Nhập hội linh cẩu: "Tân binh" phải gánh đòn hội đồng kinh hoàng mới được vào đàn

Muốn sống sót cạnh sư tử thì linh cẩu phải có luật bất thành văn siêu gắt, biến chúng thành "hội cướp chuyên nghiệp" bá đạo nhất vùng đồng cỏ.

Linh cẩu là loài bị cả thảo nguyên ghét cay ghét đắng luôn, vì chúng giống y chang băng nhóm cướp manh động, máu lạnh, tàn nhẫn và cơ hội chủ nghĩa ăn đứt.

d0b4d40632557dff1244.png


Để có thể tồn tại bên cạnh sư tử với tập tính xã hội cao ngất, linh cẩu cũng có sự tổ chức nghiêm ngặt, quy củ trong đàn chứ không hề như những tên cướp ô hợp lộn xộn đâu nhé. Trong đàn sẽ có con thủ lĩnh (con cái mạnh nhất) và các cấp bậc khác rõ ràng.

Những con yếu hơn, không đóng góp gì cho đàn vì ốm yếu hay bị thương, già yếu đều phải ra đi nếu không muốn bị giết chết thẳng tay. Còn linh cẩu lạc đàn muốn xin vào đàn mới (vì khó sống nếu đơn thương độc mã) thì phải trải qua bài test nhập hội rùng rợn, tàn khốc: Bị cả đàn xúm vào cắn xé như hội đồng dân chủ vậy. Nếu "tân binh" đủ mạnh mẽ, bền bỉ và sống sót được, nó mới chính thức được vào hội.

Nếu vượt qua thì sẽ bắt đầu từ thứ bậc thấp nhất trong đàn và chỉ được thăng hạng khi có con khác chết hoặc rời đàn thôi.

Xem video:

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top