Nhập học bằng Face ID, nhận thẻ xài luôn - Gen Z Phenikaa đỉnh quá!

b2470780f047e662a714.webp


Hàng nghìn tân sinh viên khóa 20 ĐH Phenikaa vừa trải nghiệm màn nhập học xịn sò: làm hết thủ tục online từ nhà, đến trường chỉ quét mặt bằng Face ID rồi nhận thẻ sinh viên xài ngay trong ngày thôi!

Tháng 8 này, khuôn viên ĐH Phenikaa náo nhiệt với bao phụ huynh và tân sinh viên kéo đến làm thủ tục nhập học. Với concept "A Future in the Making" (tạm dịch: Tương lai đang được tạo nên), nhà trường mix công nghệ với các hoạt động trải nghiệm cực chất, giúp K20 làm quen với đời sống đại học ngay từ ngày đầu tiên luôn.

19572ea368d3cf667a8f.jpg


PGS. TS Nguyễn Phú Khánh - Phó Tổng Giám đốc ĐH Phenikaa cho biết, sinh viên có thể track tiến độ hồ sơ trên hệ thống theo thời gian thực, biết phần nào xong rồi và phần nào còn thiếu.

"Việc hoàn thành online giúp rút ngắn thời gian. Khi đến trường, các em chỉ thực hiện những bước bắt buộc phải có mặt, giảm tối đa thời gian nhập học", ông Khánh share.

Sau khi nộp hồ sơ bản cứng, tân sinh viên được quét dữ liệu khuôn mặt bằng Face ID và nhận thẻ sinh viên tạm thời luôn. Thẻ này xài được cho nhiều tiện ích như vào thư viện, gửi xe tự động và các dịch vụ trong khuôn viên trường nữa nha!

Theo nhà trường, việc số hóa quy trình giúp giảm thời gian chờ đợi, đồng thời để phụ huynh và sinh viên chủ động chuẩn bị hồ sơ trước ngày nhập học.

Hỗ trợ chỗ ở, làm quen trường mới

Với các bạn sinh viên từ các tỉnh lên Hà Nội, vấn đề chỗ ở là mối quan tâm hàng đầu rồi. Phenikaa cho phép đăng ký ký túc xá online, còn Đoàn Thanh niên và các nhóm sinh viên tình nguyện sẵn sàng tư vấn ký túc xá, nhà trọ phù hợp với nhu cầu và túi tiền của từng người.

7f4d1c8a92bf160bbe19.jpg


Các tour Campus Tour được tổ chức trong ngày, đưa phụ huynh và tân sinh viên đi khám phá ký túc xá, nhà ăn, thư viện, nhà chiếu hình thiên văn và các phòng thí nghiệm xịn xò.

Nhà trường cũng bố trí cán bộ quản lý lớp, lãnh đạo khoa và giảng viên gặp gỡ tân sinh viên ngay đầu khóa. Sinh viên được cấp tài khoản học tập trực tuyến, kết nối với Coursera, các khóa bổ trợ ngoại ngữ và tham gia tuần định hướng.

Gần 50 câu lạc bộ thuộc các lĩnh vực học thuật, STEM, thể thao, nghệ thuật cũng mở cửa đón thành viên mới ầm ầm!

"Khi chuyển từ phổ thông lên đại học, sống xa gia đình, chắc chắn các em sẽ có nhiều bỡ ngỡ. Chúng tôi mong các em tự tin, dám hỏi, dám nghĩ, dám thay đổi và dám đưa ra ý kiến", PGS. TS Nguyễn Phú Khánh chia sẻ.

Vượt hơn 1.000 km học ngành bán dẫn

c996de60d1de171761a2.jpg


Trong dòng người nhập học, Đinh Lê Thảo My, quê Bàu Cạn, Gia Lai, đã vượt hơn 1.000 km bằng xe khách trong hai ngày một đêm để ra Hà Nội theo học ngành Khoa học và Công nghệ Bán dẫn. Respect!

Đạt 25,05 điểm khối C01, My lựa chọn rời quê nhà để theo đuổi lĩnh vực mình cho rằng sẽ đóng vai trò quan trọng với công nghệ tương lai.

"Khi nhìn thấy ở Phenikaa không gian nghiên cứu chuyên sâu và hiện đại. Ngành bán dẫn đang là mạch máu công nghệ của tương lai và muốn mình có mặt trong dòng chảy đó", My nói.

Theo nữ sinh, gói học bổng tài năng toàn diện giúp giảm áp lực tài chính cho gia đình và tạo thêm động lực để em theo đuổi con đường học thuật lâu dài.

Bốn năm đại học, mẹ vẫn đồng hành

Chị Nguyễn Thị Vân Anh đưa con trai nhập học ngành Kiểm toán tại trường Kinh tế. Con trai chị từng gặp biến cố sức khỏe khi học lớp 11, phải phẫu thuật và bảo lưu việc học hơn một năm.

Trong thời gian điều trị, chị đồng hành cùng con trở lại trường, từng bước hoàn thành chương trình phổ thông. Sau khi con trúng tuyển nguyện vọng 1, hai mẹ con cùng đến Phenikaa làm thủ tục nhập học.

c29b391a9f88c1ebd94b.jpg


"Nhìn thấy cơ sở vật chất khang trang, lối đi thuận tiện, thang máy rộng rãi và sự ân cần của các bạn tình nguyện viên, bao nhiêu âu lo trong lòng tôi như tan biến", chị nói. Người mẹ cho biết sẽ tiếp tục đồng hành cùng con trong bốn năm đại học. Đúng là tình mẫu tử thiêng liêng quá!

Với Nguyễn Kim Anh Đức, tân sinh viên ngành Quản trị Kinh doanh, mục tiêu được đặt ra ngay ngày đầu là duy trì thành tích tốt để săn học bổng trong bốn năm, chuẩn bị cho kế hoạch tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình. Goal rõ ràng quá đi mất!

Còn Vũ Quốc Tùng Bách, ở Hoài Đức, Hà Nội, vừa hoàn tất thủ tục đã tìm đến khu vực câu lạc bộ để đăng ký đội bóng đá ngay. Đúng chuẩn "first thing first" của các fan túc cầu rồi! ⚽

Tại photobooth Memory Lab, K20 lưu lại những bức ảnh đầu tiên của đời sinh viên. Trên Future Wall, các tân sinh viên viết mục tiêu cho bốn năm phía trước - aesthetic và meaningful cực kỳ!

9c61fad87b5da6e64e0f.jpg


Với K20, ngày nhập học vì thế không chỉ là hoàn tất thủ tục hành chính, mà còn là điểm bắt đầu của hành trình tự lập, tự học và khám phá bản thân. Phía trước các tân sinh viên là giảng đường, phòng thí nghiệm, câu lạc bộ và những trải nghiệm mới toanh.

20705b63954423374a2d.jpg

7bde0c7c77f3ca9e8f50.jpg


Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top