Nhất Âu Xuân của Hứa Khải và Châu Dã: Mở màn bùng nổ nhưng giờ đang "hụt hơi" khá trầm trọng

81694f8e8e95f06fcb42.jpg


Hóa ra phim "xịn" cũng có ngày tụt mood!

Nhất Âu Xuân từng được hội mọt phim kỳ vọng sẽ tạo nên "cú nổ" nhờ lineup đỉnh chóp: Hứa Khải, Châu Dã cùng phần hình ảnh được đầu tư "xịn sò". Nhưng sau màn mở màn gây chú ý, bộ phim đang dần bộc lộ dấu hiệu "hụt hơi" nghiêm trọng khi cả kịch bản lẫn diễn xuất của dàn cast chính đều chưa đủ sức giữ chân khán giả.

Ngay khi lên sóng, Nhất Âu Xuân nhanh chóng gây sốt với visual cổ trang đẹp mê ly: bối cảnh chỉn chu, tone màu thủy mặc nghệ thuật, phục trang được chăm chút từng chi tiết. Tạo hình của Châu Dã trong vai Tạ Thanh Viên cũng nhận về cả "rổ" lời khen. Nhân vật được xây dựng là cô gái mang trong mình kế hoạch báo thù sau biến cố gia đình, vừa có đầu óc tính toán vừa sở hữu sự sắc bén đáng gờm.

e2e0ec27f3d769782667.jpg


Thêm vào đó, việc Hứa Khải đảm nhận vai Thẩm Nhuận càng làm tăng hype cho tác phẩm. Bộ phim khai thác mô-típ song cường báo thù, kết hợp tuyến tình cảm với những màn đấu đá gia tộc và triều đình. Nhưng thật đáng tiếc, "sức nóng" ban đầu không giữ được lâu Nhiệt độ phim bắt đầu giảm sau những ngày đầu và đến khoảng ngày thứ 7, tác phẩm bị một bộ phim ngôn tình kinh phí thấp phát sóng cùng thời điểm "vượt mặt" luôn rồi!

727227b48486991bcffd.png


Vấn đề nằm ở đâu?

Một trong những điểm gây tranh cãi nhất chính là cách Nhất Âu Xuân triển khai câu chuyện. Hai tuyến gia đấu và tranh đấu triều đình tưởng chừng sẽ bổ trợ cho nhau nhưng lại chưa tạo được sự liên kết đủ chặt. Tuyến gia đấu thì cứ quanh quẩn với mấy chuyện drama trong phủ họ Tạ, còn tuyến điều tra triều đình lại chạy quá nhanh. Kết quả là mạch truyện đôi lúc thiếu điểm nhấn, không tạo được cảm giác đấu trí căng thẳng như mong đợi.

Hành trình báo thù của Tạ Thanh Viên cũng chưa thực sự thuyết phục. Dù được giới thiệu là người có đầu óc "thông minh tuyệt đỉnh", nhưng một số kế hoạch của cô lại thiếu sự tính toán chặt chẽ. Đây là điểm trừ khá lớn vì yếu tố báo thù vốn là "trụ cột" của bộ phim mà!

Diễn xuất của Châu Dã cũng nhận về phản hồi trái chiều. Đáng chú ý nhất là cảnh khóc ở khoảng tập 10 khiến netizen tranh luận sôi nổi. Một bộ phận cho rằng biểu cảm của nữ diễn viên chưa truyền tải được hết sự đau khổ, trong khi số khác lại bênh rằng cách thể hiện tiết chế có thể phù hợp với tính cách kìm nén cảm xúc của nhân vật.

56ba3bedf8c745bc9d1e.jpg


Chemistry giữa cặp đôi chính cũng là một vấn đề

Hứa Khải và Châu Dã chưa tạo được "phản ứng hóa học" như kỳ vọng. Mối quan hệ giữa Thẩm Nhuận và Tạ Thanh Viên thiếu những màn đối đầu, giằng co đủ mạnh, khiến tuyến tình cảm chưa thể trở thành điểm tựa đáng kể cho tác phẩm.

Tuy nhiên, không phải tất cả đều là tin buồn! Miêu Phố và Phú Đại Long được nhắc đến như những "điểm sáng" giữa bầu trời u ám. Dù không phải trung tâm câu chuyện, hai diễn viên vẫn tạo chiều sâu cho nhân vật qua ánh mắt, cử chỉ và cách xử lý lời thoại cực kỳ ổn áp.

Nguồn: saostar.vn
 
Back
Top