Khi đọc được bài đăng tìm bao tải đựng tiền, nhóm 3 anh chàng đã chủ động liên hệ với chị chủ để nắm bắt sự việc. Hành động đẹp quá xá luôn!
Câu chuyện về nhóm 3 người đàn ông nhặt được bao tải chứa 1 tỷ đồng tiền mặt trên đường cao tốc đang viral rần rần trên mạng xã hội mấy ngày nay. Sự việc xảy ra vào khoảng trưa ngày 23/1, tại nút giao Liêm Tuyền, hướng vào cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ.
Chia sẻ mới nhất trên Dân Trí, anh Đồng Mạnh Cường cho hay thời điểm đó, anh cùng anh Nguyễn Văn Huấn, Nguyễn Quang Tuất, đang lái xe từ Ninh Bình đến nút giao Liêm Tuyền hướng về Hà Nội. Vừa qua trạm thu phí, anh bất ngờ thấy một bao tải nằm lỳ giữa đường.
Ban đầu cả nhóm tưởng đó là bao hàng bình thường ai đó làm rơi nên tấp xe vào lề để check cho rõ. Anh Huấn đã xuống kéo bao tải lên xe kiểm tra. Đó là một bao tải màu trắng, miệng buộc dây khá chặt. Mà plot twist ở đây là khi mở ra, cả nhóm đứng hình luôn khi phát hiện bên trong toàn bó tiền mặt, đều là mệnh giá 50k. Tổng cộng là 1 tỷ đồng nhé!
Lúc này anh Huấn đề xuất liên hệ đơn vị vận hành tuyến cao tốc để check camera tìm xe làm rơi. Cùng lúc đó, cả nhóm có đọc được bài đăng tìm bao tiền bị rơi khỏi xe bán tải của tài khoản Facebook Dương Thuý Vân.
Họ đã chủ động inbox chị này để nắm info. Sau khi xác nhận đúng số tiền, vị trí đánh rơi, biển số xe khớp với camera thì họ hẹn gặp luôn.
Theo Dân Trí, địa điểm hai bên meet up là nhà anh Huấn ở xã Tiên Lục, tỉnh Bắc Ninh. Để tránh drama về sau, nhóm quay lại toàn bộ quá trình trao trả, có luôn trưởng thôn làm chứng nữa á. Cẩn tắc vô áy náy mà!
Anh Cường chia sẻ, sau khi nhận lại tài sản, chị Vân gửi lời cảm ơn, kèm theo một giỏ quà và 5 triệu đồng. Nếu gặp lại tình huống tương tự, anh Cường và các bạn vẫn sẽ hành xử như vậy. "Chỉ mong mọi người cẩn thận hơn khi mang theo tài sản có giá trị lớn, vì không phải lúc nào cũng may mắn gặp được người nhặt được sẵn sàng trả lại", anh chia sẻ trên Dân Trí. Câu này nghe mà thấm thía quá!
Trước đó vào sáng 24/1, trả lời trên báo PLO, chị Vân đã xác nhận câu chuyện này là có thật 100%, không phải dàn dựng như lời đồn trên mạng nhé!
Chị Vân cho biết chị làm việc cho công ty kinh doanh ô tô. Số tiền trên là tiền của công ty vừa rút về. Thời điểm đó, chị di chuyển trên xe bán tải, khi đưa bao tải tiền lên sau xe thì không để ý vì có quá nhiều đồ. Khi xe lên dốc tại nút giao Liêm Tuyền thì bị tụt nắm, bửng cốp, bao tiền rơi xuống mất luôn.
Phát hiện sự việc, do đang trên cao tốc nên chị không thể dừng ngay mà phải tấp vào làn khẩn cấp rồi mới kiểm tra được. Chị Vân vẫy xe hỏi thăm thì được một tài xế xe tải cho biết "người đi xe màu đen vừa nhặt được".
"Tôi hoảng quá nên đăng lên diễn đàn giao thông để mong xin lại tiền. Tuy nhiên nhiều người không tin, chỉ trích khiến tôi áp lực phải nhờ xóa bài. Sau đó chúng tôi quay lại trạm thu phí nhờ trích xuất camera để tìm biển số xe nhặt được tiền. May mắn là người nhặt cũng đọc được thông tin trên mạng nên đã liên hệ trả lại", chị Vân chia sẻ trên PLO.
Nguồn: soha.vn
Câu chuyện về nhóm 3 người đàn ông nhặt được bao tải chứa 1 tỷ đồng tiền mặt trên đường cao tốc đang viral rần rần trên mạng xã hội mấy ngày nay. Sự việc xảy ra vào khoảng trưa ngày 23/1, tại nút giao Liêm Tuyền, hướng vào cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ.
Chia sẻ mới nhất trên Dân Trí, anh Đồng Mạnh Cường cho hay thời điểm đó, anh cùng anh Nguyễn Văn Huấn, Nguyễn Quang Tuất, đang lái xe từ Ninh Bình đến nút giao Liêm Tuyền hướng về Hà Nội. Vừa qua trạm thu phí, anh bất ngờ thấy một bao tải nằm lỳ giữa đường.
Ban đầu cả nhóm tưởng đó là bao hàng bình thường ai đó làm rơi nên tấp xe vào lề để check cho rõ. Anh Huấn đã xuống kéo bao tải lên xe kiểm tra. Đó là một bao tải màu trắng, miệng buộc dây khá chặt. Mà plot twist ở đây là khi mở ra, cả nhóm đứng hình luôn khi phát hiện bên trong toàn bó tiền mặt, đều là mệnh giá 50k. Tổng cộng là 1 tỷ đồng nhé!
Lúc này anh Huấn đề xuất liên hệ đơn vị vận hành tuyến cao tốc để check camera tìm xe làm rơi. Cùng lúc đó, cả nhóm có đọc được bài đăng tìm bao tiền bị rơi khỏi xe bán tải của tài khoản Facebook Dương Thuý Vân.
Họ đã chủ động inbox chị này để nắm info. Sau khi xác nhận đúng số tiền, vị trí đánh rơi, biển số xe khớp với camera thì họ hẹn gặp luôn.
Theo Dân Trí, địa điểm hai bên meet up là nhà anh Huấn ở xã Tiên Lục, tỉnh Bắc Ninh. Để tránh drama về sau, nhóm quay lại toàn bộ quá trình trao trả, có luôn trưởng thôn làm chứng nữa á. Cẩn tắc vô áy náy mà!
Anh Cường chia sẻ, sau khi nhận lại tài sản, chị Vân gửi lời cảm ơn, kèm theo một giỏ quà và 5 triệu đồng. Nếu gặp lại tình huống tương tự, anh Cường và các bạn vẫn sẽ hành xử như vậy. "Chỉ mong mọi người cẩn thận hơn khi mang theo tài sản có giá trị lớn, vì không phải lúc nào cũng may mắn gặp được người nhặt được sẵn sàng trả lại", anh chia sẻ trên Dân Trí. Câu này nghe mà thấm thía quá!
Trước đó vào sáng 24/1, trả lời trên báo PLO, chị Vân đã xác nhận câu chuyện này là có thật 100%, không phải dàn dựng như lời đồn trên mạng nhé!
Chị Vân cho biết chị làm việc cho công ty kinh doanh ô tô. Số tiền trên là tiền của công ty vừa rút về. Thời điểm đó, chị di chuyển trên xe bán tải, khi đưa bao tải tiền lên sau xe thì không để ý vì có quá nhiều đồ. Khi xe lên dốc tại nút giao Liêm Tuyền thì bị tụt nắm, bửng cốp, bao tiền rơi xuống mất luôn.
Phát hiện sự việc, do đang trên cao tốc nên chị không thể dừng ngay mà phải tấp vào làn khẩn cấp rồi mới kiểm tra được. Chị Vân vẫy xe hỏi thăm thì được một tài xế xe tải cho biết "người đi xe màu đen vừa nhặt được".
"Tôi hoảng quá nên đăng lên diễn đàn giao thông để mong xin lại tiền. Tuy nhiên nhiều người không tin, chỉ trích khiến tôi áp lực phải nhờ xóa bài. Sau đó chúng tôi quay lại trạm thu phí nhờ trích xuất camera để tìm biển số xe nhặt được tiền. May mắn là người nhặt cũng đọc được thông tin trên mạng nên đã liên hệ trả lại", chị Vân chia sẻ trên PLO.
Nguồn: soha.vn