Nhật Bản và nền giáo dục "quá hoàn hảo" khiến học sinh chọn cái chết: Câu chuyện đau lòng đằng sau áp lực học đường

503e28dc619cbea2adce.jpg


Ai cũng ngưỡng mộ nền giáo dục Nhật Bản, nhưng ít ai biết mặt tối của nó đáng sợ thế nào

Khi "hoàn hảo" trở thành gánh nặng

Nói đến giáo dục Nhật Bản là nghĩ ngay đến sự hoàn thiện từng li từng tí - từ chuyện học sinh không phải làm bài tập về nhà cho đến 10 tuổi, tự dọn dẹp trường lớp để học cách tôn trọng lao động, cho đến những chính sách giáo dục "xịn xò" khiến cả thế giới phải ngưỡng mộ. Nhưng đằng sau vẻ ngoài "perfect" đó lại là những bi kịch ít ai ngờ tới

Thực tế đáng buồn là Nhật Bản đang nằm trong top những quốc gia có tỷ lệ tự tử cao nhất thế giới. Và nguyên nhân chính? Chính là bắt nạt học đường, áp lực học tập, lo lắng về điểm số và tương lai - những thứ đáng lẽ phải thuộc về tuổi thơ vô tư.

20ab43eabc175265632e.jpg


Ngày 1/9 - ngày đáng sợ nhất trong năm

Theo nghiên cứu, học sinh Nhật Bản có xu hướng tự tử nhiều nhất vào ngày 1/9 hàng năm - ngày đầu tiên quay lại trường sau kỳ nghỉ hè. Lý do? Nhà trường quá "ưu ái" những chuẩn mực khuôn mẫu, ai không theo kịp sẽ bị bỏ rơi, dẫn đến tự ti và suy nghĩ tiêu cực.

Ở một đất nước mà kỷ luật là trên hết, mọi thứ phải hoàn hảo, các em học sinh phải gồng mình chống chọi với núi áp lực từ bố mẹ, thầy cô, bạn bè và cả chính bản thân mình. Nặng nề vậy mà

Con số gây sốc về bạo lực học đường

Đến cuối tháng 3/2018, có tận 414.378 trường hợp bắt nạt học đường tại các trường tiểu học, THCS, THPT trên toàn Nhật - tăng tới 91.235 ca so với năm trước. Con số này thật sự đáng báo động!

Hậu quả? 474 học sinh bị ảnh hưởng nghiêm trọng cả về thể chất lẫn tinh thần trong năm 2018, tăng 78 ca so với 2017. Còn năm 2016, có đến 320 học sinh ở 3 cấp học đã tự tử, trong đó 116 em liên quan đến áp lực trường học (34 em vì điểm kém, 6 em do bị bắt nạt).

f1589db91becc05f4a04.jpg


Trường học = nồi áp suất?

Người ta ví trường học Nhật Bản như một nồi áp suất. Bực bội, ganh đua, stress tràn trề... học sinh phải tìm cách "xả" những cảm xúc đó đi đâu đó. Và thật đáng buồn, họ chọn cách đánh bạn bè, hành hạ người yếu thế hơn

Năm 1997 ở Kobe, một học sinh 14 tuổi đã tấn công 4 nữ sinh bằng hung khí, rồi cắt xác vứt ở cổng trường kèm mảnh giấy "Đây mới chỉ là bắt đầu của cuộc chơi". Vụ việc này chấn động đến mức chính phủ phải hạ độ tuổi chịu trách nhiệm hình sự từ 16 xuống 14 vào năm 2001.

Những câu chuyện đau lòng

Kasumi tự tử năm 1998, chỉ sau 3,5 tháng vào trường THCS. Mẹ em đã đến trường phản ánh tận 12 lần về việc con bị bắt nạt. Nhưng sau khi Kasumi mất, nhà trường vẫn khẳng định không có chuyện bắt nạt nào xảy ra. 49 ngày sau, bố mẹ em mời bạn học đến nhà nhưng không ai đến...

bf23761f2bebe2c7fc62.jpg


Naoko Nakashima, 15 tuổi, tự sát trước ngày nhập học trường âm nhạc tháng 11/2015. Bố mẹ tìm thấy trong túi áo con mảnh giấy ghi "kusaya" (cá thối). Nhật ký của con viết: "Tôi không muốn bị bắt nạt", "Tôi không muốn ở một mình".

Sổ lưu niệm tốt nghiệp THCS đầy những dòng chữ tàn nhẫn: "Tôi không thích cậu", "Cậu thật phiền phức", "Cậu là đồ dơ dáy".

76bcc84389c2c60c8358.jpg


Nhưng mãi đến tháng 3/2016, Hội đồng Giáo dục mới công nhận Naoko bị bắt nạt - sau hơn một năm phủ nhận

Những vụ việc rùng rợn khác

• Năm 2011: Cậu bé 8 tuổi chuyển trường mới bị gọi là "mầm bệnh phóng xạ", bị đánh đập, xô xuống cầu thang. 3 năm sau bị trấn lột tiền, phải lấy trộm 13.000$ của gia đình để đưa cho bọn bắt nạt.

• Tháng 10/2011: Nam sinh 13 tuổi nhảy từ tầng 14 vì không chịu nổi 3 bạn học bắt nạt trước mặt giáo viên. Em bị ép chơi trò "giả tự sát", bị đánh đập, bắt ăn xác ong chết, ép ăn trộm...

• Tháng 2/2016: Một học sinh THCS tự tử do bị bắt nạt tập thể, bị gọi tên và cô lập khỏi lớp.

• Một nữ sinh 13 tuổi khác nhảy ra trước tàu hỏa sau hơn một năm bị bắt nạt, liên tục bị gọi là "thú nuôi" và bảo "chết đi".

Tại sao vậy?

Các chuyên gia cho biết văn hóa Nhật Bản quá đề cao tính thống nhất, đồng nhất. Ai khác biệt sẽ bị chế giễu và trở thành mục tiêu bắt nạt. Đặc biệt, ở Nhật các em thường bị bắt nạt theo nhóm
chứ không phải cá nhân - điều này khiến nạn nhân càng bất lực hơn.

Đây là lời cảnh tỉnh cho tất cả chúng ta: Giáo dục hoàn hảo không chỉ nằm ở thành tích, điểm số hay kỷ luật. Mà còn ở việc bảo vệ sức khỏe tinh thần và hạnh phúc của các em

(Tham khảo: Japan Times, Japan today, Telegraph, Economist)

88e90959bdd3bbf27803.jpg






Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top