ThoTutu463
New member
Cơ quan chức năng xác định, Nguyễn Ngọc Trung đã chiếm đoạt tài sản có giá trị lớn của một nữ thực khách - drama căng đét!
Tối qua 4/12, Công an xã Hàm Kiệm, tỉnh Lâm Đồng confirm với Pháp luật TPHCM rằng đang tạm giữ và hoàn tất hồ sơ xử lý Nguyễn Ngọc Trung (49 tuổi, nhân viên quán cơm).
Story là ngày 1/12, bà Trần Thị Thu Hương vô tình để quên 1 túi xách màu vàng tại quán cơm. Bên trong có gì? Hẳn hoi 45,5 triệu đồng cùng 6 vòng tay vàng 18K nặng 6 chỉ luôn nha!
Phát hiện quên đồ, bà lập tức quay lại tìm nhưng ông Nguyễn Ngọc Trung - nhân viên quán - lại "khẳng khiu" nói đã giao tài sản cho người khác đến nhận rồi. Sus vãi!
Đến 21h cùng ngày, không thấy tài sản đâu, bà Hương đành phải báo Công an xã Hàm Kiệm.
Ngay sau khi nhận tin báo, các Tổ nghiệp vụ vào cuộc siêu tốc, trích xuất camera và phát hiện không hề có chuyện như lời ông Trung kể. Plot twist đây rồi!
Nhận thấy vụ việc có dấu hiệu tội phạm, còn ông Trung thì biểu hiện nghi vấn lại không chịu hợp tác, Công an xã đã cử điều tra viên và cán bộ có kinh nghiệm vào tập trung đấu tranh, soát xét và truy tìm tài sản.
Và chỉ sau khoảng 3 tiếng tiếp nhận vụ việc (tốc độ xử lý real quick!), lực lượng công an đã phát hiện tang vật gồm 91 tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng và 6 vòng kim loại màu vàng được cất giấu trên la-phông trần nhà tại chòi rẫy thuộc thôn Dân Bình, xã Hàm Kiệm. Đỉnh thật sự!
Trước chứng cứ không thể chối cãi, Nguyễn Ngọc Trung phải thú nhận do lòng tham nên đã chiếm đoạt tài sản khi phát hiện túi xách khách để quên.
Sau khi lấy tài sản, ông ta còn chèn đá vào túi xách và vứt xuống ao nước gần đó để che giấu hành vi. Nhưng mà nghĩ sao được, Công an xã Hàm Kiệm đã tiếp tục truy tìm và thu giữ được cả túi xách này luôn. Nothing can hide!
Sau khi được thông báo tìm thấy tài sản, bà Trần Thị Thu Hương mừng quá chừng, xúc động và gửi thư cảm ơn đến tập thể Chỉ huy, cán bộ chiến sĩ Công an xã Hàm Kiệm.
Nguồn: soha.vn
Tối qua 4/12, Công an xã Hàm Kiệm, tỉnh Lâm Đồng confirm với Pháp luật TPHCM rằng đang tạm giữ và hoàn tất hồ sơ xử lý Nguyễn Ngọc Trung (49 tuổi, nhân viên quán cơm).
Story là ngày 1/12, bà Trần Thị Thu Hương vô tình để quên 1 túi xách màu vàng tại quán cơm. Bên trong có gì? Hẳn hoi 45,5 triệu đồng cùng 6 vòng tay vàng 18K nặng 6 chỉ luôn nha!
Phát hiện quên đồ, bà lập tức quay lại tìm nhưng ông Nguyễn Ngọc Trung - nhân viên quán - lại "khẳng khiu" nói đã giao tài sản cho người khác đến nhận rồi. Sus vãi!
Đến 21h cùng ngày, không thấy tài sản đâu, bà Hương đành phải báo Công an xã Hàm Kiệm.
Ngay sau khi nhận tin báo, các Tổ nghiệp vụ vào cuộc siêu tốc, trích xuất camera và phát hiện không hề có chuyện như lời ông Trung kể. Plot twist đây rồi!
Nhận thấy vụ việc có dấu hiệu tội phạm, còn ông Trung thì biểu hiện nghi vấn lại không chịu hợp tác, Công an xã đã cử điều tra viên và cán bộ có kinh nghiệm vào tập trung đấu tranh, soát xét và truy tìm tài sản.
Và chỉ sau khoảng 3 tiếng tiếp nhận vụ việc (tốc độ xử lý real quick!), lực lượng công an đã phát hiện tang vật gồm 91 tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng và 6 vòng kim loại màu vàng được cất giấu trên la-phông trần nhà tại chòi rẫy thuộc thôn Dân Bình, xã Hàm Kiệm. Đỉnh thật sự!
Trước chứng cứ không thể chối cãi, Nguyễn Ngọc Trung phải thú nhận do lòng tham nên đã chiếm đoạt tài sản khi phát hiện túi xách khách để quên.
Sau khi lấy tài sản, ông ta còn chèn đá vào túi xách và vứt xuống ao nước gần đó để che giấu hành vi. Nhưng mà nghĩ sao được, Công an xã Hàm Kiệm đã tiếp tục truy tìm và thu giữ được cả túi xách này luôn. Nothing can hide!
Sau khi được thông báo tìm thấy tài sản, bà Trần Thị Thu Hương mừng quá chừng, xúc động và gửi thư cảm ơn đến tập thể Chỉ huy, cán bộ chiến sĩ Công an xã Hàm Kiệm.
Nguồn: soha.vn