GaTutu9917
New member
Ôi giời ơi, nghe xong câu chuyện này mà tức á! Chỉ vì sợ mất việc, mấy bạn nhân viên kinh doanh đã phải ép bản thân nuốt hàng chục con sâu bột đang còn ngoe nguẩy - tưởng tượng thôi đã thấy rùng mình rồi
Chuyện drama đến mức "đỉnh cao" này đang diễn ra tại một công ty ở Hán Trung, Thiểm Tây, Trung Quốc. Và đương nhiên, netizen xứ Trung đang ném đá công ty này sấp mặt luôn!
Plot twist kinh dị giữa buổi họp
Theo China News Service, vụ việc xảy ra ngay tại văn phòng với 60 nhân viên trẻ đang họp bình thường. Thế rồi một anh chàng đột ngột xuất hiện với... túi đầy sâu bọ, đũa, cốc chén và rượu baijiu (loại rượu cực mạnh của Trung Quốc luôn nha!).
Trưởng nhóm kinh doanh bắt đầu gọi tên từng người không hoàn thành KPI lên và ép họ phải nuốt mấy con ấu trùng kia cùng với rượu. Rule máu lạnh là: mỗi khách hàng mất đi = 4 con sâu bột vào bụng
Có khoảng 5-6 bạn đồng ý làm theo, trong đó còn có một bạn nữ đang mang thai nữa chứ! May mà lo cho em bé, bạn ấy mới được miễn phạt.
Và đây không phải lần đầu đâu nhé! Trước đó nhân viên công ty còn bị ép ăn mực và kiến sống nếu muốn... giữ chân ở công ty. Sốc chưa?
Ông sếp vẫn kêu "tự nguyện"
Còn ông Cao - Giám đốc công ty thì phản pháo rằng nhân viên "hoàn toàn tự nguyện" để "tự thúc đẩy bản thân nâng cao hiệu quả lao động". Ủa??? Logic kiểu gì đây trời?
Pháp luật có mà... vô dụng?
Mặc dù Điều 88 của luật lao động Trung Quốc có quy định công ty gây tổn hại thể chất cho nhân viên phải bồi thường, nhưng những vụ lạm dụng kiểu này vẫn diễn ra tràn lan không ai quản.
Trước đó cũng từng có đủ thứ drama: sếp bắt nhân viên bò trên đường, ăn mướp đắng, xếp hàng ăn roi vì không đạt doanh số... Đọc xong mà thấy vừa tức vừa buồn cho các bạn nhân viên quá
Các chuyên gia pháp lý nói rằng những hình phạt như vậy được coi là nhục hình và nạn nhân phải tự đứng ra kiện mới nhận được bồi thường. Nhưng thực ra, cho dù có được đền bù bằng tiền đi nữa thì những tổn thương tinh thần mấy bạn nhân viên phải gánh chịu cũng không gì bù đắp được rồi...
Nguồn: soha.vn