Nhật Bản qua lăng kính thật: Khi vẻ hào nhoáng che giấu những góc khuất ít ai ngờ

"Nhật Bản là một quốc gia ẩn giấu nhiều nhược điểm bên dưới vẻ ngoài hào nhoáng, mà người ngoài thường tận hưởng vẻ ngoài ấy trước khi khám phá ra điều ẩn sâu bên trong" - đó là lời chia sẻ thẳng thắn của Eliot Chen, một anh bạn Trung Quốc đã sống lâu năm tại xứ sở hoa anh đào.

Nhật Bản - cái tên luôn khiến bao người mê mẩn với văn hóa ẩm thực đỉnh cao, lối sống quy củ đến từng chi tiết, cùng phong cảnh đẹp xuất sắc. Nhưng tất cả những gì ta thấy khi du lịch liệu có phải là toàn bộ sự thật?

Với vai trò là người ngoại quốc sinh sống lâu dài tại Nhật, Chen đã bật mí những góc khuất ít ai biết về xã hội này qua một bài viết trên Quora và nhận về vô số phản hồi từ cộng đồng.

"Có một cô bạn gái người Nhật, biết tiếng Nhật và ở Nhật đủ lâu, tôi tin rằng mình có thể đưa ra những phân tích cho thấy bản thân đã sốc như thế nào với những hiểu nhầm mà nhiều người đang có."

ae49fd92f5b44fe038b2.jpg


Shinjuku lung linh đèn neon - nhưng phía sau là gì? ✨

Khu Shinjuku với ánh đèn rực rỡ, đồ ăn ngon mắt, toilet công nghệ cao... đúng là mơ ước của mọi du khách. Nhưng plot twist đây rồi: khi đào sâu hơn, Chen phát hiện ra nhiều người Nhật đang dần rơi vào cảnh túng thiếu.

"Có lần tôi ở qua đêm trong một quán cafe manga - một loại hàng quán của Nhật, trong đó có máy tính, nước uống, thậm chí cả phòng tắm dành cho những người muốn đọc truyện tranh thư giãn. Nhưng sáng thức dậy, tôi nhận ra có nhiều người sinh sống luôn trong những quán cafe kiểu như vậy" - Chen kể.

"Họ tỉnh dậy, ăn vận chỉnh tề rồi đi làm. Một số người giống tôi - là dân du lịch, nhưng rất nhiều người khác tới đây để làm thêm, nhằm duy trì khả năng tồn tại trong thành phố này."

Sự thật là lương trung bình của Nhật Bản đã giảm đáng kể trong 2 thập kỷ qua. Nợ chính phủ lên tới 200% GDP và vẫn đang tăng không phanh. Đau đầu thật đấy!

0c0ef3ed7e7f967c932a.jpg


Khởi nghiệp ở Nhật? Good luck with that!

"Nếu bạn sống ở một thành phố lớn như Tokyo, mà kể cả những khu hào nhoáng nhất như Shibuya, bạn sẽ nhận ra Nhật Bản đang gặp khó khăn. Nhiều cửa hàng phải đóng cửa vì không thể kinh doanh. Các doanh nghiệp nhỏ không thể cạnh tranh với những chuỗi cửa hàng và nhà hàng lớn xung quanh các ga tàu điện, nên khả năng tồn tại của họ thấp dần."

Theo Chen, Nhật Bản giờ là nơi khá "địa ngục" để khởi nghiệp. Các doanh nghiệp nhỏ và ý tưởng đột phá bị đè nén bởi nỗi sợ thất bại và văn hóa làm việc bảo thủ. "Thời đại internet bùng nổ và cuộc cách mạng smartphone, Nhật Bản không thể tận dụng. Sony, thương hiệu công nghệ nổi tiếng nhất của họ đã tự đóng khung bản thân, giống như nhiều hãng nổi tiếng nhất của nền kinh tế Nhật."

f74c0b319543a4b1e3e7.png


Khó cạnh tranh trên thị trường toàn cầu

"Đất nước trở nên giàu có khi tiền lương còn thấp. Nhưng việc thu nhập trung bình tăng khiến giá cả hàng hóa của họ trở nên khó cạnh tranh. Ngay cả nền công nghiệp giải trí cũng không thể so sánh với Hàn Quốc nữa rồi."

"Người trẻ có xu hướng rời quê đến các thành phố phát triển hơn để tìm cơ hội, nhưng như vậy cũng khiến nền kinh tế tại các địa phương trở nên tệ hơn."

Vậy là một vòng luẩn quẩn không lối thoát rồi...

c2feb8edbf5ad8e4e6a8.jpg


Lịch sự nhưng không thực sự thân thiện?

Người Nhật lịch sự với khách du lịch là có thật. Nhưng họ lại kém thân thiện hơn với nhân viên dịch vụ và những người địa vị thấp hơn.

"Tôi là người Trung Quốc. Những người bạn từ phương Tây của tôi sẽ nhận được sự đối đáp rất lịch sự. Khi tôi không nói gì, tôi được đối xử ngang với một người Nhật bình thường. Còn nếu dùng vốn tiếng Nhật ít ỏi hoặc sử dụng tiếng Anh, những gì tôi nhận lại sẽ ít đi."

"Người da màu bị đối xử tệ nhất. Họ thực sự bị phân biệt, dù người Nhật ít khi thừa nhận điều này."

Chen còn kể: "Tôi sống chung nhà với một số người Nhật. Họ ít khi trò chuyện, thậm chí chẳng buồn nhìn vào mắt, cũng như tìm cách tránh né nhau tại phòng chung. Thực tế là trong văn hóa Nhật Bản, họ không thích tương tác với người lạ, cũng không cố gắng cải thiện điều đó."

Ở nơi công cộng lại là chuyện khác. Xã hội Nhật có khái niệm "tatemae" - những nụ cười và cái cúi chào mà du khách hay thấy. Nhưng để thấy được mặt thật của họ? Bạn phải ở đây thật lâu mới được!

217fcadc50fc07be50b1.png


Người Nhật có thực sự hạnh phúc?

Câu trả lời là: không hẳn! Những nụ cười mà khách du lịch thấy đơn giản chỉ là cái họ cố gắng khoe ra ngoài. Trong văn hóa Nhật, việc tỏ ra buồn bã công khai là bất lịch sự.

Sự thật đau lòng: tỉ lệ tự tử ở Nhật luôn ở mức cao ngất ngưởng. Việc có người nhảy xuống đường ray tàu điện đã trở thành chuyện... thường ngày đến nỗi nhà chức trách phải lập đội ngăn chặn chuyên biệt. Thậm chí chính phủ còn phạt gia đình có người thân tự tử!

Ở Nhật còn có hẳn một nhóm người gọi là "hikikomori" - những người tự giam mình trong nhà hơn 6 tháng, từ chối tham gia đời sống xã hội. Ước tính có tới 10 triệu người trong độ tuổi lao động sống như vậy. Họ không muốn làm việc đến chết để nuôi sống gia đình, mà chọn cách chìm đắm trong sở thích cá nhân và sống phụ thuộc vào bố mẹ.

Kết: Không gì là hoàn hảo cả, mấy bạn ơi!

Dù chỉ ra nhiều mặt tối, Chen vẫn khẳng định Nhật Bản có rất nhiều điều đáng yêu và bản thân anh cực kỳ thích đất nước Mặt trời mọc này. Message cuối cùng của anh: đừng quá kỳ vọng, bởi chẳng có gì trên đời này là hoàn hảo cả, đúng không nào?

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top