Câu chuyện này nghe mà thấy ám ảnh quá trời luôn! Anh nhân viên siêu thị đã mất ngay tại chỗ làm việc nhưng phải tận 10 năm sau thi thể mới được tìm thấy, khiến gia đình và cả cảnh sát đều sốc nặng
Đầu năm nay, khi siêu thị No Frills ở bang Iowa chuẩn bị phá dỡ, các công nhân bất ngờ phát hiện một thi thể nằm đằng sau kệ hàng và tủ lạnh. Ai cũng không tin vào mắt mình!
Sau khi điều tra, cảnh sát chính thức xác nhận nạn nhân chính là anh Larry Ely Murillo-Moncada - cựu nhân viên siêu thị từng bị báo mất tích từ ngày 28/11/2009. Kết quả xét nghiệm ADN trùng khớp với mẫu của bố mẹ anh, ngay cả trang phục trên người cũng giống hệt lần cuối anh được nhìn thấy cách đây 10 năm.
Bố mẹ của Larry kể lại rằng lần cuối gặp mặt, con trai họ trông buồn bã và rời khỏi nhà. Gia đình còn chia sẻ thêm là thời gian đó Larry hay cư xử thất thường, có thể do tác dụng phụ của loại thuốc anh đang dùng
Suốt nhiều năm trời, các nhà điều tra đã tìm kiếm không ngừng, thậm chí còn liên hệ với Cục Di trú vì lo Larry đã về Honduras (quê hương ở Trung Mỹ). Nhưng mọi cố gắng đều không có kết quả...
Giờ đây, khi đã tìm thấy thi thể, cảnh sát mới ghép được "mảnh ghép" cuối cùng. Có lẽ Larry đã đến siêu thị và leo lên nóc tủ lạnh - nơi có khoảng trống dùng để chứa hàng, đồng thời cũng là chỗ các nhân viên hay nằm nghỉ tạm trong giờ làm.
Sau đó, anh có thể đã vô tình rơi xuống sàn nhưng bị dãy tủ lạnh che khuất hoàn toàn. Khoảng không gian nơi thi thể nằm suốt 10 năm chỉ rộng có 45cm, lại còn bị "nhấn chìm" bởi tiếng ồn từ các máy móc xung quanh nên không ai phát hiện ra điều bất thường
Kết quả khám nghiệm tử thi không thấy dấu hiệu chấn thương, cảnh sát cho biết sẽ sớm kết luận đây là một vụ tai nạn thương tâm.
Nguồn: kenh14.vn