GamerBunUwu
New member
Trận đấu lịch sử thứ 1.000 tại World Cup ở Monterrey vừa chứng kiến một khoảnh khắc "đi vào lòng đất" của bóng đá châu Á nè!
Không phải đùa đâu, chiến thắng 4-0 trước Tunisia đã đưa Nhật Bản chính thức trở thành đại diện châu Á giành chiến thắng đậm nhất từ trước đến giờ tại World Cup luôn. Xứng danh "Samurai Xanh" quá đi thôi!
Ngay từ phút thứ 4, Keito Nakamura đã "flex" kỹ năng solo vào vòng cấm rồi căng ngang chuẩn xịu cho Daichi Kamada dứt điểm tung lưới Tunisia. Đây không chỉ là bàn thắng thứ hai của Kamada tại World Cup 2026 mà còn là bàn thắng sớm nhất trong lịch sử Nhật Bản tại giải đấu này luôn á!
Tunisia sau bàn thua "chớp nhoáng" đó thì... cũng hơi "tự kỷ" trước lối chơi tốc độ và đầy năng lượng của Nhật Bản. Đến phút 31, Ayase Ueda "chốt deal" bàn thứ hai với cú sút cực quyết đoán từ trước vòng cấm. Thủ môn Tunisia chỉ biết "đứng hình" thôi!
Dù HLV Herve Renard vừa mới được bổ nhiệm trước giải, ông cũng không thể "cứu vãn" được gì cho Tunisia. Đội bóng Bắc Phi gần như "vô hại" hoàn toàn trước một Nhật Bản đang "on fire"
Sang hiệp hai, drama vẫn tiếp diễn! Phút 69, lại chính Ayase Ueda nhưng lần này anh đổi vai thành "thánh kiến tạo" để Junya Ito băng xuống ghi bàn nâng tỷ số lên 3-0.
Đến phút 83, Ueda hoàn tất cú đúp của mình, khép lại chiến thắng "vùi dập" 4-0 cho đội bóng xứ mặt trời mọc. Literally là một màn trình diễn "không thể chê vào đâu được"!
Với chiến thắng này, Nhật Bản đã cân bằng điểm số với Hà Lan ở ngôi đầu bảng F. Quan trọng hơn, đây là chiến thắng đậm nhất trong lịch sử World Cup của họ, đồng thời cũng gần như "book" luôn vé vào vòng 32 đội rồi đó!
Còn Tunisia thì... rất tiếc, chính thức "về nhà sớm" sau hai trận thua liên tiếp. Đại diện Bắc Phi đã thủng lưới tới 8 bàn mà vẫn chưa có điểm nào tại World Cup 2026. Buồn nhỉ!
Nguồn: saostar.vn