Nhặt được 32 triệu đồng, 2 học sinh lớp 4 và lớp 6 liền đem trả lại người mất - Faith in humanity restored! ✨

d08cd5c8650faed3a8af.jpg


Ủa trời ơi, nghe xong câu chuyện này mà tim mình ấm lắm luôn!

Theo Công an TP Hà Nội cho biết, ngày 23/9/2026, hai bạn nhỏ là Nguyễn Hoài An (học sinh lớp 6D5 Trường THCS Xuân Canh) và Nguyễn Đức Huy Hoàng (học sinh lớp 4A2 Trường Tiểu học Đông Hội), đều ở xã Đông Anh, đã nhặt được một số tiền cực lớn là 32 triệu đồng nha các bạn ơi!

Và đoán xem các em làm gì? Thay vì giấu đi hay tính toán lung tung, các em đã ngay lập tức mang toàn bộ số tiền đến Công an xã Đông Anh, nhờ các chú công an giúp tìm người đánh rơi để trả lại. Đúng là "nhặt được của rơi phải trả người ta" mà sách vở vẫn dạy đấy!

0e014183b8142810d8d1.jpg


Sau khi xác minh, Công an xã Đông Anh đã tìm ra chủ nhân của số tiền là anh Trịnh Minh Cảnh, cũng ở Đông Anh, Hà Nội và đã trao trả đủ 32 triệu đồng cho anh.

Khi nhận lại tài sản, anh Cảnh xúc động lắm luôn, cảm ơn hai bạn nhỏ cùng các cán bộ, chiến sĩ Công an xã đã giúp anh tìm lại số tiền bị đánh rơi. Chắc anh mừng muốn khóc luôn á!

Nguồn: saostar.vn
 
Back
Top