Nhật Bản mở cửa du lịch từ 10/6, nhưng chưa cho người Việt vào nha

920a98fed1d0e699da6f.jpg


Sau 2 năm đóng cửa vì COVID-19, cuối cùng xứ sở hoa anh đào cũng comeback rồi nè! Nhật Bản chính thức mở cửa đón du khách quốc tế từ ngày 10 tháng 6, theo lời Thủ tướng Fumio Kishida công bố. Ông ấy còn cho biết thêm là 2 sân bay New Chitose ở Hokkaido và sân bay Naha ở Okinawa sẽ được dùng để đón các chuyến bay quốc tế từ tháng sau luôn.

Nghe qua thì cool phết đúng không? Nhật Bản sẽ cấp visa du lịch cho công dân đến từ 98 quốc gia vùng xanh. Du khách chỉ cần có giấy xét nghiệm PCR âm tính trước khi bay, không cần giấy chứng nhận tiêm chủng, cách ly hay các biện pháp rườm rà khác nữa.

Nhưng mà plot twist ở chỗ này nè: du khách bắt buộc phải đi theo tour trọn gói, có hướng dẫn viên đi kèm. Và điều buồn nhất là... Việt Nam vẫn thuộc vùng vàng và chưa đủ điều kiện theo chính sách du lịch của Nhật Bản. Sad quá trời sad

Số lượng du khách quốc tế lúc đầu sẽ còn khá ít. Tuy nhiên, Nhật Bản thông báo họ sẽ tăng gấp đôi giới hạn lượng khách từ nước ngoài lên 20.000 người/ngày bắt đầu từ tháng tới. Con số này tuy vẫn thấp hơn nhiều so với thời kỳ trước đại dịch, nhưng cũng là một khởi đầu đầy hy vọng để Nhật Bản từ từ mở cửa lại với thế giới rồi.

Thú vị là theo các cuộc khảo sát ý kiến công chúng, có vẻ người Nhật vẫn chưa mặn mà lắm với việc mở cửa đón du khách đâu nha. 43% người ủng hộ trong khi 41% người Nhật phản đối ý kiến này. Hơi bị rén luôn

Nguồn: tinhte.vn
 
Back
Top