KiBibi4516
New member
Đi hóng lễ 2/9 vui vẻ, ai ngờ 2 bạn sinh viên lại phát hiện 3 chiếc điện thoại giá trị cao nằm vương vãi ngay trụ ATM. Thay vì "ôm đồ bỏ chạy", các bạn đã nhặt lên rồi mang thẳng đến công an nhờ tìm người đánh rơi để trả lại luôn
Ngày 3/9, Công an thị xã La Gi (Bình Thuận) cho biết đã biểu dương và động viên tinh thần về hành động đẹp không tưởng của 2 sinh viên này. Nhặt được của rơi mà vẫn quyết tâm trả lại chủ nhân, quả thật là quá đỗi wholesome!
Trước đó, sinh viên Thái Văn Thiện Tâm (sinh năm 2002, đang học tại trường ĐH Kinh tế - Luật) và Trần Minh Hiếu Thảo (sinh 2003) về thăm nhà ở xã Sơn Mỹ, huyện Hàm Tân, Bình Thuận dịp lễ Quốc khánh 2/9. Khi ra chơi tại thị xã La Gi vào tối 1/9, hai bạn sinh viên này phát hiện 3 chiếc điện thoại có giá trị cao nằm rơi tại cửa cây ATM. Chắc chủ nhân đang hoảng loạn lắm rồi đây
Sau khi nhặt được điện thoại, Tâm và Thảo đã đứng chờ người quay lại nhận nhưng không thấy ai cả. Thế là hai bạn trẻ quyết định đem cả 3 chiếc điện thoại bàn giao cho Công an thị xã La Gi để nhờ tìm người đánh rơi trả lại. Quá đẹp trai đẹp gái luôn!
Nguồn: soha.vn