Cay đắng quá mấy bro ơi! HLV Moriyasu đã phải thừa nhận thẳng thắn rằng chính vì ông thay người không ổn nên Nhật Bản mất trắng thế trận, rồi ngã ngựa trước Iran luôn rồi
ĐT Nhật Bản đã lỡ hẹn với ngôi vô địch Asian Cup 2023 rồi các bạn ơi. Họ thi đấu không ổn chút nào. Tuy Hidemasa Morita có ghi bàn ở phút 28 giúp Nhật Bản lên trước, nhưng phải nói thật là họ không tạo ra thế trận ấn tượng hơn Iran được tí nào.
Sang hiệp hai, Iran bất ngờ lên đồ và boom - bàn gỡ hòa 1-1 ở phút 55 của Mohammad Mohebi đã tới. Sau đó, đội tuyển này liên tục làm khó Nhật Bản. Tới tận những phút bù giờ hiệp hai, Iran mới được hưởng thành quả. Họ ghi bàn từ chấm 11m do công của Alireza Jahanbakhsh, khiến ứng viên số 1 Nhật Bản phải đi về với tỉ số 1-2 đầy tiếc nuối
Hôm qua, những ngôi sao được kỳ vọng nhất của Nhật Bản như Takefusa Kubo, Takumi Minamino và đặc biệt là Kaoru Mitoma đều chơi tệ hại.
Hàng công tuyển Nhật Bản yếu hẳn đi sau khi rút Daizen Maeda ra khỏi sân
Sau 32 phút khá ổn trước Bahrain, Mitoma gần như "mất tích" khi đối đầu với hàng thủ to cao, xoay xở tốt của Iran. Những người hỗ trợ cho anh như Mao Hosoya và Takuma Asano cũng mờ nhạt luôn. Tất cả khiến HLV Hajime Moriyasu phải thừa nhận rằng trận này, ông đã thay người rất... hụt.
"Là HLV trưởng, tôi thật sự thất vọng vì không thể giúp các cầu thủ biến những nỗ lực của họ thành kết quả", HLV tuyển Nhật Bản nói. "Chúng tôi đã không làm đủ tốt trong tấn công và cũng không thể hạn chế sức mạnh tấn công của đối thủ. Tôi nghĩ lý do cho thất bại này đến từ việc chính tôi đã không thay người đủ tốt. Đây hoàn toàn là trách nhiệm của cá nhân tôi".
Còn về những gì rút ra được từ giải đấu, ông chia sẻ: "Tôi nghĩ các cầu thủ có thể cải thiện trình độ của mình bằng cách chia sẻ nhiều điều với đồng đội. Bây giờ Asian Cup đã kết thúc, tôi muốn từng chút một hướng tới mục tiêu lớn là dẫn đầu vòng loại World Cup khu vực châu Á".
Nguồn: soha.vn
ĐT Nhật Bản đã lỡ hẹn với ngôi vô địch Asian Cup 2023 rồi các bạn ơi. Họ thi đấu không ổn chút nào. Tuy Hidemasa Morita có ghi bàn ở phút 28 giúp Nhật Bản lên trước, nhưng phải nói thật là họ không tạo ra thế trận ấn tượng hơn Iran được tí nào.
Sang hiệp hai, Iran bất ngờ lên đồ và boom - bàn gỡ hòa 1-1 ở phút 55 của Mohammad Mohebi đã tới. Sau đó, đội tuyển này liên tục làm khó Nhật Bản. Tới tận những phút bù giờ hiệp hai, Iran mới được hưởng thành quả. Họ ghi bàn từ chấm 11m do công của Alireza Jahanbakhsh, khiến ứng viên số 1 Nhật Bản phải đi về với tỉ số 1-2 đầy tiếc nuối
Hôm qua, những ngôi sao được kỳ vọng nhất của Nhật Bản như Takefusa Kubo, Takumi Minamino và đặc biệt là Kaoru Mitoma đều chơi tệ hại.
Hàng công tuyển Nhật Bản yếu hẳn đi sau khi rút Daizen Maeda ra khỏi sân
Sau 32 phút khá ổn trước Bahrain, Mitoma gần như "mất tích" khi đối đầu với hàng thủ to cao, xoay xở tốt của Iran. Những người hỗ trợ cho anh như Mao Hosoya và Takuma Asano cũng mờ nhạt luôn. Tất cả khiến HLV Hajime Moriyasu phải thừa nhận rằng trận này, ông đã thay người rất... hụt.
"Là HLV trưởng, tôi thật sự thất vọng vì không thể giúp các cầu thủ biến những nỗ lực của họ thành kết quả", HLV tuyển Nhật Bản nói. "Chúng tôi đã không làm đủ tốt trong tấn công và cũng không thể hạn chế sức mạnh tấn công của đối thủ. Tôi nghĩ lý do cho thất bại này đến từ việc chính tôi đã không thay người đủ tốt. Đây hoàn toàn là trách nhiệm của cá nhân tôi".
Còn về những gì rút ra được từ giải đấu, ông chia sẻ: "Tôi nghĩ các cầu thủ có thể cải thiện trình độ của mình bằng cách chia sẻ nhiều điều với đồng đội. Bây giờ Asian Cup đã kết thúc, tôi muốn từng chút một hướng tới mục tiêu lớn là dẫn đầu vòng loại World Cup khu vực châu Á".
Nguồn: soha.vn