhận biết ánh sáng và hình ảnh, tuy nhiên thị lực còn giảm và cần tiếp tục theo dõi, phục hồi chức năng. Các tổn thương ở da đang dần liền sẹo.
Có thể nói là may mắn sống sót rồi, nhưng hậu quả để lại thì nặng nề không thể tính được
Lời cảnh báo đỏ cho các bậc phụ huynh
Các bác sĩ khuyến cáo, dịp nghỉ dài ngày như Tết hoặc trong các dịp lễ là thời điểm trẻ em có nhiều thời gian vui chơi nhưng thiếu sự giám sát của người lớn, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn thương tích cực kỳ cao.
Phụ huynh cần đặc biệt lưu ý KHÔNG để trẻ tiếp xúc với các vật lạ, vật liệu nổ, thiết bị điện, hóa chất; đồng thời tăng cường giám sát khi trẻ chơi trong nhà và ngoài trời. Đừng để những sự cố đau lòng như thế này xảy ra nữa nhé các bạn ơi!
Tết này toàn tin buồn
Theo thống kê của Khoa Điều trị Tích cực Ngoại khoa, trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua, đơn vị tiếp nhận 26 trường hợp nhập viện, gồm 5 ca tai nạn sinh hoạt và 5 ca tai nạn giao thông.
Có trẻ 4 tuổi bị bỏng 40% cơ thể do ngã vào nồi nước sôi đang luộc gà (OMG ). Ngoài ra, trong 9 ngày nghỉ Tết, Phòng khám và Tư vấn Tiêm chủng của bệnh viện đã tiêm vaccine phòng dại cho tới 110 trường hợp bị chó, mèo hoặc súc vật nuôi cắn.
Những con số này thật sự rất đáng báo động! Mong các bậc phụ huynh hãy cẩn thận hơn nữa để bảo vệ các con yêu nhé!
Nguồn: kenh14.vn