CocSweet6742
New member
"Thời gian từ lúc bệnh nhân đến chỉ trong vòng 1 phút, vừa ra hướng dẫn thì anh ấy đấm tôi ngay tại cửa luôn" - anh Hòa tâm sự đầy bất ngờ.
Lãnh đạo Trung tâm Y tế huyện Đắk R'Lấp (Đắk Nông) cho biết trên báo Tuổi trẻ online, đơn vị đã có báo cáo về vụ việc một nhân viên y tế bị người nhà bệnh nhân hành hung vào ngày 16/10. Nạn nhân là anh Lê Bá Hòa, nhân viên Khoa Hồi sức cấp cứu của Trung tâm Y tế huyện Đắk R'Lấp.
Theo lời kể của anh Hòa, vào thời điểm xảy ra sự việc, một người đàn ông tên Thuận chở vợ là chị Nguyễn Thị T., ở xã Quảng Tín (Đắk R'lấp) đến cấp cứu. Anh này trong tình trạng nồng nặc mùi rượu, lớn tiếng yêu cầu bác sĩ cấp cứu, còn không mang khẩu trang phòng dịch Covid-19 nữa
Do chị T. đã uống thuốc trừ sâu nên anh Hòa mở phòng súc ruột, lấy dụng cụ để súc ruột và hướng dẫn người nhà đưa chị vào. Thế nhưng, plot twist là Thuận bất ngờ xông vào đánh, chửi anh Hòa, thậm chí còn dọa đ*âm chết anh luôn
"Thấy bệnh nhân nguy kịch tôi đã chủ động chuẩn bị nhanh dụng cụ để cấp cứu. Anh kia không mang khẩu trang. Lẽ ra đúng thủ tục thì tôi phải test Covid-19 đã nhưng thấy người nhà sốt ruột nên tôi tạm bỏ qua bước đó. Thời gian từ lúc bệnh nhân đến chỉ trong vòng 1 phút, vừa ra hướng dẫn thì anh ấy đấm tôi ngay tại cửa luôn. Anh ấy chỉ vừa đánh vừa chửi mà không nói lý do gì hết" - anh Hòa kể lại trên báo Tuổi trẻ.
Theo báo Đắk Nông, khi bị tấn công bất ngờ, anh Hòa bỏ chạy nhưng Thuận tiếp tục rượt đuổi, đánh vào vùng đầu, mặt, tay ngực của anh.
Thậm chí khi anh chạy vào trong phòng cấp cứu, gã đàn ông này vẫn lao vào để đánh đập anh Hòa một cách hung tợn. Wtf?!
Kết quả khám và chụp X-Quang sọ não của anh Hòa sau khi bị đánh cho thấy, anh bị xuất huyết ngoài màng cứng vùng trán phải, đa chấn thương. Hiện anh bị đau nhức đầu thường xuyên, người mệt mỏi lại thêm tâm lý hoảng sợ sau sự việc
"Đến giờ, tôi cũng không hiểu vì sao tôi bị hành hung, tôi chỉ làm công tác chuyên môn, biết người nhà bệnh nhân đang nóng nên tôi cũng không nói gì mà chỉ tập trung cấp cứu cho bệnh nhân" - anh Hòa chia sẻ trên báo Công lý.
Chia sẻ trên Dân trí, ông Phạm Khánh Tùng, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Đắk R'lấp cho biết, bệnh nhân T. nhập viện đã được các nhân viên y tế cấp cứu kịp thời.
Ông nhận định có thể do lo lắng cho bệnh nhân nên người nhà chị này đã kích động, tấn công nhân viên y tế (nhưng mà không vì lý do gì cũng không được oke? )
"Ngay sau khi nhận được thông tin, chúng tôi đã có văn bản đề nghị cơ quan công an vào cuộc điều tra, làm rõ hành vi để có biện pháp bảo vệ quyền lợi của nhân viên y tế" - báo Dân trí dẫn lời lãnh đạo Trung tâm Y tế huyện Đắk R'lấp.
Lãnh đạo công an huyện Đắk R'lấp trả lời báo Đắk Nông, sau khi nhận đơn của anh Hòa, đơn vị đang vào cuộc điều tra làm rõ.
"Quan điểm của Công an huyện Đắk R'lấp là sẽ điều tra làm rõ sự việc, kiến nghị và xử lý nghiêm hành vi cố ý hành hung, gây thương tích cho người khác. Nhất là trong tình hình hiện nay, các nhân viên y tế địa phương đang căng mình, nỗ lực hết sức để thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh Covid-19, hành vi đánh đập, đe dọa đến nhân viên y tế thì không thể chấp nhận được" - vị lãnh đạo công an huyện khẳng định.
Nguồn: kenh14.vn
Lãnh đạo Trung tâm Y tế huyện Đắk R'Lấp (Đắk Nông) cho biết trên báo Tuổi trẻ online, đơn vị đã có báo cáo về vụ việc một nhân viên y tế bị người nhà bệnh nhân hành hung vào ngày 16/10. Nạn nhân là anh Lê Bá Hòa, nhân viên Khoa Hồi sức cấp cứu của Trung tâm Y tế huyện Đắk R'Lấp.
Theo lời kể của anh Hòa, vào thời điểm xảy ra sự việc, một người đàn ông tên Thuận chở vợ là chị Nguyễn Thị T., ở xã Quảng Tín (Đắk R'lấp) đến cấp cứu. Anh này trong tình trạng nồng nặc mùi rượu, lớn tiếng yêu cầu bác sĩ cấp cứu, còn không mang khẩu trang phòng dịch Covid-19 nữa
Do chị T. đã uống thuốc trừ sâu nên anh Hòa mở phòng súc ruột, lấy dụng cụ để súc ruột và hướng dẫn người nhà đưa chị vào. Thế nhưng, plot twist là Thuận bất ngờ xông vào đánh, chửi anh Hòa, thậm chí còn dọa đ*âm chết anh luôn
"Thấy bệnh nhân nguy kịch tôi đã chủ động chuẩn bị nhanh dụng cụ để cấp cứu. Anh kia không mang khẩu trang. Lẽ ra đúng thủ tục thì tôi phải test Covid-19 đã nhưng thấy người nhà sốt ruột nên tôi tạm bỏ qua bước đó. Thời gian từ lúc bệnh nhân đến chỉ trong vòng 1 phút, vừa ra hướng dẫn thì anh ấy đấm tôi ngay tại cửa luôn. Anh ấy chỉ vừa đánh vừa chửi mà không nói lý do gì hết" - anh Hòa kể lại trên báo Tuổi trẻ.
Theo báo Đắk Nông, khi bị tấn công bất ngờ, anh Hòa bỏ chạy nhưng Thuận tiếp tục rượt đuổi, đánh vào vùng đầu, mặt, tay ngực của anh.
Thậm chí khi anh chạy vào trong phòng cấp cứu, gã đàn ông này vẫn lao vào để đánh đập anh Hòa một cách hung tợn. Wtf?!
Kết quả khám và chụp X-Quang sọ não của anh Hòa sau khi bị đánh cho thấy, anh bị xuất huyết ngoài màng cứng vùng trán phải, đa chấn thương. Hiện anh bị đau nhức đầu thường xuyên, người mệt mỏi lại thêm tâm lý hoảng sợ sau sự việc
"Đến giờ, tôi cũng không hiểu vì sao tôi bị hành hung, tôi chỉ làm công tác chuyên môn, biết người nhà bệnh nhân đang nóng nên tôi cũng không nói gì mà chỉ tập trung cấp cứu cho bệnh nhân" - anh Hòa chia sẻ trên báo Công lý.
Chia sẻ trên Dân trí, ông Phạm Khánh Tùng, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Đắk R'lấp cho biết, bệnh nhân T. nhập viện đã được các nhân viên y tế cấp cứu kịp thời.
Ông nhận định có thể do lo lắng cho bệnh nhân nên người nhà chị này đã kích động, tấn công nhân viên y tế (nhưng mà không vì lý do gì cũng không được oke? )
"Ngay sau khi nhận được thông tin, chúng tôi đã có văn bản đề nghị cơ quan công an vào cuộc điều tra, làm rõ hành vi để có biện pháp bảo vệ quyền lợi của nhân viên y tế" - báo Dân trí dẫn lời lãnh đạo Trung tâm Y tế huyện Đắk R'lấp.
Lãnh đạo công an huyện Đắk R'lấp trả lời báo Đắk Nông, sau khi nhận đơn của anh Hòa, đơn vị đang vào cuộc điều tra làm rõ.
"Quan điểm của Công an huyện Đắk R'lấp là sẽ điều tra làm rõ sự việc, kiến nghị và xử lý nghiêm hành vi cố ý hành hung, gây thương tích cho người khác. Nhất là trong tình hình hiện nay, các nhân viên y tế địa phương đang căng mình, nỗ lực hết sức để thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh Covid-19, hành vi đánh đập, đe dọa đến nhân viên y tế thì không thể chấp nhận được" - vị lãnh đạo công an huyện khẳng định.
Nguồn: kenh14.vn