SuaTeen2075
New member
Đúng là "plot twist" không ai ngờ tới! ĐT Nhật Bản - đội được mọi người kỳ vọng sẽ vô địch Asian Cup 2023, lại dừng chân ngay từ tứ kết sau khi thua ngược ĐT Iran 1-2 một cách đầy đáng tiếc
Trận đấu này "Samurai xanh" chơi quá xịn luôn, lấn lướt hoàn toàn và mở tỷ số ở hiệp 1 nhờ siêu phẩm của Hidemasa Morita. Thế nhưng sang hiệp 2, không hiểu sao các chàng trai Nhật lại "off" hẳn, để Mohammad Mohebi và Alireza Jahanbakhsh lần lượt nã đạn đưa "Team Melli" bay vào bán kết
HLV Hajime Moriyasu thừa nhận thẳng thắn là ông thay người quá chậm và không kịp điều chỉnh khi Iran bắt đầu "lên đồng". Ông đánh giá team mình đã mất kiểm soát hoàn toàn trước khí thế ngút trời của đối thủ.
"ĐT Nhật Bản không thể đứng vững trước sức ép. Hàng tấn công chất lượng đã giúp ĐT Iran ghi bàn. Chúng tôi cũng thất thế trong những tình huống tranh chấp bóng hai ở khu vực giữa sân. Ngoài ra, vấn đề của ĐT Nhật Bản không chỉ nằm ở hàng phòng ngự. Vì mọi chuyện có thể đã khác nếu như chúng tôi nâng được tỷ số lên 2-0" – HLV Moriyasu phân tích.
Và thầy còn chỉ ra vấn đề nghiêm trọng hơn nữa: "Chúng tôi đã thủng lưới trong cả 5 trận tại Asian Cup 2023. Bàn thua đến từ cả tình huống cố định và tình huống mở. Nếu bạn không thể giữ sạch lưới, bạn không thể chiến thắng". Nói thật là đúng rồi đó
Còn bên phía Iran, HLV Amir Ghalenoei hé lộ bí kíp giúp đội nhà lật kèo thành công: "Chúng tôi nhập cuộc hơi chậm và mắc một số sai lầm, nhưng toàn đội đã từng bước trở nên tự tin hơn. Chúng tôi gây áp lực tầm cao và chia cắt 3 tiền vệ trung tâm của ĐT Nhật Bản. Tôi nghĩ đó là chìa khoá để ĐT Iran giành chiến thắng".
Chiến thắng này không chỉ giúp Iran vào bán kết mà còn là động lực cực mạnh cho sự phát triển của bóng đá xứ sở này, đặc biệt là với các đội tuyển trẻ nữa đó các bạn ơi!
Nguồn: soha.vn