KẹoNgọtXinhXắn
New member
Ngôi sao tuyển Nhật Bản vừa thả thính cực mạnh: họ đến World Cup 2026 để vô địch chứ không phải đi du lịch đâu nha! Nhưng mà... liệu có phải đang hơi "cao tay" quá không nhỉ?
"Chúng tôi đến đây để vô địch World Cup, không phải dạo chơi. Tuyển Nhật Bản phải sẵn sàng cho thử thách và chiến đấu vì điều đó. Chúng tôi phải chiến đấu cho đất nước, gia đình, bạn bè và cho toàn thể người dân Nhật Bản. Toàn đội đã sẵn sàng xuất trận" - Yukinari Sugawara, hậu vệ đội tuyển Nhật Bản nói như đang chuẩn bị ra trận chung kết luôn á!
Chưa hết, anh chàng này còn tự tin khẳng định sức mạnh của đội nhà:
"Điểm mạnh của tuyển Nhật Bản là luôn đoàn kết, bất kể đội hình có những ai. Chúng tôi không bao giờ bỏ rơi bất kỳ ai. Toàn đội luôn thi đấu, tập luyện và làm việc chăm chỉ cùng nhau. Chúng tôi sẽ chỉ làm những gì mình vẫn thường làm. Vậy nên, đúng thế... chúng tôi sẽ làm nên lịch sử, đúng không?". Vibe main character quá trời!
Trước đó, HLV Hajime Moriyasu cũng đã từng đặt tham vọng cạnh tranh chức vô địch World Cup 2026. Tất nhiên, với đa số người hâm mộ (kể cả fan Nhật Bản), mục tiêu này nghe hơi... "trên trời" tí. Nhưng mà ai biết được? 
Tự tin có cơ sở hay chỉ là "nói cho oai"?
Năm nay, Nhật Bản rơi vào bảng F với Hà Lan, Thụy Điển và Tunisia - cái bảng nghe đã thấy "căng não" rồi. Nhưng mà gần đây, "Samurai xanh" vừa khiến fan bóng đá há hốc mồm khi hạ gục luôn tuyển Anh trong trận giao hữu. Trước đó còn thắng cả Brazil nữa chứ!
Những chiến thắng này không phải flex tầm thường đâu nha! Nó chứng minh Nhật Bản đã "level up" xịn sò, có thể đấu sòng phẳng với những ông lớn thế giới. Thêm nữa, họ đang sở hữu chuỗi 6 trận toàn thắng liên tiếp - phong độ đỉnh của chóp luôn!
Trong nhiều thập kỷ qua, bóng đá Nhật Bản vốn là "role model" của châu Á. Nhưng giờ họ không muốn chỉ dừng ở vị trí "đội khó chịu" hay "ngựa ô" nữa rồi. Lần này, thầy trò HLV Hajime Moriyasu đang nhắm thẳng vào giấc mơ lớn nhất: chinh phục luôn chức vô địch thế giới!
Squad xịn + chiến thuật đỉnh = công thức thành công?
Sự tự tin của Nhật Bản không phải từ đâu mà có đâu nha! Mấy năm gần đây, họ đã "glow up" cả về chất lượng đội hình lẫn bản lĩnh thi đấu. Nhật Bản là đội đầu tiên giành vé dự World Cup 2026 sau chiến thắng trước Bahrain tháng 3/2025. Đây cũng là lần thứ 8 liên tiếp họ góp mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh - streamer ruột luôn!
Dưới trướng HLV Hajime Moriyasu, Nhật Bản đang có thế hệ cầu thủ xịn nhất lịch sử. Phần lớn main team đang thi đấu tại các giải đỉnh cao châu Âu: đội trưởng Wataru Endo, Takefusa Kubo, Daichi Kamada, Ayase Ueda, Ritsu Doan... Dù mất một số trụ cột như Kaoru Mitoma vì chấn thương, đội hình dự bị vẫn đủ "chất" để xoay vòng.
Điều khiến giới chuyên môn "respect" Nhật Bản không phải nhờ một siêu sao đơn lẻ mà là hệ thống vận hành đồng bộ như máy. Lối chơi pressing hiện đại, chuyển trạng thái nhanh như chớp, plus nền tảng kỹ thuật vững vàng - combo này đủ sức làm khó bất kỳ đội bóng nào! Những chiến thắng trước Đức và Tây Ban Nha tại World Cup 2022 đã chứng minh Nhật Bản không còn là "one-hit wonder" nữa.
Tại World Cup 2026, bảng F với Hà Lan, Thụy Điển và Tunisia không hề dễ ăn. Nhưng đây cũng là cơ hội để đại diện châu Á "flex" năng lực trước những đối thủ tầm cỡ. Nhiều chuyên gia quốc tế đánh giá Nhật Bản là một trong những "dark horse" nguy hiểm nhất giải đấu năm nay!
Từ "newbie" đến ứng viên vô địch
Nhìn lại lịch sử, hành trình World Cup của Nhật Bản là câu chuyện về sự kiên trì và phát triển bền bỉ. Từ lần đầu tham dự ở Pháp 1998, họ đã trở thành "khách quen" của sân chơi lớn nhất thế giới. Thành tích tốt nhất là 4 lần vào vòng 1/8 (2002, 2010, 2018, 2022). Tuy chưa từng vượt qua vòng knock-out đầu tiên, nhưng họ luôn để lại dấu ấn với tinh thần chiến đấu không bỏ cuộc!
World Cup 2002 trên sân nhà chứng kiến lần đầu Nhật Bản vượt qua vòng bảng. Tám năm sau tại Nam Phi, họ lặp lại kỳ tích nhưng dừng bước trước Paraguay ở loạt penalty. Năm 2018 tại Nga, cả thế giới phải tiếc nuối khi họ dẫn Bỉ 2-0 nhưng để thua ngược 2-3 ở phút cuối. Đến World Cup 2022 tại Qatar, họ làm nổ tung mạng xã hội khi hạ gục cả Đức lẫn Tây Ban Nha để đứng đầu "bảng tử thần"!
Từ chỗ chỉ mơ ước được tham dự World Cup, giờ bóng đá Nhật Bản đã bước sang level mới. Gần 30 năm đầu tư bài bản cho đào tạo trẻ, nâng cấp giải quốc nội và chiến lược xuất khẩu cầu thủ sang châu Âu đã tạo nền móng vững chắc cho giấc mơ lớn của "Samurai Xanh".
Vậy là... có khả thi không?
Thực tế mà nói, chức vô địch World Cup vẫn là thử thách "khó nhằn" cực kỳ khi phía trước còn những gã khổng lồ như Argentina, Pháp, Brazil hay Tây Ban Nha. Nhưng với những gì đã thể hiện gần đây, Nhật Bản hoàn toàn có lý do để tin rằng khoảng cách với nhóm elite đang dần được thu hẹp.
Nguồn: soha.vn
"Chúng tôi đến đây để vô địch World Cup, không phải dạo chơi. Tuyển Nhật Bản phải sẵn sàng cho thử thách và chiến đấu vì điều đó. Chúng tôi phải chiến đấu cho đất nước, gia đình, bạn bè và cho toàn thể người dân Nhật Bản. Toàn đội đã sẵn sàng xuất trận" - Yukinari Sugawara, hậu vệ đội tuyển Nhật Bản nói như đang chuẩn bị ra trận chung kết luôn á!
Chưa hết, anh chàng này còn tự tin khẳng định sức mạnh của đội nhà:
"Điểm mạnh của tuyển Nhật Bản là luôn đoàn kết, bất kể đội hình có những ai. Chúng tôi không bao giờ bỏ rơi bất kỳ ai. Toàn đội luôn thi đấu, tập luyện và làm việc chăm chỉ cùng nhau. Chúng tôi sẽ chỉ làm những gì mình vẫn thường làm. Vậy nên, đúng thế... chúng tôi sẽ làm nên lịch sử, đúng không?". Vibe main character quá trời!
Trước đó, HLV Hajime Moriyasu cũng đã từng đặt tham vọng cạnh tranh chức vô địch World Cup 2026. Tất nhiên, với đa số người hâm mộ (kể cả fan Nhật Bản), mục tiêu này nghe hơi... "trên trời" tí. Nhưng mà ai biết được?
Tự tin có cơ sở hay chỉ là "nói cho oai"?
Năm nay, Nhật Bản rơi vào bảng F với Hà Lan, Thụy Điển và Tunisia - cái bảng nghe đã thấy "căng não" rồi. Nhưng mà gần đây, "Samurai xanh" vừa khiến fan bóng đá há hốc mồm khi hạ gục luôn tuyển Anh trong trận giao hữu. Trước đó còn thắng cả Brazil nữa chứ!
Những chiến thắng này không phải flex tầm thường đâu nha! Nó chứng minh Nhật Bản đã "level up" xịn sò, có thể đấu sòng phẳng với những ông lớn thế giới. Thêm nữa, họ đang sở hữu chuỗi 6 trận toàn thắng liên tiếp - phong độ đỉnh của chóp luôn!
Trong nhiều thập kỷ qua, bóng đá Nhật Bản vốn là "role model" của châu Á. Nhưng giờ họ không muốn chỉ dừng ở vị trí "đội khó chịu" hay "ngựa ô" nữa rồi. Lần này, thầy trò HLV Hajime Moriyasu đang nhắm thẳng vào giấc mơ lớn nhất: chinh phục luôn chức vô địch thế giới!
Squad xịn + chiến thuật đỉnh = công thức thành công?
Sự tự tin của Nhật Bản không phải từ đâu mà có đâu nha! Mấy năm gần đây, họ đã "glow up" cả về chất lượng đội hình lẫn bản lĩnh thi đấu. Nhật Bản là đội đầu tiên giành vé dự World Cup 2026 sau chiến thắng trước Bahrain tháng 3/2025. Đây cũng là lần thứ 8 liên tiếp họ góp mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh - streamer ruột luôn!
Dưới trướng HLV Hajime Moriyasu, Nhật Bản đang có thế hệ cầu thủ xịn nhất lịch sử. Phần lớn main team đang thi đấu tại các giải đỉnh cao châu Âu: đội trưởng Wataru Endo, Takefusa Kubo, Daichi Kamada, Ayase Ueda, Ritsu Doan... Dù mất một số trụ cột như Kaoru Mitoma vì chấn thương, đội hình dự bị vẫn đủ "chất" để xoay vòng.
Điều khiến giới chuyên môn "respect" Nhật Bản không phải nhờ một siêu sao đơn lẻ mà là hệ thống vận hành đồng bộ như máy. Lối chơi pressing hiện đại, chuyển trạng thái nhanh như chớp, plus nền tảng kỹ thuật vững vàng - combo này đủ sức làm khó bất kỳ đội bóng nào! Những chiến thắng trước Đức và Tây Ban Nha tại World Cup 2022 đã chứng minh Nhật Bản không còn là "one-hit wonder" nữa.
Tại World Cup 2026, bảng F với Hà Lan, Thụy Điển và Tunisia không hề dễ ăn. Nhưng đây cũng là cơ hội để đại diện châu Á "flex" năng lực trước những đối thủ tầm cỡ. Nhiều chuyên gia quốc tế đánh giá Nhật Bản là một trong những "dark horse" nguy hiểm nhất giải đấu năm nay!
Từ "newbie" đến ứng viên vô địch
Nhìn lại lịch sử, hành trình World Cup của Nhật Bản là câu chuyện về sự kiên trì và phát triển bền bỉ. Từ lần đầu tham dự ở Pháp 1998, họ đã trở thành "khách quen" của sân chơi lớn nhất thế giới. Thành tích tốt nhất là 4 lần vào vòng 1/8 (2002, 2010, 2018, 2022). Tuy chưa từng vượt qua vòng knock-out đầu tiên, nhưng họ luôn để lại dấu ấn với tinh thần chiến đấu không bỏ cuộc!
World Cup 2002 trên sân nhà chứng kiến lần đầu Nhật Bản vượt qua vòng bảng. Tám năm sau tại Nam Phi, họ lặp lại kỳ tích nhưng dừng bước trước Paraguay ở loạt penalty. Năm 2018 tại Nga, cả thế giới phải tiếc nuối khi họ dẫn Bỉ 2-0 nhưng để thua ngược 2-3 ở phút cuối. Đến World Cup 2022 tại Qatar, họ làm nổ tung mạng xã hội khi hạ gục cả Đức lẫn Tây Ban Nha để đứng đầu "bảng tử thần"!
Từ chỗ chỉ mơ ước được tham dự World Cup, giờ bóng đá Nhật Bản đã bước sang level mới. Gần 30 năm đầu tư bài bản cho đào tạo trẻ, nâng cấp giải quốc nội và chiến lược xuất khẩu cầu thủ sang châu Âu đã tạo nền móng vững chắc cho giấc mơ lớn của "Samurai Xanh".
Vậy là... có khả thi không?
Thực tế mà nói, chức vô địch World Cup vẫn là thử thách "khó nhằn" cực kỳ khi phía trước còn những gã khổng lồ như Argentina, Pháp, Brazil hay Tây Ban Nha. Nhưng với những gì đã thể hiện gần đây, Nhật Bản hoàn toàn có lý do để tin rằng khoảng cách với nhóm elite đang dần được thu hẹp.
Nguồn: soha.vn