Nhật Bản thắng "nghẹt thở" Triều Tiên trên chấm luân lưu, ba lần liên tiếp vô địch Asiad

Trận chung kết nữ ASIAD 2026 giữa Nhật Bản và Triều Tiên quả là đỉnh của đỉnh! Hai đội đã mang đến một màn rượt đuổi tỷ số siêu kịch tính, hòa 2-2 sau 120 phút căng não trước khi Nhật Bản ẵm cup với tỷ số 5-3 ở loạt luân lưu. Trận đấu này đúng là không phụ sự chờ đợi của các fan nữa!

Màn đấu trí căng đét từng phút

Trận đấu diễn ra với chất lượng chuyên môn cực đỉnh, hai đội liên tục đáp trả nhau không khoan nhượng. Không chỉ giằng co về thế trận mà còn có cả màn rượt đuổi tỷ số cực kỳ gay cấn nha.

Nhật Bản là team ghi dấu ấn đầu tiên. Phút 32, sau một pha phối hợp bên cánh trái rất đẹp mắt, Ueno Mami nhanh trí chớp thời cơ dứt điểm, mở tỷ số cho đội chủ nhà. Nhưng mà...

Triều Tiên không phải dạng vừa đâu! Sang đầu hiệp 2, Kum Jong xuất hiện đúng lúc trong vòng cấm, gỡ hòa 1-1 ở phút 47. Rồi chỉ ít phút sau, thế trận càng trở nên nóng bỏng khi Triều Tiên gia tăng sức ép liên tục.

Đến phút 69, Jon Ryong Jong xoay người dứt điểm siêu đỉnh sau pha phối hợp với Han Jin Hong, đưa Triều Tiên vượt lên dẫn 2-1. Lúc này ai cũng nghĩ Triều Tiên sắp vô địch rồi...

4af4fd6ff87a44a0190c.jpg


Nhưng không, Nhật Bản không bỏ cuộc! Phút 86, Hanon khống chế bóng cực gọn, vượt qua hậu vệ Triều Tiên rồi dứt điểm quyết đoán, gỡ hòa 2-2. Drama đỉnh cao luôn!

Sau 90 phút, hai đội vẫn bất phân thắng bại với tỷ số 2-2. 30 phút hiệp phụ tiếp tục diễn ra căng thẳng nhưng không ai ghi được bàn quyết định, nên cuối cùng phải giải quyết bằng... loạt luân lưu.

Loạt luân lưu nghẹt thở

Ở loạt đấu súng, căng thẳng lên đến mức tối đa luôn á! Các cầu thủ Nhật Bản đều thực hiện thành công những lượt sút của mình, trong khi Kum Jong lại sút khá nhẹ, không thể đánh bại thủ môn Nhật Bản. Pha cản phá này trở thành bước ngoặt quan trọng, giúp Nhật Bản thắng 5-3 và giành HCV.

1604c3d81dec03dc0f77.jpg


Cả hai đều xứng đáng được tôn vinh

Thật sự mà nói, rất khó để nói đội nào xứng đáng hơn nếu chỉ nhìn vào 120 phút thi đấu. Nhật Bản kiểm soát trận đấu tốt, thể hiện sự bình tĩnh và khả năng tổ chức của đội chủ nhà. Còn Triều Tiên thì cho thấy sức mạnh, tốc độ và bản lĩnh của một tập thể không dễ bị khuất phục tí nào.

Nhật Bản xứng đáng là ông trùm của Asiad nữ rồi! Họ tiếp tục duy trì vị thế đặc biệt khi góp mặt ở bán kết trong cả 10 kỳ bóng đá nữ kể từ năm 1990. Trước trận chung kết này, Nhật Bản đã có 3 HCV và từng vô địch ở 3 trong 4 kỳ ASIAD gần nhất (trong đó năm 2023 thắng đậm Triều Tiên 4-1 luôn).

Tại ASIAD 2026, Nhật Bản cũng có hành trình cực ấn tượng. Họ lần lượt thắng đậm Thái Lan, Việt Nam, Đài Bắc Trung Hoa và Philippines ở vòng knock-out, rồi vượt qua Hàn Quốc 2-0 tại bán kết. Đây là lần thứ sáu liên tiếp Nhật Bản vào chung kết ASIAD đó!

1fec5f8de7fe592f9e03.jpg


Nhưng mà Triều Tiên cũng có full lý do để tự hào nha! Họ tiến vào chung kết với thành tích bất bại, từng vượt qua Trung Quốc 2-0 ở bán kết. Trước trận tranh HCV, Triều Tiên đã ghi tới 26 bàn và chỉ nhận 2 bàn thua trong 5 trận gần nhất. Xịn sò vãi! ⚽

Vì thế, thất bại trên chấm 11m không thể xóa đi một hành trình xuất sắc của Triều Tiên. Họ đã kéo Nhật Bản tới tận những giây phút cuối cùng và chỉ cách tấm HCV đúng một loạt sút thôi.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top