Nhập viện đau bụng tưởng ốm đường ruột, ai ngờ 10 phút sau đã… bế con

CuaBoy

New member
867655cef92460ba9a06.jpg


Sáng sớm ngày 16/9, lúc 5 giờ sáng (giờ mà ai cũng còn ngủ say á), khoa Cấp cứu BV Nhân dân 115 (TP.HCM) tiếp nhận một chị gái 21 tuổi ở quận 10 trong tình trạng đau bụng kinh khủng. Chị tưởng mình đau bụng do ăn uống gì đó không hợp, nhưng plot twist là… 10 phút sau đã sinh con luôn!

Các bác sĩ cho biết, khi khám lâm sàng tại khoa Cấp cứu, bệnh nhân vẫn tỉnh táo, tiếp xúc tốt nhưng than đau bụng nhiều lắm. Bụng chị to, có cơn gò (dấu hiệu sắp sinh nè), cổ tử cung đã mở rồi. Kết quả siêu âm lúc này mới phát hiện ra có một bé sống trong bụng, thai khoảng 34 tuần luôn á!

Vì BV Nhân dân 115 không có khoa sản nên các bác sĩ và điều dưỡng đã nhanh tay đỡ đẻ cho sản phụ ngay tại chỗ. Và thế là chị sinh thường được một bé trai nặng 2,5 kg, khỏe mạnh nha!

Sau đó, bệnh viện đã mời các bác sĩ từ BV Hùng Vương sang hội chẩn và chuyển cả hai mẹ con sang BV Hùng Vương để theo dõi kỹ hơn.



Nghe câu chuyện từ chị sản phụ mới thấy không thể tin nổi! Chị kể rằng do không biết mình đang mang bầu nên chưa từng đi khám thai lần nào, chỉ thấy bụng to hơn bình thường nhưng cũng không nghĩ đến chuyện có thai.

Thỉnh thoảng chị có đi khám để điều trị chứng đau đầu thôi. Bản thân chị cùng chồng sắp cưới chưa có kế hoạch có con, nên hoàn toàn không nghĩ mình đang có thai. Khi đau bụng nhập viện, chị vẫn nghĩ là do bệnh đường tiêu hóa thông thường chứ không phải gì khác ‍♀️



Nguồn: soha.vn
 
Back
Top