Chỉ là nhân viên văn thư cấp cơ sở mà giàu "khủng bố" đến mức này thì ai cũng phải nghi ngờ thôi! Một anh văn thư ở Ấn Độ vừa bị bắt quả tang với khối tài sản "trên trời" khiến dân tình rần rần bàn tán.
Ngày 13/2, Cục Chống tham nhũng bang Rajasthan (ACB) đã đồng loạt ập vào 5 địa điểm liên quan đến Shubhkaran Parihar - một nhân viên văn thư đang làm việc tại cơ quan Panchayati Raj (hệ thống chính quyền cấp cơ sở của Ấn Độ).
Câu chuyện bắt đầu từ một đơn tố cáo "nặc danh" có tâm, tố cáo anh Parihar này sở hữu khối tài sản "khủng" không hề tương xứng với thu nhập. Sau khi lần mò điều tra bí mật một thời gian, ACB quyết định khởi tố vụ án về hành vi sở hữu tài sản bất minh và tiến hành khám xét nơi ở, nơi làm việc cùng nhiều địa điểm khác.
Và kết quả khám xét thì... "té ngửa" luôn các bạn ơi! Lực lượng chức năng thu giữ được khoảng 7,58 triệu rupee tiền mặt (gần 2,3 tỷ đồng). Những bó tiền mệnh giá 500 rupee được cất giấu trong nhà và phải kiểm đếm ngay tại chỗ.
Chưa hết đâu nhé! Ngoài tiền mặt, ACB còn "bóc" ra được hơn 1,5 kg vàng cùng khoảng 2 kg bạc. Tính sơ sơ thì số vàng này có giá trị khoảng 7,5-8 tỷ đồng (riêng vàng khoảng 7,3-7,7 tỷ, còn bạc vào khoảng 50-70 triệu đồng). Đọc con số mà choáng váng luôn!
Cơ quan điều tra còn niêm phong hồ sơ liên quan đến 4 căn nhà (3 căn ở thành phố Bikaner và 1 căn ở quê nhà Punarasar), cùng khoảng 17 ha đất nông nghiệp, nhiều tài khoản ngân hàng, giấy tờ đầu tư và các tài liệu về bất động sản khác.
Plot twist nghiêm trọng đây: Theo kết quả điều tra ban đầu, tổng giá trị khối tài sản của anh Parihar này cao hơn... 938% so với nguồn thu nhập hợp pháp! Đây là một trong những tỷ lệ chênh lệch "khủng" nhất từng được ACB bang Rajasthan công bố trong các vụ án tài sản bất minh những năm gần đây đó nha!
Điều khiến netizen càng sốc nặng là anh này chỉ là một công chức cấp cơ sở và đã làm việc khoảng 16 năm thôi. Còn "drama" hơn nữa là trong khi người này nghi vấn tích lũy khối tài sản hàng chục triệu rupee, thì hai anh em ruột của ông vẫn làm những công việc siêu bình thường - một người làm lao động thuê, người còn lại bán quần áo để kiếm sống. Chênh lệch "có tiếng" luôn!
ACB cho biết anh Parihar từng công tác tại hai hội đồng làng là Gram Panchayat Kanasar và Gram Panchayat Udat trước khi bị điều tra. Việc xác minh tài sản được thực hiện trên toàn bộ thời gian công tác, chứ không chỉ tập trung vào giai đoạn gần đây.
Đến giờ này, cơ quan chống tham nhũng vẫn chưa đưa ra kết luận cuối cùng về nguồn gốc toàn bộ số tài sản. Theo quy định pháp luật Ấn Độ, việc phát hiện tài sản lớn chưa đồng nghĩa với việc xác định hành vi phạm tội ngay.
Nguồn: kenh14.vn
Ngày 13/2, Cục Chống tham nhũng bang Rajasthan (ACB) đã đồng loạt ập vào 5 địa điểm liên quan đến Shubhkaran Parihar - một nhân viên văn thư đang làm việc tại cơ quan Panchayati Raj (hệ thống chính quyền cấp cơ sở của Ấn Độ).
Câu chuyện bắt đầu từ một đơn tố cáo "nặc danh" có tâm, tố cáo anh Parihar này sở hữu khối tài sản "khủng" không hề tương xứng với thu nhập. Sau khi lần mò điều tra bí mật một thời gian, ACB quyết định khởi tố vụ án về hành vi sở hữu tài sản bất minh và tiến hành khám xét nơi ở, nơi làm việc cùng nhiều địa điểm khác.
Và kết quả khám xét thì... "té ngửa" luôn các bạn ơi! Lực lượng chức năng thu giữ được khoảng 7,58 triệu rupee tiền mặt (gần 2,3 tỷ đồng). Những bó tiền mệnh giá 500 rupee được cất giấu trong nhà và phải kiểm đếm ngay tại chỗ.
Chưa hết đâu nhé! Ngoài tiền mặt, ACB còn "bóc" ra được hơn 1,5 kg vàng cùng khoảng 2 kg bạc. Tính sơ sơ thì số vàng này có giá trị khoảng 7,5-8 tỷ đồng (riêng vàng khoảng 7,3-7,7 tỷ, còn bạc vào khoảng 50-70 triệu đồng). Đọc con số mà choáng váng luôn!
Cơ quan điều tra còn niêm phong hồ sơ liên quan đến 4 căn nhà (3 căn ở thành phố Bikaner và 1 căn ở quê nhà Punarasar), cùng khoảng 17 ha đất nông nghiệp, nhiều tài khoản ngân hàng, giấy tờ đầu tư và các tài liệu về bất động sản khác.
Plot twist nghiêm trọng đây: Theo kết quả điều tra ban đầu, tổng giá trị khối tài sản của anh Parihar này cao hơn... 938% so với nguồn thu nhập hợp pháp! Đây là một trong những tỷ lệ chênh lệch "khủng" nhất từng được ACB bang Rajasthan công bố trong các vụ án tài sản bất minh những năm gần đây đó nha!
Điều khiến netizen càng sốc nặng là anh này chỉ là một công chức cấp cơ sở và đã làm việc khoảng 16 năm thôi. Còn "drama" hơn nữa là trong khi người này nghi vấn tích lũy khối tài sản hàng chục triệu rupee, thì hai anh em ruột của ông vẫn làm những công việc siêu bình thường - một người làm lao động thuê, người còn lại bán quần áo để kiếm sống. Chênh lệch "có tiếng" luôn!
ACB cho biết anh Parihar từng công tác tại hai hội đồng làng là Gram Panchayat Kanasar và Gram Panchayat Udat trước khi bị điều tra. Việc xác minh tài sản được thực hiện trên toàn bộ thời gian công tác, chứ không chỉ tập trung vào giai đoạn gần đây.
Đến giờ này, cơ quan chống tham nhũng vẫn chưa đưa ra kết luận cuối cùng về nguồn gốc toàn bộ số tài sản. Theo quy định pháp luật Ấn Độ, việc phát hiện tài sản lớn chưa đồng nghĩa với việc xác định hành vi phạm tội ngay.
Nguồn: kenh14.vn