Trong lúc các khu vực khác còn đang chuẩn bị khởi động vòng loại World Cup 2026 thì ở châu Á, suất đầu tiên đã có chủ rồi nha mọi người ơi!
Với 16 điểm sau 6 trận đầu (thắng 5, hòa 1) tại bảng C, tuyển Nhật Bản đã có lợi thế cực khủng để sớm book vé đến World Cup 2026. Và chỉ cần chiến thắng Bahrain trên sân nhà tối 20/3, Mitoma và hội bạn sẽ hoàn thành nhiệm vụ ngay lập tức.
Thực ra thì Bahrain cũng không phải đối thủ ngang tầm với Nhật Bản đâu. Ở lượt đi, đội bóng xứ Mặt trời mọc đã thắng tới 5-0 ngay trên sân khách luôn. Nên chẳng có gì bất ngờ khi Nhật Bản lại một lần nữa cầm trịch trận đấu này.
Đội khách Bahrain chỉ chống chọi được ở hiệp 1 thôi. Đến khi Nhật Bản bật chế độ tăng tốc ở hiệp 2, đội bóng Tây Á này đành phải "chịu chơi" luôn.
Phút 66, Nhật Bản triển khai bóng ở giữa sân. Tiền đạo Ueda và Kubo phối hợp cực ăn ý, rồi Kubo chọc khe siêu tinh tế để Daichi Kamada dứt điểm hạ gục thủ môn Bahrain trong thế đối mặt. Goooolll!
Chưa hết đâu nhé! Kubo còn "chốt sổ" mọi hy vọng gỡ điểm của đội khách bằng cú sút cực kỹ thuật từ góc hẹp ở phút 87. Quá xịn luôn!
Với chiến thắng 2-0, tuyển Nhật Bản chính thức giành vé dự World Cup 2026. Đây cũng là đội bóng ĐẦU TIÊN trên toàn thế giới vượt qua vòng loại luôn đó (trong khi châu Âu và CONCACAF còn chưa kịp bắt đầu thi đấu nữa chứ).
Sau 7 vòng, Nhật Bản có 19 điểm, bỏ xa đội xếp thứ ba ít nhất 10 điểm (mà vòng loại thứ ba chỉ còn 3 trận nữa thôi, 2 đội đầu mỗi bảng sẽ giành vé thẳng), đồng thời dẫn đầu về số bàn thắng với 24 bàn. Đây là lần thứ 8 liên tiếp kể từ 1998 bóng đá Nhật Bản góp mặt tại World Cup - một thành tích xịn sò khỏi bàn!
Còn về thành tích liên tiếp dự World Cup thì Nhật Bản chỉ đứng sau Hàn Quốc thôi nhé - đội đã 10 lần liên tiếp vượt qua vòng loại từ 1986 đến 2022 và hiện cũng đang dẫn đầu bảng B.
**Tỉ số:** Nhật Bản 2-0 Bahrain
**Đội hình xuất phát**
Nhật Bản: Suzuki, Seko, Itakura, Hiroki Ito, Endo, Morita, Kubo, Minamino, Ritsu Doan, Mitoma, Ueda
Bahrain: Lutfalla, Al-Shamsan, Benaddi, Al Hayam, Madan, Al Khalasi, Dhiya, Marhoon, Al Aswad, Al Humaidan, Abduljabbar
Nguồn: soha.vn
Với 16 điểm sau 6 trận đầu (thắng 5, hòa 1) tại bảng C, tuyển Nhật Bản đã có lợi thế cực khủng để sớm book vé đến World Cup 2026. Và chỉ cần chiến thắng Bahrain trên sân nhà tối 20/3, Mitoma và hội bạn sẽ hoàn thành nhiệm vụ ngay lập tức.
Thực ra thì Bahrain cũng không phải đối thủ ngang tầm với Nhật Bản đâu. Ở lượt đi, đội bóng xứ Mặt trời mọc đã thắng tới 5-0 ngay trên sân khách luôn. Nên chẳng có gì bất ngờ khi Nhật Bản lại một lần nữa cầm trịch trận đấu này.
Đội khách Bahrain chỉ chống chọi được ở hiệp 1 thôi. Đến khi Nhật Bản bật chế độ tăng tốc ở hiệp 2, đội bóng Tây Á này đành phải "chịu chơi" luôn.
Phút 66, Nhật Bản triển khai bóng ở giữa sân. Tiền đạo Ueda và Kubo phối hợp cực ăn ý, rồi Kubo chọc khe siêu tinh tế để Daichi Kamada dứt điểm hạ gục thủ môn Bahrain trong thế đối mặt. Goooolll!
Chưa hết đâu nhé! Kubo còn "chốt sổ" mọi hy vọng gỡ điểm của đội khách bằng cú sút cực kỹ thuật từ góc hẹp ở phút 87. Quá xịn luôn!
Với chiến thắng 2-0, tuyển Nhật Bản chính thức giành vé dự World Cup 2026. Đây cũng là đội bóng ĐẦU TIÊN trên toàn thế giới vượt qua vòng loại luôn đó (trong khi châu Âu và CONCACAF còn chưa kịp bắt đầu thi đấu nữa chứ).
Sau 7 vòng, Nhật Bản có 19 điểm, bỏ xa đội xếp thứ ba ít nhất 10 điểm (mà vòng loại thứ ba chỉ còn 3 trận nữa thôi, 2 đội đầu mỗi bảng sẽ giành vé thẳng), đồng thời dẫn đầu về số bàn thắng với 24 bàn. Đây là lần thứ 8 liên tiếp kể từ 1998 bóng đá Nhật Bản góp mặt tại World Cup - một thành tích xịn sò khỏi bàn!
Còn về thành tích liên tiếp dự World Cup thì Nhật Bản chỉ đứng sau Hàn Quốc thôi nhé - đội đã 10 lần liên tiếp vượt qua vòng loại từ 1986 đến 2022 và hiện cũng đang dẫn đầu bảng B.
**Tỉ số:** Nhật Bản 2-0 Bahrain
**Đội hình xuất phát**
Nhật Bản: Suzuki, Seko, Itakura, Hiroki Ito, Endo, Morita, Kubo, Minamino, Ritsu Doan, Mitoma, Ueda
Bahrain: Lutfalla, Al-Shamsan, Benaddi, Al Hayam, Madan, Al Khalasi, Dhiya, Marhoon, Al Aswad, Al Humaidan, Abduljabbar
Nguồn: soha.vn