MiuBibi8947
New member
Ôi drama công sở này mà nghe xong chỉ biết facepalm thôi các bạn ơi! Một chị nhân viên ở Hà Nam, Trung Quốc vừa tạo ra màn "phản kháng" cực gắt: ngủ trưa 5 tiếng liền rồi ăn vụng socola của sếp, khiến ổng suýt ngất luôn vì hạ đường huyết. Đọc xong mà không biết nên khóc hay cười nữa 
Theo Haichao News đưa tin, chị nhân viên này (chưa rõ tên tuổi, nhưng drama thì rõ ràng lắm rồi) đang làm việc cho một công ty ở Thượng Khâu, tỉnh Hà Nam. Chị tự quay video khóc lóc kể lể rằng mình bị sếp đối xử tệ, lương thấp khiến chị bất mãn cực kỳ. Và cách phản đối của chị là... ngủ luôn 5 tiếng trong giờ làm việc!
Nhưng mà plot twist chưa dừng ở đây đâu các bạn ơi! Sau khi ngủ dậy, chị này đói bụng nên lấy luôn thanh socola trên bàn sếp để ăn. Vấn đề là sếp chị bị hạ đường huyết, thanh socola đó là để cứu nguy đấy! Không có socola, ổng suýt ngất xỉu luôn tại chỗ
Đương nhiên là sếp tức điên mất rồi, la lên rằng hành động này "chẳng khác nào muốn giết ông ấy". Sếp còn dọa sa thải nếu chị tái phạm nữa.
Nhưng twist tiếp theo còn choáng hơn! Thay vì xin lỗi, chị này lại đăng story thách thức: "Tôi sẽ không rời đi đâu. Tôi sẽ cho ông ấy biết thế nào là tiền nào của nấy" Chị còn phản pháo luôn: "Những người chỉ trích tôi không hiểu được người có lương thấp như tôi".
Tưởng đâu netizen Trung sẽ đồng cảm, nhưng không ngờ đa số lại... ủng hộ sếp! Một bạn comment cực gắt: "Làm 8 tiếng/ngày, trừ 5 tiếng ngủ trưa, ăn trưa và đi vệ sinh thì còn chưa đầy 2 tiếng làm việc. WTF?!"
Thậm chí có người còn nói: "Chúa ơi, không ngờ có ngày tôi lại đứng về phía ông chủ" Còn người khác khuyên: "Lần sau nhớ đặt báo thức để khỏi ngủ quên giờ tan ca nhé!"
CCTV còn vào cuộc cảnh báo về sức khỏe: ngủ trưa chỉ nên khoảng 30 phút thôi, ngủ quá lâu có thể tăng nguy cơ bệnh tim, đột quỵ và gan nhiễm mỡ đó các bạn!
Vụ này chỉ là một trong vô vàn drama lao động kỳ quặc ở Trung Quốc. Năm ngoái còn có công ty ở Quảng Đông quy định nhân viên chỉ được đi vệ sinh vào giờ cố định luôn á. Toxic workplace level max!
Nguồn: kenh14.vn
Theo Haichao News đưa tin, chị nhân viên này (chưa rõ tên tuổi, nhưng drama thì rõ ràng lắm rồi) đang làm việc cho một công ty ở Thượng Khâu, tỉnh Hà Nam. Chị tự quay video khóc lóc kể lể rằng mình bị sếp đối xử tệ, lương thấp khiến chị bất mãn cực kỳ. Và cách phản đối của chị là... ngủ luôn 5 tiếng trong giờ làm việc!
Nhưng mà plot twist chưa dừng ở đây đâu các bạn ơi! Sau khi ngủ dậy, chị này đói bụng nên lấy luôn thanh socola trên bàn sếp để ăn. Vấn đề là sếp chị bị hạ đường huyết, thanh socola đó là để cứu nguy đấy! Không có socola, ổng suýt ngất xỉu luôn tại chỗ
Đương nhiên là sếp tức điên mất rồi, la lên rằng hành động này "chẳng khác nào muốn giết ông ấy". Sếp còn dọa sa thải nếu chị tái phạm nữa.
Nhưng twist tiếp theo còn choáng hơn! Thay vì xin lỗi, chị này lại đăng story thách thức: "Tôi sẽ không rời đi đâu. Tôi sẽ cho ông ấy biết thế nào là tiền nào của nấy" Chị còn phản pháo luôn: "Những người chỉ trích tôi không hiểu được người có lương thấp như tôi".
Tưởng đâu netizen Trung sẽ đồng cảm, nhưng không ngờ đa số lại... ủng hộ sếp! Một bạn comment cực gắt: "Làm 8 tiếng/ngày, trừ 5 tiếng ngủ trưa, ăn trưa và đi vệ sinh thì còn chưa đầy 2 tiếng làm việc. WTF?!"
Thậm chí có người còn nói: "Chúa ơi, không ngờ có ngày tôi lại đứng về phía ông chủ" Còn người khác khuyên: "Lần sau nhớ đặt báo thức để khỏi ngủ quên giờ tan ca nhé!"
CCTV còn vào cuộc cảnh báo về sức khỏe: ngủ trưa chỉ nên khoảng 30 phút thôi, ngủ quá lâu có thể tăng nguy cơ bệnh tim, đột quỵ và gan nhiễm mỡ đó các bạn!
Vụ này chỉ là một trong vô vàn drama lao động kỳ quặc ở Trung Quốc. Năm ngoái còn có công ty ở Quảng Đông quy định nhân viên chỉ được đi vệ sinh vào giờ cố định luôn á. Toxic workplace level max!
Nguồn: kenh14.vn