GấuChúpChíp
New member
Ngày 19.1 vừa rồi, Bộ Quốc phòng Nhật Bản đã chính thức thả clip "bằng chứng thép" chứng minh Mỹ không hề giữ lời hứa kiểm soát việc cho trực thăng bay qua một trường tiểu học ở Okinawa nè các bạn ơi
Đoạn video do Nhật Bản công bố được camera an ninh quay lại vào ngày 18.1, rõ mồn một 2 chiếc trực thăng tấn công AH-1 và 1 chiếc trực thăng vận tải đa năng UH-1 đã bay vù vù qua không phận trường tiểu học - nơi mà các quan chức Mỹ trước đó đã cam kết sẽ tránh bay qua. Vậy mà giờ...
Lời hứa này được đưa ra sau khi cửa sổ máy bay của quân đội Mỹ đồn trú tại Nhật Bản rơi xuống sân chơi thuộc trường tiểu học Futenma số 2 ở Ginowan, khiến 1 em bé 10 tuổi bị thương nhẹ hồi cuối năm ngoái. Drama chưa hết đã có thêm drama mới luôn
Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera lên tiếng: "Như đã thấy từ đoạn video của chúng tôi, phần dưới của máy bay trực thăng có thể nhìn thấy rõ ràng khi họ bay qua".
Ông còn nói thêm: "Các trẻ em, thầy cô và các bậc phụ huynh chắc chắn sẽ lo lắng". Bộ trưởng Quốc phòng nhấn mạnh luôn, phía Nhật Bản không muốn tiếp tục chứng kiến những chuyến bay kiểu này nữa đâu nhé!
Thống đốc Okinawa Takeshi Onaga còn gay gắt hơn, gọi các chuyến bay qua trường học của quân đội Mỹ là "thất hứa" và "hoàn toàn thái quá"
Bộ Quốc phòng Nhật Bản đã liên hệ về vụ việc nhưng phía Mỹ hôm 19.1 vẫn chưa có phản ứng rõ ràng gì cả, theo Sputnik đưa tin. Seen nhưng không reply à nghen?
May mắn là không giống như vụ tai nạn hồi tháng 12 năm ngoái, khi 3 trực thăng của quân đội Mỹ bay qua không phận trường tiểu học hôm 18.1 thì không có em nào có mặt trên sân chơi, Japan Times đưa tin. Theo Kyodo News, sân chơi đã không được học sinh trong các lớp học sử dụng kể từ khi cửa sổ máy bay rơi xuống khuôn viên trường rồi
Nguồn: soha.vn