HuouCute9332
New member
Nếu chị nhân viên sân bay này mà không tinh ý và phản ứng nhanh như chớp thì hai bé gái có khi đã "bay màu" không có ngày về rồi các bạn ơi
Chị Denice Miracle, nhân viên hãng hàng không American Airlines, mỗi ngày phải tiếp xúc với hàng ngàn lượt khách nên chị đã thuộc nằm lòng những trường hợp "sus" lắm rồi. Từ khách khó tính cho đến những tình huống "vibe không đúng" gì đó, chị đều xử lý được cả. Và lần này, sự tinh ý của chị đã thực sự cứu mạng hai em nhỏ!
Một buổi chiều thứ 5 mùa hè năm ngoái, đang giúp khách làm thủ tục thì chị Denice thấy 2 bé gái 15 và 17 tuổi tiến đến quầy để check-in chuyến bay từ Sacramento tới New York.
Lập tức chị Denice đã cảm thấy có gì đó "không ổn" lắm. Hai em không có người lớn đi cùng, lại chẳng có hành lý xách tay hay thẻ ID gì cả. Chị quyết định mở hệ thống ra xem kỹ hơn để đảm bảo mọi thứ ổn. Và đúng là... có vấn đề!
"Hai em mang toàn túi xách nhỏ xinh, nhìn qua tưởng như các em đang bỏ trốn khỏi nhà. Các em cứ nhìn nhau theo kiểu sợ hãi và lo lắng. Tôi đã có sixth sense rằng có gì đó sai sai", chị Denice kể với Independent.
Chị phát hiện vé của 2 em được mua online, nhưng tên người mua không match với tên của các em. Mà lại còn là vé hạng nhất nữa chứ – đắt xỉu luôn á!
Cảm thấy sus quá nên chị Denice lập tức bấm máy gọi cảnh sát. Chỉ vài phút sau là công an đã tới sân bay để "thẩm vấn" 2 em rồi. Lúc này mọi chuyện mới được hé lộ và drama thật sự bắt đầu!
Khi được hỏi tại sao lại có mặt ở đây, 2 em cho biết các em đến sân bay theo "chỉ đạo" của một người mà các em chỉ quen qua Instagram tên là "Drey". Ổng này rủ 2 em bay tới New York cuối tuần để làm model và quay MV, hứa trả 2.000 USD luôn. Nghe mà thấy scam ghê!
Tất nhiên là bố mẹ 2 em không hề hay biết gì cả vì các em nói dối là đi chơi nhà bạn. Và điều đáng sợ nhất là: các em chỉ có vé đi mà không có vé về! Red flag cực mạnh đây rồi các bạn ơi!
Ông Todd Sanderson, cảnh sát trưởng phụ trách vụ này khẳng định: nếu không có chị Denice thì 100% hai em đã trở thành nạn nhân của bọn buôn người rồi.
"Nếu chị Denice không gọi cảnh sát thì 2 em đó đã rơi vào tay bọn buôn bán tình dục rồi. Mà 2 em vẫn cứ khẳng định là không bị lừa nữa chứ", ông Todd Sanderson nói.
Sau đó cảnh sát đã liên lạc với gia đình để đưa 2 em về nhà an toàn. Một phụ huynh đã nói với chị Denice: "Thật không biết dùng từ ngữ nào để bày tỏ lòng biết ơn của chúng tôi đối với bạn. Cảm ơn bạn. Nhờ có bạn mà con gái tôi may mắn trở về nhà an toàn"
(Nguồn: People)
Nguồn: kenh14.vn