Chỉ việc thay mã QR thanh toán của quán thành mã cá nhân, anh nhân viên bán nước này đã "xà xẻo" hơn 40 nghìn nhân dân tệ (gần 140 triệu đồng) của chủ. Skill hơi tài nhưng đường đến trại giam thì ngắn
Câu chuyện "drama công sở" xảy ra vài ngày trước tại một quán đồ uống ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Anh nhân viên này bị bắt giữ sau khi chiêu trò đổi mã QR thanh toán của cửa hàng thành mã cá nhân bị phát giác. Với "mánh lới" này, anh ta đã chiếm đoạt hơn 40 nghìn nhân dân tệ (gần 140 triệu đồng) trong vài tháng. Thật sự là "cao tay" nhưng mà sai cách
Theo báo cáo của cảnh sát, quản lý cửa hàng phát hiện doanh thu "sụt sùi" mạnh từ tháng 2 năm nay. Sau khi cày camera an ninh, chủ quán phát hiện nhân viên họ Chu có hành động "khả nghi" khi làm việc một mình.
Điều tra cho thấy Chu bắt đầu làm việc vào tháng 2 và bắt đầu "hành động" từ tháng 5. Anh ta đã tạo một hình ảnh mới bằng cách ghép mã thanh toán cá nhân với tên cửa hàng, khiến khách hàng nhầm tưởng đó là mã tài khoản của quán. Photoshop dùng vào việc gì thế này anh ơi?
Cảnh sát cho biết: "Chu lợi dụng lúc đồng nghiệp nghỉ ngơi để thực hiện hành vi của mình. Anh ta đưa điện thoại cá nhân ra và cho khách hàng quét mã QR, khiến tiền của khách hàng chuyển vào tài khoản cá nhân".
Để tránh bị "lộ hàng", Chu thậm chí còn cắt internet của cửa hàng và tắt camera an ninh. Tính từ tháng 5 cho đến khi bị bắt, Chu đã "ăn chặn" hơn 40 nghìn nhân dân tệ của công ty. Nghĩ ra kế hoạch có vẻ "chặt chẽ" nhưng vẫn phải "về nhà" thôi
Chu bị bắt vào ngày 17/8 vừa qua và đã thừa nhận hành vi phạm tội. Anh ta khai rằng do chi tiêu cá nhân lớn nên đã nghĩ ra cách này để kiếm thêm tiền. Số tiền chiếm đoạt đã bị Chu "xài sạch sành sanh" rồi.
Nguồn: kenh14.vn