Rớt mất 3 thùng xốp đựng 34kg yến sào giá hơn 300 triệu trên đường, chị gái ở Gia Lai may mắn tìm lại được chỉ sau... 30 phút nhờ công an và người dân nhiệt tình. Drama có hậu quá đi mất!
Ngày 4/6, Công an xã Chư Sê, tỉnh Gia Lai cho biết đơn vị vừa giúp một người dân tìm lại tài sản "khủng" sau khi vô tình đánh rơi lúc đang vận chuyển.
Câu chuyện là thế này nhé! Khoảng 14h ngày 3/6, chị Huỳnh Thị Kim Yến (ở phường Ayunpa, tỉnh Gia Lai) đang vận chuyển 3 thùng xốp đựng khoảng 34kg yến thô, giá trị hơn 300 triệu đồng bằng xe khách 16 chỗ theo hướng từ xã Chư Sê về phường Ayunpa. Ai dè trong lúc đang di chuyển, cả 3 thùng hàng bị rơi xuống đường mất tiêu luôn. Ơ mây zing gút chóp!
Phát hiện sự cố, chị Yến lập tức báo cho Công an xã Chư Sê để nhờ hỗ trợ tìm kiếm vì số tiền mất quá lớn (ai mà chịu được đâu đúng không các bạn).
Ngay khi nhận được tin báo, Công an xã Chư Sê đã "xông" vào cuộc ngay, triển khai lực lượng rà soát dọc tuyến đường. Và đúng 14h30 cùng ngày (tức chỉ sau 30 phút), tại khu vực Quốc lộ 25 thuộc thôn Phú Cường, lực lượng chức năng xác định được ông Phan Đình Hanh (ở thôn Phú Cường, xã Chư Sê) đã nhặt được 3 thùng xốp màu vàng và chủ động mang đến giao cho công an. Respect ông quá đi!
Sau khi nhận tài sản, Công an xã Chư Sê nhanh chóng xác minh, liên hệ với chị Yến và trao trả đầy đủ số hàng hóa bị rơi.
Nhận lại tài sản nguyên vẹn, chị Yến xúc động vô cùng và gửi lời cảm ơn đến cán bộ, chiến sĩ Công an xã Chư Sê cùng ông Phan Đình Hanh vì tinh thần trách nhiệm, sự trung thực và nghĩa cử đẹp. Chị cũng mong những hành động ý nghĩa như vậy sẽ tiếp tục được lan tỏa, góp phần xây dựng môi trường sống an toàn, văn minh và giàu tính nhân văn.
Nguồn: kenh14.vn
Ngày 4/6, Công an xã Chư Sê, tỉnh Gia Lai cho biết đơn vị vừa giúp một người dân tìm lại tài sản "khủng" sau khi vô tình đánh rơi lúc đang vận chuyển.
Câu chuyện là thế này nhé! Khoảng 14h ngày 3/6, chị Huỳnh Thị Kim Yến (ở phường Ayunpa, tỉnh Gia Lai) đang vận chuyển 3 thùng xốp đựng khoảng 34kg yến thô, giá trị hơn 300 triệu đồng bằng xe khách 16 chỗ theo hướng từ xã Chư Sê về phường Ayunpa. Ai dè trong lúc đang di chuyển, cả 3 thùng hàng bị rơi xuống đường mất tiêu luôn. Ơ mây zing gút chóp!
Phát hiện sự cố, chị Yến lập tức báo cho Công an xã Chư Sê để nhờ hỗ trợ tìm kiếm vì số tiền mất quá lớn (ai mà chịu được đâu đúng không các bạn).
Ngay khi nhận được tin báo, Công an xã Chư Sê đã "xông" vào cuộc ngay, triển khai lực lượng rà soát dọc tuyến đường. Và đúng 14h30 cùng ngày (tức chỉ sau 30 phút), tại khu vực Quốc lộ 25 thuộc thôn Phú Cường, lực lượng chức năng xác định được ông Phan Đình Hanh (ở thôn Phú Cường, xã Chư Sê) đã nhặt được 3 thùng xốp màu vàng và chủ động mang đến giao cho công an. Respect ông quá đi!
Sau khi nhận tài sản, Công an xã Chư Sê nhanh chóng xác minh, liên hệ với chị Yến và trao trả đầy đủ số hàng hóa bị rơi.
Nhận lại tài sản nguyên vẹn, chị Yến xúc động vô cùng và gửi lời cảm ơn đến cán bộ, chiến sĩ Công an xã Chư Sê cùng ông Phan Đình Hanh vì tinh thần trách nhiệm, sự trung thực và nghĩa cử đẹp. Chị cũng mong những hành động ý nghĩa như vậy sẽ tiếp tục được lan tỏa, góp phần xây dựng môi trường sống an toàn, văn minh và giàu tính nhân văn.
Nguồn: kenh14.vn