Nhân viên ngân hàng say xỉn ngủ vỉa hè, bị trộm cuỗm luôn đồng hồ 1,4 tỷ đồng

BongSao2k8

New member
af65f8bf13bea50bffcd.jpg


Ối giời ơi, cứ tưởng chỉ có trong phim Hong Kong thôi chứ ngoài đời cũng dữ vậy sao! Nhìn thấy anh nhân viên ngân hàng đi một mình, lại còn uống say không biết trời đất, hai tên trộm đã nhanh chóng đánh cắp đồ trước khi bị người đi đường phát hiện.

Vào lúc 3h sáng nay (9/8), một chị phụ nữ đã chứng kiến vụ ăn trộm công khai cực kỳ táo tợn gần Energy Plaza trên đường Granville, thuộc khu Tsim Sha Tsui - Hong Kong.

Được biết, hai người đàn ông đã lấy trộm một chiếc đồng hồ trị giá 450.000 HKD (tương đương 57.000 USD hay khoảng 1,4 tỷ VNĐ đó nha) và một sợi dây chuyền vàng trị giá 20.000 HKD của một nhân viên ngân hàng đang say rượu nằm ngủ trên đường phố.

Sau khi chị phụ nữ hét lên nhờ giúp đỡ, hai anh đi đường khác đã cố gắng đuổi theo và bắt được một trong hai kẻ tình nghi. Plot twist: may mà có người hùng xuất hiện đúng lúc!

Kết quả điều tra ban đầu của cảnh sát cho biết, nhân viên ngân hàng bị ăn trộm này là một anh chàng Hong Kong 37 tuổi.

Vào tối hôm trước, anh này đã uống rượu đến say khướt và ngủ luôn trên lối đi bên ngoài một tòa nhà. Thấy người này không còn khả năng chống cự, hai người đàn ông đi qua nảy sinh lòng tham và quyết định lấy cắp tài sản.

Thôi chứ ra đường say thế này là tự hại mình thật đấy các bạn ơi! ❌

3872da9ea2ef8fde87ae.jpg


Theo lời kể của cảnh sát ở Tsim Sha Tsui, sau khi nghe tiếng chị phụ nữ hét lên thì 2 tên trộm cũng nhanh chóng chuồn luôn.

Nhờ vào sự giúp đỡ của hai nhân viên văn phòng tình cờ đi qua vào thời điểm đó, một người bị tình nghi là kẻ trộm đã bị giữ lại.

Tuy nhiên, tên còn lại đã bỏ trốn với tổng số tiền trị giá 470.000 đô la Hong Kong. Cảnh sát lục soát khu vực này, nhưng vẫn chưa bắt được hắn ta. Chạy thoát cầm cờ luôn rồi! ‍♂️

Nhân viên ngân hàng bị lấy cắp đồ tuyên bố anh bị mất một chiếc đồng hồ Piaget trị giá 450.000 HKD và một vòng cổ vàng 20.000. Đeo đồng hồ hơn tỷ ra đường rồi còn say xỉn nữa thì...

Cũng ngay trong chiều nay, sau khi thẩm vấn nghi can 40 tuổi bị giam giữ tại đồn cảnh sát Tsim Sha Tsui, cảnh sát đã cho người này tại ngoại vì có vẻ như đây chỉ là một sự nhầm lẫn. À ra là nhầm nha mọi người!

Vụ việc trên chỉ xảy ra khoảng 7 giờ sau khi một băng nhóm bốn tên cướp tấn công một nhân viên cửa hàng đổi tiền trong cùng một quận, và lấy trộm một chiếc vali cất giữ 10 triệu đô Hong Kong.

Hai địa điểm chỉ cách nhau khoảng 800 mét thôi đó! Khu Tsim Sha Tsui đang có vấn đề nghiêm trọng rồi này! Hiện tại, cảnh sát Tsim Sha Tsui vẫn đang cố gắng truy bắt những thủ phạm trong cả hai vụ án.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top