Nhật Bản thắng "bá đạo" 4-0, cựu thầy Nam Định thua thảm hại tại World Cup

Ôi giời ơi, HLV Herve Renard vừa mới nhận việc dẫn dắt ĐT Tunisia đá World Cup đã phải "gánh team" thua tan nát trước Nhật Bản rồi

Sau khi "đá" HLV Sabri Lamouchi ra đường, Tunisia vội vàng bổ nhiệm Herve Renard - ông thầy từng cầm quân CLB Nam Định ở V.League ngày xưa. Nhưng mà việc đổi tướng cũng chẳng giúp đội bóng châu Phi này "hồi sinh" được tí nào luôn

Nhìn vào số liệu thống kê là thấy Nhật Bản "đè bẹp" Tunisia rồi á. Xứ sở hoa anh đào kiểm soát bóng tới 61% (Tunisia chỉ có 39%), thực hiện 11 cú sút với 5 trúng đích, còn đối thủ chỉ sút được... 2 phát mà còn 0 trúng khung thành nữa chứ

Với dàn tiền vệ cực kỳ linh hoạt và phối hợp ăn ý, tuyển Nhật Bản dâng cao "dí" từ đầu trận luôn. Ngay phút đầu tiên, VAR đã phải vào cuộc kiểm tra tình huống một cầu thủ Nhật ngã trong vòng cấm. May quá Tunisia mới thoát penalty đấy!

Nhưng mà cứu được một lần thôi chứ không cứu được mãi Phút thứ 4, Nhật Bản đã "xé lưới" Tunisia rồi. Từ pha tấn công đẹp mắt bên cánh phải, bóng được chuyển sang trái cho Nakamura căng ngang, Kamada chạm nhẹ tinh tế là bóng vào lưới ngay lập tức!

70f1849e2a6f9f587340.jpg


Ghi bàn sớm xong Nhật Bản càng chơi hưng phấn, Tunisia thì toang hoàn toàn "Samurai xanh" cầm bóng thoải mái, liên tục tạo pressure lên khung thành đối phương. Đến phút 31, bàn thứ 2 đến một cách đẹp mắt không tưởng!

Ueda nhận bóng từ Itakura rồi tung cú sút chéo góc "xịn xò" khiến thủ môn Dahmen chỉ biết đứng nhìn. Đẹp trai quá đi mất thôi!

Còn Tunisia thì bế tắc hoàn toàn, không biết chơi kiểu gì nữa. Ngoài đường biên, HLV Renard nhìn "nóng mặt" lắm đấy. Suốt hiệp 1, đội bóng châu Phi này gần như không tạo được mối đe dọa nào về phía khung thành Nhật Bản cả.

Sang hiệp 2, Tunisia cố dâng cao tìm bàn gỡ nhưng càng đá càng "vô vọng" trước hàng thủ chắc chắn của Nhật Bản

Tuyển Nhật Bản chơi khá "chill", giữ nhịp độ vừa phải để tránh chấn thương. Nhưng lúc tăng tốc thì vẫn làm Tunisia "toát mồ hôi" liên tục đấy.

Trong ngày hàng công Nhật chơi "phê quá đi", hàng thủ Tunisia lại quá lỏng lẻo. Kết quả là họ còn phải "ăn" thêm mấy bàn nữa chứ đâu dừng lại

Phút 61, Nhật Bản lại "đập" thêm bàn thứ 3. Ueda chạm bóng tinh tế cho Ito phá bẫy việt vị băng xuống, rồi tung cú sút quyết đoán nâng tỷ số lên 3-0 luôn!

5b863a83038e53b8a0bb.jpg


50587401b4220203ec54.jpg


Đến phút 83, Nhật Bản còn "chơi lớn" thêm bàn thứ 4 nữa cơ! Santo tạt bóng đẹp mắt để Ueda đánh đầu cầu vồng "chuẩn không cần chỉnh", hàng thủ Tunisia chỉ biết "đứng hình"

Kết thúc trận đấu, Nhật Bản thắng "đậm đà" 4-0! Với chiến thắng này, "Samurai xanh" giữ vững vị trí nhì bảng, bằng điểm với Hà Lan (bằng cả hiệu số nhưng kém 1 bàn thắng). Cơ hội đi tiếp của Nhật Bản giờ là "rất gắt" rồi đấy, dù còn phải gặp Thụy Điển ở lượt cuối

Còn Tunisia thì... vẫn trắng tay, hiệu số -8 sau 2 trận đá. Đội của HLV Renard đã "bay màu" khỏi giải đấu rồi

Tỷ số chung cuộc: Nhật Bản 4-0 Tunisia

Ghi bàn:
Nhật Bản: Kamada (4'), Ueda (31', 83'), Ito (69')

Đội hình xuất phát:
Nhật Bản: Suzuki, Ito, Itakura, Tomiyasu, Nakamura, Kamada, Sano, Doan, Tanaka, Ito, Ueda

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top