Đang nằm dài hưởng cuối tuần thì bị sếp gọi đi làm, nghe mệt mỏi vậy thôi chứ ai ngờ đâu nữ nhân viên siêu thị này lại trúng xổ số "khủng" như vậy
Rebeca Gonzalez (sống ở California, Mỹ) là nhân viên tại siêu thị Walmart. Hôm đó đang "flex" ngày nghỉ cuối tuần thì nhận được cú call từ sếp. Siêu thị Walmart nơi cô làm đang thiếu người nghiêm trọng trong khi khách đông như kiến, cần gấp người hỗ trợ.
Ai cũng biết đi làm cuối tuần = mood drop xuống đáy, nhưng Gonzalez vẫn phải đành thay đồ đến chỗ làm. Cuối ngày làm việc, cô mua một tờ vé số, chưa kịp tin thì đã trúng luôn giải thưởng 1 triệu USD (khoảng 25 tỷ đồng)
Gonzalez kể lại hôm đó cô định mua một tờ vé số cào từ máy bán hàng tự động ở siêu thị trong giờ nghỉ trưa, nhưng khách đông quá nên quên sạch, đến hết giờ làm mới nhớ ra. Thực ra sau khi tan ca, cô cũng sốt ruột vì nhà đang tổ chức tiệc BBQ nên định "chạy về" luôn mà không nhớ đến chuyện mua xổ số.
May thay vào phút chót, cô nhớ ra và quay lại máy bán hàng tự động để lấy một tờ vé số cào.
Plot twist: tấm vé số trị giá 10 USD mà cô mua đã trúng giải thưởng cao nhất 1 triệu USD luôn; tỉ lệ trúng chỉ 1/2.057.388 thôi nha! Gọi là "định mệnh" là phải rồi
Gonzalez mua vé số theo thói quen "gia truyền" từ ông bố. Đến giờ cô vẫn mua đều đặn 2 tờ vé cào mỗi tháng. Trước lần "jackpot" này, số tiền lớn nhất cô từng trúng mới có 50 USD thôi đó.
Gonzalez cho biết cô sẽ dùng món tiền "trời cho" này để trả hết nợ nần trước, sau đó sẽ cùng ông xã hoàn tất thủ tục mua căn nhà mới.
Mặc dù giờ đã "giàu sụ" nhưng Gonzalez vẫn quyết định tiếp tục làm việc tại siêu thị Walmart như thường. Cô chỉ xin nghỉ 2 tuần không lương để hoàn thành chương trình đào tạo bác sĩ còn đang dở dang thôi.
"Tôi chỉ kể chuyện trúng thưởng với một người duy nhất ở chỗ làm. Đó là người quản lý đã gọi tôi đi làm thêm vào ngày nghỉ. Ổng cảm thấy đây là một câu chuyện khó tin lắm luôn", Gonzalez chia sẻ.
Các nhân viên của hãng xổ số cho biết siêu thị cũng sẽ nhận được 5.000 USD vì đã bán tấm vé trúng thưởng. Win-win quá chừng!
Thực ra những câu chuyện liên quan đến trúng xổ số "khủng" luôn hot trên MXH và thu hút sự chú ý của dân tình lắm.
Trước đó câu chuyện một thợ mộc ở North Carolina (Mỹ) trúng 1 triệu USD nhờ tờ tiền nhặt được ở bãi đậu xe cũng từng gây bão mạng.
Jerry Hicks, thợ mộc ở Banner Elk (North Carolina, Mỹ) đã nhặt được một tờ 20 USD trong bãi đậu xe của cửa hàng. Dùng số tiền đó để mua một tờ vé số cào, Hicks đã "thắng đậm" khi trúng 1 triệu USD, CNN đưa tin.
Theo thông tin được công bố, tờ vé số mà Hicks mua là của Extreme Cash. "Thực ra tôi muốn mua một tấm khác nhưng cửa hàng không có nên tôi đành mua tờ đó", Hicks kể lại. Đúng là "vô tình cắm hoa hoa lại nở" đây mà
Hicks đã nhận giải thưởng của mình vào hôm 25/10/2024 tại trụ sở North Carolina Education Lottery. Theo thông cáo, ông đã chọn nhận giải thưởng dưới dạng một khoản tiền trọn gói là 600.000 USD thay vì trả theo niên kim trong 20 năm. Sau khi trừ thuế, Hicks mang về nhà 429.007 USD.
Nguồn: kenh14.vn
Rebeca Gonzalez (sống ở California, Mỹ) là nhân viên tại siêu thị Walmart. Hôm đó đang "flex" ngày nghỉ cuối tuần thì nhận được cú call từ sếp. Siêu thị Walmart nơi cô làm đang thiếu người nghiêm trọng trong khi khách đông như kiến, cần gấp người hỗ trợ.
Ai cũng biết đi làm cuối tuần = mood drop xuống đáy, nhưng Gonzalez vẫn phải đành thay đồ đến chỗ làm. Cuối ngày làm việc, cô mua một tờ vé số, chưa kịp tin thì đã trúng luôn giải thưởng 1 triệu USD (khoảng 25 tỷ đồng)
Gonzalez kể lại hôm đó cô định mua một tờ vé số cào từ máy bán hàng tự động ở siêu thị trong giờ nghỉ trưa, nhưng khách đông quá nên quên sạch, đến hết giờ làm mới nhớ ra. Thực ra sau khi tan ca, cô cũng sốt ruột vì nhà đang tổ chức tiệc BBQ nên định "chạy về" luôn mà không nhớ đến chuyện mua xổ số.
May thay vào phút chót, cô nhớ ra và quay lại máy bán hàng tự động để lấy một tờ vé số cào.
Plot twist: tấm vé số trị giá 10 USD mà cô mua đã trúng giải thưởng cao nhất 1 triệu USD luôn; tỉ lệ trúng chỉ 1/2.057.388 thôi nha! Gọi là "định mệnh" là phải rồi
Gonzalez mua vé số theo thói quen "gia truyền" từ ông bố. Đến giờ cô vẫn mua đều đặn 2 tờ vé cào mỗi tháng. Trước lần "jackpot" này, số tiền lớn nhất cô từng trúng mới có 50 USD thôi đó.
Gonzalez cho biết cô sẽ dùng món tiền "trời cho" này để trả hết nợ nần trước, sau đó sẽ cùng ông xã hoàn tất thủ tục mua căn nhà mới.
Mặc dù giờ đã "giàu sụ" nhưng Gonzalez vẫn quyết định tiếp tục làm việc tại siêu thị Walmart như thường. Cô chỉ xin nghỉ 2 tuần không lương để hoàn thành chương trình đào tạo bác sĩ còn đang dở dang thôi.
"Tôi chỉ kể chuyện trúng thưởng với một người duy nhất ở chỗ làm. Đó là người quản lý đã gọi tôi đi làm thêm vào ngày nghỉ. Ổng cảm thấy đây là một câu chuyện khó tin lắm luôn", Gonzalez chia sẻ.
Các nhân viên của hãng xổ số cho biết siêu thị cũng sẽ nhận được 5.000 USD vì đã bán tấm vé trúng thưởng. Win-win quá chừng!
Thực ra những câu chuyện liên quan đến trúng xổ số "khủng" luôn hot trên MXH và thu hút sự chú ý của dân tình lắm.
Trước đó câu chuyện một thợ mộc ở North Carolina (Mỹ) trúng 1 triệu USD nhờ tờ tiền nhặt được ở bãi đậu xe cũng từng gây bão mạng.
Jerry Hicks, thợ mộc ở Banner Elk (North Carolina, Mỹ) đã nhặt được một tờ 20 USD trong bãi đậu xe của cửa hàng. Dùng số tiền đó để mua một tờ vé số cào, Hicks đã "thắng đậm" khi trúng 1 triệu USD, CNN đưa tin.
Theo thông tin được công bố, tờ vé số mà Hicks mua là của Extreme Cash. "Thực ra tôi muốn mua một tấm khác nhưng cửa hàng không có nên tôi đành mua tờ đó", Hicks kể lại. Đúng là "vô tình cắm hoa hoa lại nở" đây mà
Hicks đã nhận giải thưởng của mình vào hôm 25/10/2024 tại trụ sở North Carolina Education Lottery. Theo thông cáo, ông đã chọn nhận giải thưởng dưới dạng một khoản tiền trọn gói là 600.000 USD thay vì trả theo niên kim trong 20 năm. Sau khi trừ thuế, Hicks mang về nhà 429.007 USD.
Nguồn: kenh14.vn